Bữa cơm yêu thương

  • Kết thúc những ngày tháng trên ghế nhà trường, nhóm học sinh khóa 2k6 đến từ huyện Thường Tín, TP. Hà Nội đã dành kỳ nghỉ hè đến với Phiên Chợ Trái Tim. Tại đây, các em đã được tận tay trao những suất cơm 0 đồng đến với những cảnh đời khó khăn.
  • “Bữa Cơm Yêu Thương” tuần thứ 65 đánh dấu lần thứ 5 các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng đồng hành gửi tặng những suất cơm miễn phí. Bên cạnh những khoảnh khắc đáng nhớ của các giáo viên, không khí tại Phiên Chợ Trái Tim càng thêm náo nhiệt với hoạt động bán hàng gây quỹ đầy ý nghĩa.
  • Hàng tuần, “Bữa Cơm Yêu Thương” luôn được đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm, CTV và cả bệnh nhân cùng người thân. Mỗi cân gạo, cân lạc, bó rau… gửi đến chương trình không đơn thuần là góp thêm một bữa ăn mà còn là tình yêu thương, sự động viên tới bệnh nhân cùng lao động tự do đang gặp khó khăn tại Hà Nội.
  • Dù tiết trời nắng gắt, oi ả hay những lúc mưa to, gió lớn, các thành viên của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” vẫn luôn nhiệt tâm vào bếp để chuẩn bị hàng nghìn suất ăn miễn phí tặng bệnh nhân và người thân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
  • Trong không khí oi bức của những ngày hè tháng 6, rất nhiều những tình nguyện viên trẻ đã có mặt từ rất sớm tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” trao những suất ăn thơm ngon, bổ dưỡng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
  • Chia sẻ cảm nghĩ sau khi tham gia chương trình vì cộng đồng tại Phiên Chợ Trái Tim, nhiều em học sinh cho biết đây là địa chỉ phù hợp cho các hoạt động sinh hoạt hè. Tại đây, các em vừa được rèn luyện nhóm kỹ năng xã hội, vừa được trao đi yêu thương đến những mảnh đời khó khăn.
  • Không chỉ đến nhận suất cơm miễn phí, bệnh nhân và người thân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương còn chung tay góp sức chuẩn bị "Bữa Cơm Yêu Thương" cho chính mình và những người bệnh khác.
  • Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” ngày 1/6 đánh dấu 60 tuần kể từ những suất cơm đầu tiên của chương trình được trao tận tay đến các bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Chương trình vừa là “mái nhà thứ hai” mang đến yêu thương cho bà con, vừa là địa chỉ nhân ái để những tấm lòng vàng cùng san sẻ yêu thương.
  • Tình yêu thương, sự sẻ chia là những “gia vị đặc biệt” giúp cho suất cơm miễn phí tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” thêm thơm ngon, tròn vị như chính “bữa cơm nhà” mà bệnh nhân và người nhà được đón nhận nơi đất khách quê người.
  • Tay nắm chặt chiếc cặp lồng, nhưng đôi mắt bà Trần Thị Loan nhìn xa xăm trong lúc chờ đợi để được nhận suất cơm ngày thứ Bảy. Mang nhiều nỗi lo toan, bà Loan không biết mình sẽ còn rong ruổi đi nhận bao nhiêu bữa cơm từ thiện nữa, nhưng bà biết rằng, hành trình này đã giúp bà nhận ra sự vô giá của tình yêu thương.