Bức xúc
-
Một người đàn ông thản nhiên dừng ô tô giữa đường để hút thuốc tại quận 7, TP.HCM, khiến cộng đồng mạng bức xúc.
-
Rác thải sinh hoạt được tập kết chất cao như núi lâu ngày không được xử lý. Rác thải đúng ra phải được xử lý thì lại bị đốt bừa bãi. Hệ quả gây ô nhiễm không khí, nguồn nước ngầm và đất. Đó là những gì đang xẩy ra tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
-
Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch (Hà Nội) được kỳ vọng trở thành nơi tập thể dục, đi bộ cho người dân sống quanh khu vực, thế nhưng, sau vài năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp, trở thành nơi tập kết rác thải gây mất mỹ quan đô thị rất lãng phí.
-
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay, cử tri, người dân có lo lắng đời sống người lao động sẽ khó khăn hơn. Nhiều nơi bức xúc khi đầu tư bất động sản, trái phiếu gặp rủi ro.
-
Dự án Bến du thuyền Hoàng Gia Nha Trang của Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền (Marina Hotel) chậm tiến độ 3 năm khiến không ít khách hàng mua căn hộ bức xúc, Vietinbank cũng không thể chờ được nên đã rao bán khoản nợ hơn 540 tỷ đồng để thu hồi công nợ.
-
Hàng chục chiếc bốt điện siêu vẹo, "chống nạng" sơ sài nằm chỏng chơ giữa đường gây nguy hiểm cho người tham giao giao thông và những hộ dân sinh sống xung quanh.
-
Chiều 8/12, một lãnh đạo UBND xã Cư Né (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản vụ việc một nhân viên Trạm Y tế xã này xé áo blouse ném xuống đất và đã báo cáo lãnh đạo huyện.
-
Thấy người đàn ông đi ô tô đến tạp hóa mua bia rồi không trả tiền, Na ra đứng chặn trước mũi xe thì bị đối tượng lái xe đẩy ngã ra đường để bỏ chạy. Vụ việc xảy ra khoảng 13h10 ngày 12/4, trước tiệm tạp hóa ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
-
Mới đây trên một số trang MXH xuất hiện hình ảnh bức tường của Đình Tiên Lữ (xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) được trang trí bằng những bức tranh với gam màu rực rỡ và hiện đại, kèm theo đó là những lời bình luận bày tỏ sự "bức xúc" cho rằng việc "thay áo mới" cho bức tường là "xâm phạm cảnh quan lịch sử".
-
Không phải ngẫu nhiên, trong cuộc họp với lãnh đạo Ban quản lý chợ An Đông, không ít tiểu thương đã “to tiếng”cho rằng, tiểu thương đang bị dịch Covid – 19 hành hạ chết dần chết mòn; nhưng tiểu thương sẽ “chết” ngay tức thì vì phải đóng quá nhiều loại phí.