Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: "Vợ tôi không thích kè kè bên chồng, càng không có thói quen ghen tuông"

Thanh Hà (thực hiện) Thứ sáu, ngày 11/09/2020 09:25 AM (GMT+7)
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi chia sẻ với Dân Việt: "Cả tôi và vợ đều muốn tôn trọng và có khoảng riêng. Cô ấy không thích cứ ngày ngày kè kè bên chồng hay quản lý chồng, càng không có thói quen ghen tuông. Chúng tôi cũng không bao giờ động vào điện thoại của nhau".
Bình luận 0

Sản phẩm nghệ thuật là hiện thân tư chất nghệ sĩ

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi tiết lộ vợ không ghen và cũng không thích làm quản lý cho chồng  - Ảnh 1.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi

Xin chào Vũ Thắng Lợi, được biết anh vừa ra album "Khát vọng" sau hơn 2 năm chuẩn bị. Vì sao anh lại chọn thời điểm đang dịch Covid-19 ra album, thời điểm tất cả mọi thứ đều khó khăn?

- Tôi cũng rất vui và bất ngờ, vì từ hôm ra album "Khát vọng", mấy shop CD thông báo được nhiều người hỏi mua. Ngoài mua CD mới, họ còn hỏi tìm và mua CD "Tình ca" trước đó.

Vì sao tôi lại ra CD vào thời điểm cả nước đang phòng, chống dịch thế này? Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội, trong đó rất nhiều ngành nghề chịu tổn hại nặng nề. Tuy nhiên, tôi ấp ủ và chuẩn bị thực hiện album "Khát vọng" lâu rồi. Trong cái rủi có cái may, qua thời gian êkíp dành tâm huyết chau chuốt thì CD hoàn thành. Sản phẩm có thì dĩ nhiên nghệ sĩ giới thiệu tới công chúng. Rất vui là CD của tôi mang màu sắc nhạc đỏ, đúng dịp đang có hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại, nên nghe cũng rất phù hợp với không khí tự hào của đất nước.

Với ca sĩ, khi làm album sẽ không thể vội vàng hay nhanh chóng như làm MV. Họ sẽ phải cẩn thận, chuẩn bị từ khâu chọn bài, chọn êkíp làm việc, chọn người phối khí… Với tất cả sự chuẩn bị chau chuốt như vậy, ca sĩ đó phải tâm huyết, đầu tư cả về chất xám lẫn kinh tế cho sản phẩm âm nhạc của mình. Từ sự tâm huyết đó, người ca sĩ làm việc cũng có cảm hứng, cảm xúc hơn khi bước vào phòng thu. 

Tôi không phải là người ra nhiều album, đến nay tôi cũng mới chỉ ra 2 album là "Tình ca" và "Khát vọng" nhưng album nào tôi cũng làm chỉn chu và chất lượng. Tôi thà ra ít chất lượng hơn là ra nhiều album ồ ạt nhưng rồi khán giả chóng quên.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi tiết lộ vợ không ghen và cũng không thích làm quản lý cho chồng  - Ảnh 2.

Nói như vậy, CD của Vũ Thắng Lợi chỉ dành cho một số đối tượng khán giả, đồng nghĩa với việc ra album không để tính lợi nhuận thu về, mà là lời tri ân của Thắng Lợi gửi tới khán giả yêu mến giọng hát của mình?

- Có thể tôi không phải là ca sĩ nhắc đến tên là có thể có nhiều view, hoặc mỗi khi ra một sản phẩm thì ngay lập tức sẽ có sẵn một lượng đông người theo dõi ủng hộ cho sản phẩm của mình. Nhưng tôi luôn tin sự lựa chọn, con đường đi, cách cẩn trọng trong làm nghề của mình là đúng đắn. 

Làm nghệ thuật không phải cứ tung ra một sản phẩm rồi ngồi đếm view được, mà hơn hết cần có thời gian để tác phẩm đó thấm sâu trong lòng khán giả, sau đó mới biết tác phẩm đó có "sống", có lan toả với thời gian hay không. Thế nên tôi luôn kiên định: Thôi mình đi chậm, nhưng chắc!

Có thể nhiều ca sĩ khác khi làm MV sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn. Họ có sẵn một lượng fan hùng hậu hậu thuẫn nên việc ra MV với họ không chỉ đơn giản là sản phẩm âm nhạc mà còn tính về doanh thu, lợi nhuận.

Còn tôi là ca sĩ hát dòng nhạc đỏ, cũng vẫn cần phải ra sản phẩm âm nhạc là album để khẳng định vị thế của mình. Nhưng sâu xa hơn, tôi muốn lưu giữ lại dấu ấn giọng hát, phong độ của mình ở từng thời điểm của chặng đường nghệ thuật. 

9 ca khúc trong album "Khát vọng" là những ca khúc cũ đã quen thuộc với khán giả. Vậy anh làm thế nào để tạo chất riêng, làm mới cho ca khúc?

- Album "Khát vọng" được làm bởi bàn tay tài hoa của nhạc sĩ Hồng Kiên. Anh Hồng Kiên và tôi đã biết nhau trong nhiều năm. Anh  rất hiểu tôi, hiểu cách hát của tôi, cách tôi cảm nhận về bài hát, nên anh đã phối 9 bài theo bản phối mới, nhưng lại dựa trên phong cách và cảm thụ âm nhạc của tôi. Bản thân tôi cũng luôn tự tìm tòi để tạo ra chất riêng. Một Vũ Thắng Lợi hát "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa", "Bài ca không quên", "Chiếc vòng cầu hôn" sẽ khác với các giọng hát các cô chú, anh chị đi trước.

CD "Khát vọng" đã được ra cách đây 2 năm, ngay sau khi kết thúc liveshow cùng tên. Tuy nhiên, khi nghe lại chất lượng âm thanh thu được, cả tôi và nhạc sĩ Hồng Kiên chưa thật sự hài lòng. Chúng tôi đồng quan điểm với nhau cần phải thu lại, dù biết rằng kinh phí và thời gian sẽ khá là tốn kém. Thu đi thu lại và kéo dài hơn 2 năm, bây giờ tôi mới tự tin ra mắt album vào dịp này.

9 ca khúc Bài ca không quên, Khát vọng, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Một đời người một rừng cây, Hãy yên lòng mẹ ơi, Chiếc vòng cầu hôn, Điệp khúc tình yêu, Tự nguyện, Mùa xuân bên cửa sổ đã được nhạc sĩ Hồng Kiên phối theo phong cách pop làm nhẹ đi so với dòng nhạc đỏ, khi hát tôi cảm nhận được sự gần gũi hơi thở cuộc sống trong mỗi bản nhạc. 

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi tiết lộ vợ không ghen và cũng không thích làm quản lý cho chồng  - Ảnh 3.

Phải làm lại toàn bộ album "Khát vọng" thay vì dùng album trước đó đang làm dở, chắc hẳn rất tốn kém, mất nhiều tiền?

- Vâng, việc làm CD "Khát vọng" cũng khá tốn kém, nhưng tôi nghĩ, khi mình làm gì cũng cần có trách nhiệm, đặc biệt là với "đứa con nghệ thuật". Nên cho dù tốn kém, nhưng nếu tôi chưa cảm thấy thích thì tôi cũng sẽ làm lại cho hài lòng. Mình hài lòng thì mới mong khán giả hài lòng được. Cũng đồng nghĩa, muốn khán giả yêu mến, coi trọng mình thì trước tiên mình phải tôn trọng khán giả, mang đến khán giả tác phẩm, sản phẩm có giá trị, có chất lượng. Mỗi sản phẩm âm nhạc là hiện thân của con người, tính cách của người ca sĩ đó. 

Thời đại công nghệ 4.0, nghệ sĩ phải năng động để thích ứng

Có nhạc sĩ trẻ từng chia sẻ, tiêu chí làm nhạc bây giờ là bài hát hay, êkíp tốt, tiền nhiều, chọn ra đúng thời điểm. Còn về chất giọng chỉ cần vừa đủ, thậm chí kém một chút, không quá quan trọng và vẫn có thể thành công. Vũ Thắng Lợi nghĩ sao về quan điểm này?

- Là người được đào tạo bài bản, hát dòng nhạc chính thống đòi hỏi sự nỗ lực, tâm huyết rất lớn đối với nghệ sĩ. Các thế hệ trước đã để lại cho thế hệ sau một gia tài về âm nhạc, từ nhạc cách mạng, nhạc đỏ, tới dòng dân gian, thính phòng… Các nghệ sĩ thế hệ đi trước cũng đã thể hiện thành công các ca khúc đó, đã truyền tải thông điệp, lan toả các ca khúc ở mọi thời điểm, đặc biệt còn gắn với những mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Vậy nếu như người ca sĩ không được đào tạo, không có chất giọng chắc chắn sẽ không thể hát được.

Còn với dòng nhạc thị trường, thời kỳ của công nghiệp 4.0, kỹ thuật số, có lẽ giọng hát chưa đạt, nhưng họ lại có sự hỗ trợ bởi kỹ thuật. Một êkíp tốt, một ca khúc bắt trend được thời sự cuộc sống, ra đúng thời điểm, được khán giả thích, thế là trở thành hit. Tôi không phủ nhận, đó là cuộc sống nhưng chưa thể gọi đó là nghệ thuật. 

