Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, khoảng 4 giờ sáng,
người dân đi cào ốc gạo ngoài bãi biển phát hiện một con cá heo, dân địa phương
gọi là cá ông hay cá nhồng, còn sống tấp vào bờ. Thấy cá còn sống, người dân
đẩy ra cá ngoài nước sâu để cá bơi đi nhưng con cá heo vẫn bơi vào bờ.
Cụ Trần Xảo, 77 tuổi, người dân địa phương cho biết qua kiểm tra kỹ phát hiện cá heo bị thương nhẹ, thấy vậy dân làng khiêng cá heo vào ngay miếu đình của làng, rồi đào một cái hố sâu, đổ nước biển thả cá ông vào nuôi.
Người dân địa phương cho biết, cá heo chỉ tấp vào bờ khi bãi biển đó sạch sẽ, không ô nhiễm, và đã trên dưới 10 con cá heo đã tấp vào bãi biển Lập Đông, sau đó được dân làng làm lễ an táng đàng hoàng.