Bùi Lê Mận, Đinh Trang, Thanh Tài suýt bật khóc khi hát trong “Mạch nguồn Ví, Giặm”

Hà Tùng Long Thứ hai, ngày 15/05/2023 10:37 AM (GMT+7)
Tối 14/5, chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” đã diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình đã thực sự tạo ra một mạch nguồn với ngồn ngộn cảm xúc bằng âm nhạc của 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ.
Bình luận 0

Có thể nói, chưa bao giờ giữa đất Thủ đô lại có một đêm nhạc đậm đặc màu sắc xứ Nghệ đến vậy. Chương trình không chỉ tôn vinh 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ, do phần lớn ca sĩ đến từ xứ Nghệ thể hiện mà khán giả tham gia đêm nhạc cũng đa phần người Nghệ. Những tiếng chào hỏi, cười nói, chuyện trò… bằng ngôn ngữ địa phương khiến cho văn hóa xứ Nghệ, hồn quê xứ Nghệ bao trùm khắp mọi không gian của đêm nhạc.

Bùi Lê Mận, Đinh Trang, Thanh Tài xúc động tột cùng khi hát trong “Mạch nguồn Ví, Giặm” - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ, ca sĩ cùng BTC chào kết ở phần cuối chương trình. Ảnh: BTC.

Ở phần mở đầu, TS. Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đại diện BTC bày tỏ rằng: "5 nhạc sĩ tài hoa của quê mẹ Nghệ An là Nguyễn Văn Tý, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ và Hồng Đăng đã lần lượt đi xa. Nhưng dấu ấn về cuộc đời và những tác phẩm âm nhạc bất hủ, ca từ ngọt ngào, nốt nhạc du dương, sâu lắng mang đậm chất dân ca Ví, Giặm vẫn lay động mãi trong tâm trí của tất cả chúng ta. Âm nhạc đã đồng hành và thăng hoa cùng dân tộc, tạo dựng những mốc son sáng giá trong dòng chảy văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân. 5 nhạc sĩ của đất Lam Giang được tôn vinh hôm nay đều là những người có đóng góp xứng đáng vào kho báu của nền âm nhạc Việt Nam, là niềm tự hào của nhân dân Nghệ An…

Đêm nghệ thuật "Mạch nguồn Ví, Giặm" là một đại tiệc âm nhạc đầy đặn chất dân ca xứ Nghệ làm thỏa lòng mong chờ của người hâm mộ; là đêm dân ca Ví, Giặm đậm đà, tinh túy, ngọt lành như lời ru tuổi thơ của mẹ, như dòng nước mát sông Lam, như đỉnh non cao Đại Huệ, tất cả hội đủ hương sắc, hòa quyện, đồng vọng, lan tỏa làm toại nguyện 5 nhạc sỹ nơi vĩnh hằng; đưa các nhạc sỹ về với đồng nghiệp, công chúng và quê hương".

Bùi Lê Mận, Đinh Trang, Thanh Tài suýt bật khóc khi hát trong “Mạch nguồn Ví, Giặm” - Ảnh 2.

Ca sĩ Bùi Lê Mận mở màn với "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác". Ảnh: BTC.

Trên tinh thần đó, trong hơn 2 tiếng đồng hồ, chương trình đã thực sự đưa khán giả chìm đắm vào không gian âm nhạc tựa mạch nguồn bất tận, mạch nguồn của văn hóa dân gian, mạch nguồn của tình yêu quê hương – đất nước, mạch nguồn của câu Giặm, điệu Ví…  

Mở đầu chương trình, ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác - một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ An Thuyên thay cho triệu triệu lời tri ân tha thiết nhất hướng đến Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam nhân 133 năm ngày sinh của Người.

Bùi Lê Mận, Đinh Trang, Thanh Tài suýt bật khóc khi hát trong “Mạch nguồn Ví, Giặm” - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Phạm Phương Thảo thăng hoa với "Neo đậu bến quê" và "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh". Ảnh: BTC.

Trong phần 1 - Mơ quê, khán giả được nghe giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Phạm Phương Thảo qua hai ca khúc Neo đậu bến quê (nhạc sĩ An Thuyên), Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý). Từng ca từ trong bài hát đưa khán giả nhớ về hình ảnh núi Hồng, sông Lam - mạch nguồn câu hò, điệu Ví của những làn điệu dân ca say đắm lòng người, để tiếng quê hương luôn thẳm sâu, là một chốn neo đậu bình yên cho mỗi người.

Mạch nguồn Ví, Giặm đã nuôi dưỡng biết bao cốt cách, tâm hồn người Nghệ. Để câu ca của gừng cay muối mặn, của phù sa sông quê, của tình người Nghệ, tiếp tục được bồi đắp trong những ca khúc đi cùng năm tháng, đắm say lòng người. Bài hát Mơ quê (nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, ca sĩ Huyền Trang thể hiện) và Khúc hát sông quê (nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, ca sĩ Bùi Lê Mận thể hiện) cũng đã truyền tải hết thông điệp đó.

Bùi Lê Mận, Đinh Trang, Thanh Tài suýt bật khóc khi hát trong “Mạch nguồn Ví, Giặm” - Ảnh 4.

Huyền Trang với "Mơ quê" của cố nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Ảnh: BTC.

Ca sĩ ngập tràn cảm xúc với những ca khúc về xứ Nghệ trong "Mạch nguồn Ví Giặm"

Trong phần 2 - Giai điệu tình yêu, tiếng quê hương và mạch nguồn tình yêu với câu hò, điệu ví, những người nhạc sĩ đã thả hồn vào từng lời ca, nốt nhạc và ngân lên thành những giai điệu tình yêu chạm đến trái tim. Bài ca tình yêu ấy lần lượt được vang lên trong Hoa sữa, Ký ức đêm (nhạc sĩ Hồng Đăng, ca sĩ Thanh Lam thể hiện), Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý, ca sĩ Đinh Trang thể hiện); Đôi mắt đò ngang (Nguyễn Trọng Tạo, ca sĩ Đinh Trang, Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa thể hiện), Dư âm (Nguyễn Văn Tý, NSƯT Đức Long thể hiện), Ca dao em và tôi (An Thuyên, ca sĩ Thanh Tài thể hiện).

Bùi Lê Mận, Đinh Trang, Thanh Tài suýt bật khóc khi hát trong “Mạch nguồn Ví, Giặm” - Ảnh 5.

Đinh Trang thể hiện "Mẹ yêu con", "Xa khơi" và "Đôi mắt đò ngàng". Ảnh: BTC.

Bùi Lê Mận, Đinh Trang, Thanh Tài suýt bật khóc khi hát trong “Mạch nguồn Ví, Giặm” - Ảnh 6.

Ca sĩ Thanh Tài với "Ca dao em và tôi" của cố nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: BTC.

Từ mạch nguồn Ví, Giặm, từ tình yêu với xứ sở, dải đất hình chữ S chát mặn chua cà, rát bỏng gió Lào, 5 nhạc sĩ tài hoa đã gửi vào nhạc phẩm những ca từ mang đậm hồn cốt, khí chất và bản lĩnh của con người Xứ Nghệ. Từ tình yêu với quê hương xứ Nghệ, từ tình yêu lứa đôi và khát khao cống hiến, họ đã đóng góp tâm sức mình cho nền âm nhạc Việt Nam bằng một tình yêu tha thiết với đất nước, với Tổ quốc. 

Bùi Lê Mận, Đinh Trang, Thanh Tài suýt bật khóc khi hát trong “Mạch nguồn Ví, Giặm” - Ảnh 7.

Bùi Lê Mận với "Khúc hát sông quê" của cố nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Ảnh: BTC.

Và ở phần cuối với chủ đề Cung đàn đất nước, tình yêu đó được vang lên trong giai điệu của các ca khúc Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ, ca sĩ Đinh Trang), Em chọn lối này (An Thuyên, ca sĩ Đỗ Tố Hoa), Làng quan họ quê tôi (Nguyễn Trọng Tạo, ca sĩ Lương Nguyệt Anh), Tiếng hát giữa rừng Pc Pó (ca sĩ Vũ Thắng Lợi) - một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, mà khi lắng lòng trong giai điệu nay, người nghe thấy dáng hình Tổ quốc.

img
img
img

Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa và Đinh Trang hát "Đôi mắt đò ngang". Ảnh: BTC.

Biển hát chiều nay (nhạc sĩ Hồng Đăng, NSƯT Vũ Tiến Lâm) là ca khúc kết của chương trình. Hẳn đây là ngụ ý của ban tổ chức để khi khán giả ra về, hai tiếng quê hương vẫn cứ vang vọng mãi, như nhắc nhớ những người con xứ Nghệ về mạch nguồn Ví, Giặm đã không chỉ cho chúng ta những giai điệu tình yêu tuyệt đẹp mà con cho chúng ta niềm tin, lòng tự hào với Tổ quốc. 

img
img
img

Nghệ sĩ Đức Long, Vũ Thắng Lợi và Thanh Lam thăng hoa trong đêm nhạc. Ảnh: BTC.

 Chia sẻ cảm xúc về đêm nhạc với Dân Việt, ca sĩ Bùi Lê Mận cho biết, trước đêm diễn hai hôm, cô bị mất ngủ vì hồi hộp và lo lắng. Dù đã tham gia rất nhiều đêm diễn nhưng đây là một đêm diễn rất đặc biệt với cô bởi 5 nhạc sĩ được tôn vinh trong chương trình đều là người xứ Nghệ, trong đó nhạc sĩ An Thuyên là thầy của cô. Khán giả của chương trình cũng đều là người xứ Nghệ - những người cùng quê hương và cùng chung miền văn hóa nên cô vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. May mắn là đêm diễn đã thành công. Âm nhạc đã kết nối yêu thương và lòng tri ân đến gần với nhau.

Bùi Lê Mận, Đinh Trang, Thanh Tài suýt bật khóc khi hát trong “Mạch nguồn Ví, Giặm” - Ảnh 10.

"Biển hát chiều nay" - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng do NSƯT Vũ Tiến Lâm trình bày ở cuối chương trình. Ảnh: BTC.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem