Ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ nôn nao khi đón Tết ở quê nhà

Chủ nhật, ngày 02/02/2014 14:43 PM (GMT+7)
"Về Việt Nam, Hạ thích lắm vì không khí Tết có cả tháng. Bắt đầu Giáng Sinh xong là đến Tết, đường phố giăng hoa kết đèn. Nhà nhà ai cũng nói Tết, lo lắng, chăm sóc nhà cửa, chuẩn bị quà các… khiến lòng mình cũng rộn ràng, nôn nao..."
Bình luận 0
Trở về Việt Nam sau hơn 30 năm xa xứ, ca sĩ Nhật Hạ mang theo cảm xúc hồi hộp lẫn bỡ ngỡ nhưng bây giờ được hai lần đón tết trên quê hương, được trở lại thời ấu thơ với phong bao lì xì… Nhật Hạ mới biết rằng mình chưa bao giờ đánh mất những thứ vốn có trong tâm hồn ở nơi chôn rau cắt rốn.
img

Sinh sống ở nước ngoài hơn 30 năm, Nhật Hạ vẫn giữ phong tục ngày Tết truyền thống của Việt Nam?

- Vì Nhật Hạ theo đạo Thiên Chúa nên không cúng ngày Tết nhưng trong nhà luôn có bánh chưng, trái cây, kẹo mứt. Dĩ nhiên ở bên Mỹ cái Tết chỉ có thể nhen nhóm trong cộng đồng người Việt. Và ở Mỹ sẽ không có được hương vị, không khí Tết truyền thống như ở Việt Nam vì nếu rơi vào ngày thường thì trẻ con vẫn phải đi học, người lớn vẫn phải đi làm. Tất cả mọi người đều phải chờ vào cuối tuần mới có thể đi xông đất, thăm hỏi bạn bè, đi hội chợ…

Về Việt Nam, Hạ thích lắm vì không khí Tết có cả tháng. Bắt đầu Giáng Sinh xong là đến Tết, đường phố giăng hoa kết đèn. Nhà nhà ai cũng nói Tết, lo lắng, chăm sóc nhà cửa, chuẩn bị quà các… khiến lòng mình cũng rộn ràng, nôn nao. Bản thân Hạ cũng lật đật mua sắm đồ đạc trong nhà, làm bánh, mời mọc bạn bè, tậu hoa mai, hoa đào về.

Dẫu được đón Tết trên quê hương mình nhưng gia đình của Nhật Hạ vẫn còn ở Mỹ, vậy đâu được đoàn viên, sum vầy như ý nghĩa của cái Tết Việt Nam?
img

- Cuộc sống không có cái gì là vẹn toàn cả. Từ nhỏ đến lớn Hạ luôn ở bên cạnh gia đình, luôn đón Tết cùng mọi người dù ở bất kỳ nơi đâu. Nhưng 2 năm nay thì phải xa nhà vì Hạ muốn đón Tết trên quê hương.

Có buồn, có nhớ nhà nhưng mọi người vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại. Mẹ của Hạ cũng khuyến khích Hạ về ăn Tết ở Việt Nam. Vì sức khỏe nên mẹ không thể về Việt Nam thường xuyên được nên mẹ muốn Hạ thay mặt mẹ đi chúc Tết họ hàng, thăm các bác, cô, chú ở dưới quê. Hồi nhỏ mình vui, háo hức vì được lì xì, cứ cầm trên tay phong bao đỏ là thấy vui khôn tả. Bây giờ mình có niềm vui khác đó chính là lì xì lại cho các cháu. Lấy niềm vui, náo nức của trẻ nhỏ làm niềm hạnh phúc. Tết của mình có tục lệ đó rất hay vì cho - nhận đều hạnh phúc.

Trở về Việt Nam, thấy cái gì cũng xa lạ, bỡ ngỡ và nhớ nhà dù rằng nơi đây là nơi mình đã sinh ra. Bây giờ Việt Nam đã khác nhiều, Hạ hiểu được nhiều thứ, biết thêm nhiều con đường, quán ăn, cà phê, ngõ hẻm,.. cái gì cũng rất đẹp, quen thuộc. Tất cả mọi thứ như bị lớp bụi phủ lên đã được mình chùi, rửa sạch sẽ. Kỷ niệm cũ, nơi chốn cũ mình cảm thấy rất hạnh phúc, chưa bao giờ mình mất những thứ trong tâm hồn của mình, có khi nó nhiều xúc cảm hơn vì mình cảm thấy quý hơn.

Không phải chỉ riêng Nhật Hạ có mong muốn đón Tết tại quê hương?

- Đúng vậy, vì anh Bình (chồng Nhật Hạ - PV) xa Việt Nam quá lâu, anh ấy đã ở hơn 40 năm ở nước ngoài. Xa lâu quá nên nhớ quê nhà nhiều lắm.

Lúc đầu, hai vợ chồng về đây chỉ thực hiện những công việc thiện nguyện, hoạt động xã hội, dạy học... Rồi Hạ đi hát trở lại được, yêu ca hát hơn và có thể dùng tiếng hát của mình để làm show, gây quỹ để giúp các em nhỏ ở bệnh viện Ung Bướu trong chương trình “Ước mơ của Thúy” nên anh Bình vui, hạnh phúc lắm.

Tết năm nay hạnh phúc hơn nữa khi có một căn nhà mới, có thể trang trí theo ý mình, hai vợ chồng cũng cảm thấy ấm áp hơn.
Bồng Sơn (Bồng Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem