Bức xúc dự án làm ngập nhà dân

Thứ ba, ngày 27/07/2010 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cánh đồng ở xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, Long An được quy hoạch để thực hiện dự án khu dân cư thị trấn Bến Lức. Kênh thoát nước, tưới tiêu bị lấp khiến hàng chục ngôi nhà bị dìm sâu trong nước mỗi khi trời mưa…
Bình luận 0
img
Trời không mưa, nhà dân vẫn ngập.

Treo nồi cơm vì nước ngập

Ông Nguyễn Tấn Phát - một hộ dân bị ngập cho biết, con đường nhựa mới làm phía trước cao hơn độ cao trung bình nền nhà của các hộ dân khoảng 0,5m. Mặt bằng dự án được làm cao hơn mặt đường khoảng 0,7m nên cả xóm biến thành cái chảo khổng lồ. “Nhà nào cũng phải mua máy bơm nước cho chạy suốt mà vẫn phải lội bì bõm vì máy bơm không kịp. Trời mưa gặp cảnh cúp điện thì chỉ còn nước kê bàn ghế rồi trèo lên cho khỏi ướt" - ông Phát than.

Ông Dương Vĩnh Bình - hàng xóm nhà ông Phát cũng chịu cảnh lội bì bõm ngay trong nhà mình từ đầu mùa mưa đến nay. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Bình nói như mếu: "Khu dân cư này mới bơm cát đợt 1 mà chúng tôi đã khốn khổ thế này. Khi họ bơm đúng cao trình thiết kế chắc nhà nào cũng ngập qua cửa sổ".

Nhà anh Lê Văn Tuấn càng tệ hại hơn, khi cả nhà trên, nhà dưới, phòng ngủ đều bị ngập sâu, nước ngập tràn cả vào tủ lạnh. Vừa bơm nước chống "lũ", anh Tuấn vừa tìm chỗ dò rỉ của đường dây điện bị chạm mát xuống nước gây nguy hiểm. Hộ ông Phạm Văn Sáu lâu nay cho công nhân thuê phòng trọ để kiếm sống thì dở khóc dở cười vì tất cả công nhân đều đồng loạt trả nhà dọn đi nơi khác.

"Nhà mình ở không tốn tiền còn chịu không thấu. Người ta bỏ tiền ra thuê nhà mà bắt lội bì bõm thì ai mà chịu ở" - ông Sáu chua chát nói. Bà Phạm Thị Xinh đã già yếu, lâu nay sống nhờ vào mảnh vườn nhỏ trồng rau trước nhà, nay nước ngập sâu làm toàn bộ rau chết sạch nên bà đành phải bữa đói bữa no vì mất thu nhập.

Chính quyền làm ngơ

Anh Nguyễn Vinh - chủ cửa hàng chuyên bán máy bơm nước ở thị trấn Bến Lức cho biết, mấy tuần qua cửa hàng của anh đã "trúng đậm" khi hàng chục hộ dân sống ven hương lộ 8 (xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, Long An) kéo nhau đến mua máy về bơm nước chống ngập trong nhà.

Từ đầu tháng 5 đến nay, gần 40 hộ dân khốn khổ sống trong "chảo nước" khổng lồ đã gửi đơn khiếu nại đến khắp các cơ quan chức năng từ xã đến huyện. Đáp lại chỉ là sự im lặng và không nơi nào chịu giải quyết.

Ông Lê Quang Nhanh - một hộ dân bị ngập nước cho biết, chỉ duy nhất một lần cán bộ Phòng Công Thương huyện Bến Lức "hứa miệng" "sẽ yêu cầu nhà đầu tư làm cống thoát nước". Tuy nhiên, sau đó thì không thấy ai đoái hoài gì đến lá đơn của dân.

Ông Dương Văn Dơn - người đại diện của các hộ dân đội đơn đi khiếu nại cho biết: "Từ ngày triển khai dự án, cuộc sống của hàng trăm con người bị đảo lộn vì nước ngập. Lẽ ra chúng tôi có thể kiện nhà đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận để đòi bồi thường thiệt hại nhưng bà con nhân nhượng vì chuyện này nằm ngoài ý muốn của công ty. Chúng tôi chỉ tha thiết xin nhà đầu tư và chính quyền “cứu” dân ra khỏi cảnh ngập lụt”.

Theo quan sát của chúng tôi, nếu sau này nhà đầu tư có làm cống thoát nước thì các nhà dân cũng khó lòng thoát ngập vì cốt nền dự án quá cao so với nhà dân. "Chúng tôi phải nâng nền lên cao ít nhất 1,2m mới có thể cân bằng với nền khu dân cư. Tuy nhiên, nếu nâng nền cao đến mức này thì trần nhà cũng phải được nâng lên tương xứng, và như vậy thì sẽ rất tốn kém. Nếu nhà đầu tư và chính quyền địa phương đều làm ngơ có lẽ chúng tôi phải kiện để tòa án giải quyết" - một hộ dân bức xúc nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem