Cả lữ đoàn của Ukraine bỏ chạy khỏi vị trí chiến đấu gần Kharkov khi Nga tấn công

Sputnik Thứ năm, ngày 13/06/2024 06:45 AM (GMT+7)
Kênh truyền hình "Ukraine của chúng ta" thông báo rằng Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã khởi tố vụ án hình sự với 28 chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh độc lập số 125 về tội rời bỏ vị trí ở vùng Kharkov khi quân Nga tấn công.
Bình luận 0
Cả lữ đoàn của Ukraine bỏ chạy khỏi vị trí chiến đấu gần Kharkov khi Nga tấn công- Ảnh 1.

Binh lính Ukraine trên chiến trường.

Lữ đoàn số 125 của Lực lượng vũ trang Ukraine từ Lvov đã rời bỏ các vị trí ở ngoại ô Kharkov. Đây là đơn vị yếu kém vì đào tạo sơ sài, một trong các tiểu đoàn trong hơn hai năm qua còn chưa bao giờ đến khu vực hoạt động chiến sự, lý do có thể gắn với nạn tham nhũng, tù binh Kirill Dotsenko vốn là lính của tiểu đoàn xạ kích độc lập số 415 kể với nhà báo như vậy.

Trước đó, kênh truyền hình "Ukraine của chúng ta" thông báo rằng Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã khởi tố vụ án hình sự với 28 chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh độc lập số 125 về tội rời bỏ vị trí ở vùng Kharkov khi quân Nga tấn công. 

Theo lời tù binh Dotsenko, anh ta thuộc cơ số tiểu đoàn 415 theo dạng lính tổng động viên. Đơn vị này hình thành từ những người xuất thân ở Zaporozhye vào đầu năm 2023 và phục vụ ở hậu phương. Như Dotsenko kể, việc huấn luyện chiến đấu của họ chỉ ở mức độ thấp, rất sơ sài. Mùa thu năm 2023, tiểu đoàn của anh ta chuyển vào phiên chế Lữ đoàn chiến dịch số 125.

"Chúng tôi được đưa về lữ đoàn 125, là lữ đoàn Lvov, cũng chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động chiến sự cụ thể nào... Cả thảy có ba tiểu đoàn. Có vẻ là hai tiểu đoàn đã vào vị trí. Còn tiểu đoàn thứ ba đóng ở Lvov. Theo tôi hiểu, binh sĩ tiểu đoàn thứ ba này đều là dạng "lính cậu" con ông cháu cha", Dotsenko nói.

Tù binh cho biết rằng nhiệm vụ của Lữ đoàn số 125 là trấn giữ khu vực phòng ngự giữa các làng ven biên Krasnoye-Glubokoye-Strelechye. Nếu quân Nga tấn công, các đơn vị của lữ đoàn phải cố thủ cho đến khi có viện binh là lực lượng dự bị kịp đến. Theo kế hoạch tương lai, lữ đoàn sẽ rút về tuyến phòng ngự thứ hai và tái lập. Tuy nhiên, kế hoạch này đã tan tành ngay khi quân Nga bắt đầu tấn công. Trong suốt thời gian tại ngũ, Dotsenko không nhìn thấy một người lính nào của lữ đoàn số 125 ở vị trí chiến đấu. "Khi được đưa đến đó để phòng ngự, mọi thứ đều yên tĩnh và bình lặng. Nói thật là tôi không thấy một ai cùng lữ đoàn ở trận địa. Chỉ có tiểu đoàn của chúng tôi và một số lính biên phòng", Dotsenko nói.

   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem