Brazil - Croatia: Lệnh thắng cho chủ nhà

Long Nguyên Thứ năm, ngày 12/06/2014 10:36 AM (GMT+7)
Rạng sáng 13.6 (giờ Việt Nam), chiến dịch chinh phục ngôi vương World Cup 2014 của Brazil sẽ bắt đầu. Thử thách đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Felipe Scolari trong trận khai mạc sẽ là một Croatia rất khó chơi với nhiều tài năng lớn.
Bình luận 0

Mệnh lệnh phải thắng của chủ nhà

Trước ngày vào giải, tiền đạo Neymar của Brazil khẳng định: “Khi World Cup diễn ra trên sân nhà, chúng tôi không chỉ có nhiệm vụ đoạt chức vô địch mà phải chịu áp lực thắng mọi trận đấu theo cách thuyết phục nhất”. Neymar không quá lời bởi kỳ vọng của người Brazil dành cho đội nhà là rất lớn. Brazil không phải nơi sản sinh bóng đá, nhưng xét về độ đam mê đến mức cuồng nhiệt thì hiếm quốc gia nào hơn được họ.

Nhưng World Cup 2014 không chỉ đem đến niềm vui cho người Brazil mà còn tạo nên cả… sự hẫng hụt. Việc chi phí tổ chức giải đấu bị đội lên tới gần 15 tỷ USD (cao gấp 2,5 lần dự kiến ban đầu) và 141 quan chức đã bị bắt vì dính líu đến tham nhũng liên quan tới World Cup 2014 khiến lòng dân Brazil bất an.

Cho rằng các khoản thuế của mình bị sử dụng sai mục đích trong khi điều kiện giáo dục, y tế còn rất nghèo nàn, người dân Brazil đang tổ chức biểu tình ở khắp nơi. Trong bầu không khí ngột ngạt như vậy, sức ép đè lên vai đội tuyển Brazil càng lớn, và họ buộc phải thắng Croatia để người dân tạm quên đi những khó khăn thường nhật và quan tâm tới bóng đá.

“Những công nhân” của Scolari

Cách đây 12 năm, HLV Scolari đã giúp Brazil vô địch World Cup 2002. Bản lề chiến thuật giúp Brazil đăng quang năm ấy không phải là bộ 3 Ronaldo-Ronaldinho-Rivaldo mà lại là cặp tiền vệ trung tâm Kleberson - Gilberto Silva. Phong cách huấn luyện của “Big Phil” là lấy phòng ngự làm nền tảng cho lối chơi, kỷ luật được đặt lên hàng đầu và chỉ có những cầu thủ thực sự giỏi mới được phép chơi bóng theo kiểu phá cách để tạo đột biến.

Brazil và Croatia từng gặp nhau tại vòng bảng World Cup 2006 và phần thắng thuộc về đội bóng xứ sở samba với tỷ số 1-0. Cầm còi trận khai mạc World Cup 2014 là trọng tài Yuichi Nishimura người Nhật Bản.

Chính vì thế, Brazil dự World Cup 2014 với rất nhiều “công nhân” như Fred, Hulk, Luiz Gustavo, Willian, Jo, Paulinho… Các “chân gỗ” này mà vào tay một HLV ưa thích bóng đá đẹp thì chẳng bao giờ có cơ hội lên tuyển. Nhưng với Scolari, đó lại là những chiến binh tài giỏi trong mọi trận đánh ở chiến dịch World Cup 2014. Sự vững chãi của bộ khung ấy, cộng thêm hàng thủ có nhiều ngôi sao như Cesar, Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo, David Luiz… sẽ là bệ phóng để hai nghệ sĩ đích thực là Oscar và Neymar tỏa sáng. Lấy sức mạnh làm nền cho sáng tạo, Scolari đang tạo ra một Brazil có thể thiếu hào hoa nhưng rất khó bị đánh bại.

Đối mặt với đội chủ nhà vừa mạnh vừa khát khao chiến thắng, Croatia có lẽ sẽ phải liệu cơm gắp mắm. Ở bảng A, ngôi đầu bảng được mặc định thuộc về Brazil. Bởi vậy, thầy trò HLV Niko Kovac sẽ cạnh tranh quyết liệt vị trí thứ hai với Mexico, Cameroon. Đội hình Croatia không thiếu chiều sâu với những tài năng lớn như Rakitic, Modric, Srna, Mandzukic… Croatia chắc chắn sẽ không dễ bị khuất phục, nhưng ở sân Corinthians tại Sao Paulo, họ khó lòng tránh khỏi thất bại trước Brazil hừng hực khí thế với mệnh lệnh phải thắng.


Cựu trung vệ Cristiano Roland (Hà Nội T&T): Brazil thắng 2-0
Cựu trung vệ người Brazil Cristiano Roland (đã giải nghệ và đang phụ trách kỹ thuật ở Hà Nội T&T) là đội trưởng và là người góp công lớn giúp Hà Nội T&T vô địch V.League lần đầu tiên năm 2010. Trò chuyện với phóng viên NTNN, Cristiano bày tỏ niềm tin về việc đội bóng quê hương anh sẽ giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước Croatia. Anh cũng dự đoán đội có khả năng vô địch nhất là Brazil.
Thiên Việt

Vua bóng đá Pele:Chúng tôi sẽ vào chung kết
Trao đổi với nhật báo Clarin (Argentina) trước thềm World Cup 2014, “Vua bóng đá” Pele bày tỏ tin tưởng Brazil sẽ tiến tới trận chung kết, và kể cả trường hợp phải đối mặt với Argentina - “đối thủ truyền kiếp” của đội bóng vàng-xanh tại Nam Mỹ - các học trò của ông Luiz Felipe Scolari vẫn sẽ có một trận đấu tuyệt vời.
Pele cũng cho biết ngoài Argentina, đối thủ Brazil luôn phải nể trọng tại châu Mỹ còn có Chile, còn tại châu Âu có Đức và Tây Ban Nha - những đội tuyển có đội hình ổn định từ 5 năm qua.
A.T

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem