Người dân bản Thái Hưng, xã Mường Sang vẫn phải trả tiền điện trên hệ thống lưới điện do chính họ đầu tư. Ảnh: Kiều Thiện
Nhưng điều đáng nói là, chỉ một thời gian sau khi người dân đóng góp công, của cùng ngành điện thì Điện lực Sơn La đã quay sang sáp nhập những hệ thống cấp điện dân góp này vào hệ thống kinh doanh của họ mà không hề có một sự trao đổi nào với người dân. Ông Nguyễn Văn Pháp, 69 tuổi, Chi hội trưởng Người cao tuổi bản Thái Hưng, xã Mường Sang (Mộc Châu), bức xúc: Năm 2000, vì Nhà nước chưa đưa được lưới điện về địa phương cả bản huy động góp mỗi hộ tới 6 triệu đồng để có 314 triệu làm lưới điện, bao gồm cả trạm hạ thế và 1,2km đường dây điện 3 pha. Nhiều hộ phải vay, trả nợ tới 5-6 năm mới xong. Thế nhưng năm 2009, Điện lực Sơn La tận thu lại hệ thống điện này để làm hệ thống kinh doanh bán điện cho dân.
“Khi chúng tôi đòi họ hoàn lại một phần vốn đầu tư thì họ bảo chất lượng đường dây kém nên không đáng phải thanh toán. Tuy bảo đường dây kém nhưng bao năm nay họ có thay đổi, đầu tư mới gì đâu. Đến cái hộp công tơ cũng vẫn của chúng tôi đầu tư, trong khi dân cứ è cổ ra trả tiền điện”- ông Pháp nói.
Tại bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên cũng vậy. Bí thư chi bộ bản - anh Nguyễn Văn Cường kể: “Ở đây chúng tôi có 3 bản, mỗi hộ góp từ 3 đến trên 5 triệu đồng để có 687 triệu đồng kéo lưới điện về. Đến giữa năm 2002 thì làm xong, ai cũng rất phấn khởi thì đến năm 2004 chúng tôi phải bàn giao lại lưới điện này cho Điện lực Sơn La quản lý, dù nhiều hộ còn chưa trả hết vốn vay đầu tư. Kiến nghị điện lực hỗ trợ thì họ cứ chỗ nọ chỉ chỗ kia, chẳng ai có trách nhiệm để đối thoại với dân cho ra nhẽ cả. Thế là dân nghèo chúng tôi lại đi “dọn cỗ” cho mấy ông doanh nghiệp ăn. Kinh doanh trên lưng dân nghèo như thế thật chẳng ra sao”.
Về việc này, ông Cầm Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, cũng lắc đầu: “Việc này dân và xã, huyện đã đề xuất, kiến nghị nhiều năm nay rồi nhưng không hiểu sao vẫn chìm trong yên lặng”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.