Những nghệ sĩ hát dòng nhạc chính thống, dòng nhạc cách mạng đòi hỏi phải mang tầm tư tưởng lớn, trình độ âm nhạc hàn lâm, đòi hỏi nghệ thuật phải có chiều sâu.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, ở Việt Nam chưa nhiều ca sĩ có một êkíp chuyên nghiệp để đi con đường dài. Vũ Thắng Lợi có dự định tạo dựng cho mình một êkíp làm việc chuyên nghiệp?

- Tôi nghĩ ở Việt Nam không hẳn là không có. Nhiều ca sĩ đang làm việc trong một êkíp rất chuyên nghiệp từ sáng tác ca khúc đến phát hành, quảng bá, tổ chức sự kiện…

Tuy nhiên, mong muốn thì rất nhiều. Ai làm nghệ sĩ cũng mong muốn. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng mình vẫn phải tính toán trong điều kiện hoàn cảnh của mình. Cần có sự chuẩn bị về nguồn nhân lực, tài chính…

 Gia đình là "đại gia" chống lưng

Vũ Thắng Lợi từng chia sẻ thời kỳ khó khăn khi mới bước ra từ các cuộc thi, sự vất vả, nghèo khó bủa vây, có những lúc phát khóc. Vậy thời điểm này, cát-xê của Vũ Thắng Lợi thế nào, khác ra sao so với thời kỳ mới đi hát?

- Cách đây 2 năm, có phóng viên phỏng vấn tôi, sau đó viết cát-xê của tôi mua được 2 căn nhà. Nhưng họ viết sai, nghe thông tin không đúng, 1 căn nhà tôi còn trả góp mãi mới xong, lấy đâu ra mà mua tới 2 căn nhà.

Tôi làm liveshow "Khát vọng" cũng đâu có nhiều tiền, đắn đo mã. Khi bàn với vợ, vợ tôi bảo: "Anh cứ làm, đừng nghĩ ngợi nhiều, mình có tới đâu làm tới đó. Anh đi hát đã lâu cũng nên có một liveshow để khán giả biết và cũng là cách để cám ơn khán giả đã yêu thương mình lâu nay". Nghe vợ nói thế, tôi có động lực để tổ chức liveshow. Tôi rất may mắn khi vợ hiểu, thông cảm và chia sẻ với mình. Vợ, gia đình là "đại gia" chống lưng để tôi luôn yên tâm thể hiện khát vọng cống hiến cho nghệ thuật.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi tiết lộ vợ không ghen và cũng không thích làm quản lý cho chồng  - Ảnh 4.

 Là người khá kín tiếng về chuyện cá nhân, Vũ Thắng Lợi có thể chia sẻ một chút về gia đình của mình?

- Cuộc sống của tôi bây giờ đơn giản lắm. 5h sáng tôi thức dậy, thể dục và bao giờ cũng nói lời cám ơn Thượng đế đã ban tặng cho tôi cuộc sống bình an. Rồi nhìn vào lịch của mình và làm việc. Vợ tôi là con gái Hà Nội, nhưng tính cách không quá cầu kỳ, đòi hỏi. Cô ấy biết thu vén và lo toan cho gia đình, còn tôi chỉ việc lo đi hát và hoàn thành nhiệm vụ của người lính.

Bố mẹ tôi đã được tôi đón ra ở với tôi ngay khi tôi cưới vợ. Đây cũng là niềm hạnh phúc và niềm vui lớn nhất với tôi, mỗi ngày đi làm về đều được nhìn thấy bố mẹ, được trò chuyện cùng ông bà, chứ không còn phải lo lắng như hồi ông bà còn ở trong quê.

Được biết hiện tại Vũ Thắng Lợi khá bận rộn, chạy show nhiều. Anh có nghĩ cần một trợ lý để sắp xếp công việc cho mình, hay có khi nào nghĩ đến việc bảo vợ làm quản lý cho mình chưa?

- Ồ không, tôi đã đâu đến mức chạy show tối ngày mà cần đến quản lý. Hơn nữa vợ tôi là người sống khá kín đáo, không thích ồn ào, phô trương và ở chỗ đông người. Hồi tôi làm liveshow, vợ tôi là người lo chuyện hậu trường, nhưng khi bảo xuất hiện trước máy ảnh chụp cùng tôi là cô ấy trốn luôn. Mỗi khi đi đâu cũng vậy, cô ấy rất ngại chụp hình, rồi lên báo.

Cả tôi và vợ đều muốn tôn trọng và có khoảng riêng, cô ấy cũng không thích cứ ngày ngày kè kè bên chồng hay quản lý chồng, càng không có thói quen ghen tuông. Chúng tôi cũng không bao giờ động vào điện thoại của nhau.

Cảm ơn Vũ Thắng Lợi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem