Cả nhà vây bắt con trăn dài 6m, nặng gần 1 tạ

Chủ nhật, ngày 05/08/2012 07:39 AM (GMT+7)
Anh Sanh phát hiện con trăn khi đang xịt thuốc bảo vệ thực vật ngoài rẫy bắp. Lúc đầu tưởng là rắn nên anh quăng bình xịt bỏ chạy, báo cho người nhà. Khi biết trăn, cả nhà anh vây bắt và cần đến 6 người mới khiêng được con trăn vào nhà.
Bình luận 0

Sau khi trăn gấm 80 kg được thả vào lồng vây lưới B40, chủ nhà thắp nhang, cho trăn ăn chuối. Gia đình anh Sanh bàn tính vài ngày nữa sẽ gửi vào chùa, dù đã có người sẵn sàng trả 30 triệu đồng để mua con trăn.

Ngày 4.8, hàng trăm người đến nhà anh Sanh (cạnh UBND phường 8, TP Sóc Trăng) để xem trăn nặng gần 80 kg bắt được ngoài rẫy bắp.

Sau khi cho trăn vào lồng quây bằng lưới B40, anh Sanh thả hai con vịt to nhưng trăn không ăn mà chỉ ăn chuối xiêm. Thấy vậy, chủ nhà cúng thêm nải chuối và đĩa chôm chôm để làm thức ăn cho trăn.

img
Nhiều người cho biết, trăn sắp lột (thay da) nên không ăn vịt sống. 

Theo những cụ cao niên, ở phường 8 (TP Sóc Trăng) không nhà nào nuôi trăn và vùng này còn rất nhiều vườn cây um tùm nên chắc chắn đây là trăn sống ngoài môi trường tự nhiên lâu năm. Con trăn này sắp lột da nên không ăn vịt sống.

Anh Sanh cho hay, đã có người hỏi mua trăn quý với giá 30 triệu đồng nhưng gia đình không bán mà dự định để lồng trăn trước nhà cho người dân đến xem vài ngày rồi mang gửi vào chùa nuôi.

Con trăn dài 6m, nặng gần 80 kg được anh Sanh phát hiện khi đang xịt thuốc bảo vệ thực vật ngoài rẫy bắp chiều 3.8. Lúc đầu tưởng là rắn nên anh quăng bình xịt bỏ chạy, báo cho người nhà. Khi biết trăn, cả nhà vây bắt và cần đến 6 người mới khiêng được con trăn vào nhà.

Theo Vnexpress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem