Buồn vui lẫn lộn của người tị nạn Ukraine giữa lòng châu Âu dịp Giáng sinh

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 21/12/2022 14:30 PM (GMT+7)
Nhiều người trong số hàng triệu người tị nạn Ukraine ở trung và đông Âu đang học các bài hát mừng Giáng sinh bằng ngôn ngữ mới của nước sở tại để tạo niềm vui cho dịp lễ giữa bộn bề lo lắng cho người thân còn đang vật lộn với xung đột ở quê nhà.
Bình luận 0
Buồn vui lẫn lộn của người tị nạn Ukraine giữa lòng châu Âu dịp Giáng sinh - Ảnh 1.

Các thành viên của gia đình Berezhko, người Ukraine đang tị nạn ở Ba Lan chụp ảnh cùng các thành viên của các gia đình Ba Lan Mioduszewski và Koczek trong bữa tiệc mừng Giáng sinh sớm tại một nhà hàng ở Warsaw, Ba Lan ngày 18/12. Ảnh Reuters.

Nhiều người trong số hàng triệu người tị nạn Ukraine ở châu Âu dự định tổ chức lễ Giáng sinh sớm trong năm nay để thể hiện tình đoàn kết với đất nước họ đang nương thân, theo Reuters.

Người Ukraine thường tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7/1 giống như người Nga. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh bùng nổ, nhà thờ Chính thống giáo của Ukraine cho biết giờ đây các giáo đoàn cũng có thể cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 giống như đa số các nước châu Âu khác. Nhiều người Ukraine đã ủng hộ điều này.

Bà Svetlana Safonova, 48 tuổi cho biết khi rời Lviv cùng con trai 9 tuổi và gia đình cháu gái vào tháng 3, bà không tưởng tượng mình sẽ phải đón Giáng sinh xa chồng và con gái lớn đang phục vụ trong quân đội Ukraine.

"Chúng tôi muốn kỷ niệm Giáng sinh vào ngày 25/12 để tôn trọng Bulgaria và cho thấy chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với Nga", bà Safonova nói.

"Chúng tôi sẽ đến nhà thờ và cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine cũng như sức khỏe của những người lính và con em của chúng tôi", bà Safonova nói thêm.

Vợ chồng Vasil, 45 tuổi và Marina, 36 tuổi, những người đã chạy trốn khỏi chiến tranh từ một ngôi làng gần Kiev vào tháng 3 cùng với hai con sau khi một quả tên lửa hoặc đạn pháo phát nổ gần nhà của họ, hiện đang sống trong một căn hộ hai phòng ở Praha.

Gia đình Vasil không đủ tiền mua một cây thông vì phải dành dụm để gửi quà cho người thân ở Ukraine. Họ đã nướng bánh quy Giáng sinh và trang trí đơn giản bằng cách dán hình cành thông và đèn nhấp nháy lên tường trong khi lũ trẻ tập hát những bài hát mừng bằng tiếng Séc.

Serhiy Berezhko, một diễn viên 64 tuổi từ Nhà hát Quốc gia Lesya Ukrainka ở Kiev đến Ba Lan vào tháng 3 cùng với mẹ, vợ và hai con. Ông cho biết sẽ tận dụng dịp Giáng sinh để cảm ơn nước chủ nhà Ba Lan.

Buồn vui lẫn lộn của người tị nạn Ukraine giữa lòng châu Âu dịp Giáng sinh - Ảnh 2.

Tiệc mừng Giáng sinh sớm của một gia đình Ukraine đang tị nạn ở Ba Lan ngày 18/12. Ảnh Reuters.

"Kỳ nghỉ này là thời điểm mọi người nhìn vào mắt nhau và cảm ơn nhau, hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Mọi thứ chúng tôi có bây giờ là nhờ người Ba Lan", ông Berezhko cho biết.

Xung đột giữa Nga vào Ukraine, hiện bước sang tháng thứ 10, đã giết chết hàng chục nghìn người, biến nhiều thành phố thành đống đổ nát và khiến hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa. 4,5 triệu người tị nạn Ukraine đã di tản tới khắp châu Âu, theo dữ liệu từ cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc.

Nhiều người đang nương nhờ ở các quốc gia có chung biên giới với Ukraine như Romania, Slovakia và Ba Lan cũng như các quốc gia lân cận như Bulgaria và Cộng hòa Séc.

Các cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine gần đây đồng nghĩa với việc rất ít người tị nạn Ukraine lên kế hoạch về thăm nhà vào dịp lễ.

“Chúng tôi không nhận thấy nhiều người quay trở về nhà vào dịp Giáng sinh", Jakub Andrle, một nhân viên chương trình di cư của tổ chức từ thiện People in Need có trụ sở tại Praha cho biết.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem