• (Dân Việt) - Rượu Mông Kê là thức uống mang đậm nét văn hoá của đồng bào Mông ở miền rẻo cao xã Nậm Loỏng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
  • (Dân Việt) - Biển đêm bốn bề tối om, chỉ có 1 ngọn đuốc sáng rực. Ngày thường xa xa đâu đó có vài tàu cá làm việc, còn tết thì vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng có tàu viễn dương đi qua.
  • (Dân Việt) - “Năm tháng sống ở rừng/Ăn trong nắng, ngủ trong sương/Ngày mấy bận ngóng thư/Đêm bầu bạn với trăng trời mây gió” - lời thơ của Nguyễn Anh Nông từ chiếc radio vọng lại giữa bốn bề rừng tràm.
  • (Dân Việt) - Rời TP.Phan Thiết (Bình Thuận) năm 1976, anh Trương Tấn Trung ngược xã miền núi Hồng Phong, huyện Bắc Bình để lập nghiệp. Cứ ngỡ không thể ươm mầm sống từ bốn bề là núi đá và cát, nhưng giờ đây anh đã trở thành một trong những hộ khá giả của xã.
  • (Dân Việt) - Người dân vùng núi đá xa xôi xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) vẫn đang loay hoay trong việc tìm lối thoát để xây dựng một NTM bền vững khi mà nơi đây quá thiếu cán bộ trẻ để thực hiện chương trình này.
  • Dân Việt - Có người kỹ tính pha cả mật ong cho trâu bò uống, cảnh trâu bò mặc áo ở Tân Hóa giờ không hiếm. Vậy mà trâu bò vẫn phụ công người nghèo mà lăn ra chết.