• Hà Giang những ngày đầu hạ, có thể cho là “kém hấp dẫn” nhất trong năm. Nhưng cuộc sống của những con người nơi đây - nơi mà bốn bề là núi, là vực, là đá vôi, lương thực chủ yếu là ngô và lúa mạch, thì vẫn luôn tràn đầy nhựa sống...
  • Đó là những khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, nơi núi non hiểm trở hay bốn bề sóng nước với điều kiện khí hậu và đất đai khắc nghiệt, khiến con người phải rất khó khăn để sinh sống.
  • Làng gốm xưa yên bình nép bên dòng sông Cầu hiền hòa tựa một ốc đảo giữa bốn bề là sông, núi, ao, hồ.
  • Bản thân ông bố Beckham cũng tấm tắc khen cậu cả nhà mình đào hoa: “Brooklyn có rất nhiều bạn gái. Ngay cả một số người mẫu của Armani hay H&M cũng thường xuyên nhắn tin cho nó”.
  • (Dân Việt) - Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm nhưng ở làng Kuk (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vẫn có một người lính thời chống Mỹ chưa một lần về quê, chưa một lần biết tin tức gia đình, tự coi mình là một người con của ngôi làng Jrai trong nỗi buồn mênh mang cả núi rừng.
  • (Dân Việt) - Nằm trên khu đồi có vị trí cao nhất thành phố ở cửa ngõ phía đông - nam thuộc phường Long Bình, quận 9, TP.HCM, đền tưởng niệm các Vua Hùng là nơi được nhiều người dân ở các tỉnh phía nam tìm về dâng hương trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10.3...
  • Dân Việt - Sáng 3.11, 18 thuyền viên tàu Saigon Queen đã cập cảng Mongla (Bangladesh) an toàn và đang được làm các thủ tục cần thiết để về nước.
  • (Dân Việt) - Làng Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch như một ốc đảo nằm giữa bốn bề sông nước của dòng sông Gianh; nhưng lại đang giữ kỷ lục về “siêu đẻ”. Ở làng này một cặp vợ chồng sinh đến 10 đứa con là chuyện bình thường, còn 7 - 8 đứa thì không tài nào đếm xuể…
  • (Dân Việt) - Thay vì mua vé vào sân vận động quốc gia Warsaw, tôi “mò” vào khu Fanzone (dành cho các cổ động viên) và đã có những kỷ niệm đáng nhớ.
  • (Dân Việt) - Hỏi có cảm giác gì khi chung sống với cõi âm, anh Tĩnh nói: “Mấy tháng đầu cũng sợ thật, ban ngày đi làm, tối đến nằm ngủ giữa bốn bề là lăng mộ thấy cũng ớn lạnh... nhưng quen rồi...”.