Bố mẹ còn sống, con dâu vẫn “khai tử” để chiếm đất?

Đình Việt Thứ năm, ngày 24/08/2017 15:28 PM (GMT+7)
Dù tuổi cao sức yếu nhưng ông Hợp bà An vẫn phải đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để tìm lại công bằng. Hiện nay ông bà đang sống khỏe mạnh nhưng bị con dâu “khai tử” từ nhiều năm trước.
Bình luận 0

Đang khỏe mạnh vẫn bị “khai tử”

Theo đơn kêu cứu của ông Đỗ Văn Hợp (SN 1932) và Nguyễn Thị An (SN 1932) trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) gửi đến Dân Việt, hai ông bà vô cùng bức xúc khi mình vẫn còn sống và khỏe mạnh nhưng bị con dâu là chị Vũ Thị Viễn nhẫn tâm “khai tử” nhằm chiếm tài sản thừa kế. Sự việc trên được ông bà và gia đình phát hiện năm 2015.

Theo đơn trình bày của ông Hợp, bà An năm 1998, vợ chồng ông có chia cho con trai là anh Đỗ Mạnh Tiến 185m2 đất, trong đó 120m2 là đất ở, 65m2 đất vườn tại thửa số 70+70A tờ bản đồ số 19 thuộc tổ 7 cụm 1 phường Nhật Tân (số mới 62A, ngõ 399 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ).

img

Ông Hợp, bà An hiện vẫn khỏe mạnh nhưng đã bị con dâu "khai tử" từ nhiều năm trước. Ảnh: Đình Việt.

Năm 2005, anh Đỗ Mạnh Tiến lâm bệnh nặng và qua đời, con dâu là chị Vũ Thị Viễn đã đến Văn phòng Công chứng số 3 Hà Nội thực hiện thủ tục kê khai di sản thừa kế. Theo đó, người thừa kế chỉ có chị Viễn và hai con gái là Đỗ Thị Mai và Đỗ Thị Hoa còn ông Hợp bà An chị Viễn khai đã chết.

Tại thông báo về việc khai nhận di sản do công chứng viên Nguyễn Thanh Tú – Phòng Công chứng số 3 Hà Nội kí duyệt ngày 4.7.2006 có nêu rõ: “Người để lại di sản là ông Đỗ Mạnh Tiến đã chết. Cha, mẹ của ông Đỗ Mạnh Tiến đã chết”.  

Tiếp đó, UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã có thông báo niêm yết thông tin về việc kê khai di sản thừa kế, trong đó có sự việc vợ chồng ông bà Đỗ Văn Hợp - Nguyễn Thị An đã chết.

img

Mảnh đất mà Vũ Thị Viễn đã kê khai gian dối hiện đã được bán cho người khác. Ảnh: Đình Việt.

Theo ông Hợp thì hiện nay mảnh đất mà ông bà để lại cho con trai hiện đã bị chị Viễn bán cho người khác. Hiện nay ông bà cũng không biết chị này cư trú ở đâu. Ông Hợp cũng nghi nghờ rằng con dâu đã liên kết với cán bộ phường Nhật Tân và Phòng Công chứng số 3 Hà Nội để gian dối trong việc làm thủ tục khi mà ông bà vẫn khỏe mạnh nhưng lại được các đơn vị này “khai tử”.

Công chứng viên đã chuyển đi nơi khác

Chị Đỗ Thị Huyền (con gái ông Hợp, bà An) cũng nghi ngờ có sự tiếp tay của cán bộ phường Nhật Tân và Phòng Công chứng số 3 Hà Nội. Chị này đặt ra nhiều câu hỏi: Tại sao công chứng viên Nguyễn Thanh Tú chưa xác minh rõ thông tin đã kết luận bố mẹ chị đã chết và tại sao UBND phường Nhật Tân không xuống tận nhà kiểm tra thông tin đã vội vàng kí kết luận. Theo chị Huyền nhà bố mẹ chị chỉ cách UBND phường khoảng 300m.

Cũng theo chị Huyền sau khi phát hiện sự việc, ông Hợp bà An đã gửi đơn kêu cứ đến nhiều nơi, đồng thời gửi đơn khởi kiện, TAND TP Hà Nội đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 28/TLST/DS từ ngày 4.5.2015 nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử.

img

Chị Đỗ Thị Huyền (con gái ông Hợp, bà An) mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc. Ảnh: Đình Việt.

“Bố mẹ tôi đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng hàng ngày vẫn phải đi khắp nơi để gõ cửa cơ quan chức năng để đòi lại sự công bằng. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý những người liên quan để cho bố mẹ tôi được sống thanh thản tuổi già”, chị Huyền bức xúc.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch UBND phường Nhật Tân trả lời ngắn gọn, ông đã nắm được sự việc và hiện nay Thanh tra quận Tây Hồ đang điều tra làm rõ. Còn đại diện phòng Công chứng số 3 cho biết, đã cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Công an Hà Nội và tòa án. Hiện nay công chứng viên Nguyễn Thanh Tú không còn làm ở Phòng Công chứng số 3 nữa.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin !

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem