Bức thư truyền cảm hứng của HLV trưởng ĐT Thụy Sĩ

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 29/06/2021 17:40 PM (GMT+7)
Ở vòng 1/8, Thụy Sĩ gặp Pháp là đội đứng đầu bảng F và ai cũng nghĩ họ sẽ thua khi đối đầu với đội đương kim vô địch thế giới với nhiều cầu thủ xuất sắc nổi tiếng trong đội hình. Nhưng ĐT Thụy Sĩ đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy trong bóng đá không gì là không thể.
Bình luận 0

Trong trận đấu ở vòng 1/8 với ĐT Pháp, ĐT Thụy Sĩ đã làm nên điều kỳ diệu khó tin không chỉ tại Euro 2020 mà có lẽ trong cả lịch sử bóng đá thế giới. Họ mở tỷ số trước nhưng đến phút 80 đã bị Pháp dẫn lại 3-1, rồi họ lại gỡ hòa 3-3 trước khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức. Ba mươi phút của hai hiệp phụ không bên nào ghi thêm bàn thắng buộc hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Trên chấm penalty, Thụy Sĩ thực hiện thành công cả 5 quả đá đầu, còn Pháp thua ở quả thứ 5 do chính tài năng trẻ của bóng đá Pháp K. Mbappe đá bị thủ môn Thụy Sĩ đẩy được.

Bức thư truyền cảm hứng của HLV trưởng ĐT Thụy Sĩ - Ảnh 1.

HLV Vladimir Petković.

Môt trận đấu kịch tính, căng thẳng đến tột độ với mọi cảm xúc chiến thắng, thất bại, hân hoan, tuyệt vọng, hy vọng, hạnh phúc được đẩy tới tuyệt đỉnh. Các cầu thủ tuyển Thụy Sĩ đã loại đội đương kim vô địch thế giới khỏi cuộc chơi lớn nhất châu lục như chàng David quật ngã gã khổng lồ Goliad trong thần thoại Hy Lạp xưa. Cả đội Thụy Sĩ trong trận đấu này xứng danh là một tập thể anh hùng. Và một trong những người hùng lớn nhất của họ chính là HLV trưởng Vladimir Petković (58 tuổi). Ông đã chuẩn bị kỹ cho cả đội trước trận đấu sinh tử này và đã có sự điều chỉnh thay người hợp lý trong trận để có được chiến thắng vang dội đó.

Nhưng ít ai biết là ông đã bị các CĐV đội nhà phê phán, chỉ trích mạnh mẽ sau kết quả không như ý qua hai trận đấu ở vòng bảng (hòa xứ Wales 1-1, thua Italia 0-3). Đáp lại sự chỉ trích đó, trước trận thứ ba ở bảng A gặp ĐT Thổ Nhĩ Kỳ (Chủ Nhật, 20/6/2021) Vladimir Petković đã viết một bức thư xúc động gửi tới NHM Thụy Sĩ.

Toàn văn bức thư như sau:

"Chúng tôi muốn mang đến cho các bạn một đêm huyền diệu để khiến bạn tự hào về chúng tôi và đất nước Thụy Sĩ của chúng ta. Sau nhiều khó khăn do đại dịch kéo dài, chúng tôi muốn đem lại niềm vui cho các bạn bằng một chiến thắng trước Italia. Chúng tôi đã có một quá trình chuẩn bị cho trận đấu rất lâu, thậm chí có lẽ là quá lâu.

Và cuối cùng, chỉ còn lại sự thất vọng. Thất vọng cho các bạn, cho chúng tôi và cho bốn nghìn người Thụy Sĩ đã đến Roma ủng hộ cho đội tuyển.

Chúng tôi rất xin lỗi về điều này.

Đội đã sinh hoạt chung từ ngày 26/5: sân bóng - khách sạn - phòng ăn - phòng ngủ. Tất cả các cầu thủ đoàn kết bên nhau vì một mục tiêu - chiến thắng cho các bạn, cho đất nước. Đánh bại các đội tuyển khác. Trở thành đội tuyển tốt nhất. Từng phút từng giây.

Các bạn đã bàn luận nhiều về đội tuyển của chúng ta, đã đọc về các vấn đề của nó và thảo luận chúng. Với tư cách là HLV, tôi và các cầu thủ chịu sự giám sát đặc biệt. Không phải lúc nào chúng tôi cũng làm những gì các bạn mong đợi ở chúng tôi. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của các bạn. Đáng tiếc là điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được.

Chúng tôi giống như một đại gia đình. Có những xung đột nảy ra, có người bị va vấp, nhưng chúng tôi cùng nhau giải quyết các vấn đề, cùng ôm nhau bước tiếp.

Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi chuẩn bị cho mỗi trận đấu rất cẩn thận, chu đáo và có mục đích rõ ràng. Ngày mai sẽ là một ngày khác.

Trong trận đấu với Italia, tôi đã không làm được việc rèn luyện ĐTQG để có thể giành được chiến thắng. Nhưng trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi có thêm một cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp. Trong một trận đấu quyết định, chúng tôi không chỉ phải chơi đúng về mặt chiến thuật mà còn phải tuân theo các giá trị và đức hạnh của mình: đoàn kết, biết rõ mình, vui vẻ, tôn trọng. Chúng tôi sẽ làm điều đó.

Yann Sommer (thủ môn đội tuyển) đã trở lại với chúng tôi ngày hôm qua - anh ấy đã trở thành cha của con gái Nila. Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời cho toàn đội.

Xin các bạn nhớ cho rằng: các cầu thủ và HLV bóng đá cũng có cảm xúc, nỗi sợ hãi và niềm vui. Giống như những người khác, chúng tôi cũng dễ bị tổn thương.

Đây là lý do tại sao chúng tôi cần tất cả sự ủng hộ của các bạn trước trận đấu quyết định sắp diễn ra. Chúng tôi cần các bạn sát cánh cùng đội tuyển. Cần năng lượng tích cực của các bạn.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tối Chủ Nhật sau khi trận đấu kết thúc, chúng ta được hạnh phúc cùng nhau. Để cùng tự hào về đội tuyển của chúng ta và đất nước Thụy Sĩ của chúng ta.

Trân trọng,

Vladimir Petković của các bạn".

Kết quả Thụy Sĩ đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 ở trận cuối vòng bảng, nhờ đó là một trong bốn đội xếp thứ ba có điểm số cao nhất lọt được vào vòng loại trực tiếp. Ở vòng 1/8, Thụy Sĩ gặp Pháp là đội đứng đầu bảng F và ai cũng nghĩ họ sẽ thua khi đối đầu với đội đương kim vô địch thế giới với nhiều cầu thủ xuất sắc nổi tiếng trong đội hình. Nhưng ĐT Thụy Sĩ đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy trong bóng đá không gì là không thể. Và họ đã có một trận đấu để đời trong lịch sử bóng đá hiện đại để tự tin bước vào vòng tứ kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem