Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong trận trận derby thành Manchester tại vòng 27 Premier League diễn ra trên sân Etihad tối 3/3, Man City sớm bị tiền đạo Marcus Rashford chọc thủng lưới ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, "The Citizens" vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp khi lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước M.U nhờ cú đúp của tiền vệ Phil Foden (56', 80') và pha lập công của tiền đạo Erling Haaland (90+1').
Kết quả này giúp Man City tiếp tục đứng thứ 2 trên BXH Premier League với 62 điểm sau 27 trận, kém Liverpool 1 điểm. Trong khi đó, M.U vẫn xếp thứ 6 khi chỉ có 44 điểm qua 27 trận, bị đội đứng thứ 4 Aston Villa bỏ xa tới 11 điểm.
Đây là lần đầu tiên, Man City lội ngược dòng giành chiến thắng sau khi bị M.U dẫn trước ở Premier League. Ở 28 lần trước đó, nửa xanh thành Manchester đều không thể giành 3 điểm.
Đây là lần đầu tiên kể từ thất bại 3-5 trước Leicester City hồi tháng 9/2014, M.U để thua 1 trận đấu tại Premier League khi có lợi thế dẫn bàn trong hiệp 1. "Quỷ đỏ" chấm dứt chuỗi 143 trận bất bại (thắng 123, hòa 40 trận).
Ở phút 45 trận đấu vừa qua, Phil Foden đánh đầu chuyền bóng thuận lợi trong vòng 5m50. Tuy không bị ai theo kèm và thủ môn Andre Onana đã hoàn toàn bị loại bỏ nhưng Erling Haaland lại đệm bóng vọt xà ngang.
Chứng kiến pha bỏ lỡ ngon ăn của Haaland, HLV Pep Guardiola không khỏi bức xúc. Trên sóng truyền hình, các BLV nổi tiếng cũng tỏ ra ngạc nhiên vì cú dứt điểm của chân sút người Na Uy.
Trên Sky Sports, cựu danh thủ kiêm BLV Gary Neville nói: "Anh ấy vừa làm gì vậy?" Haaland có cố gắng đưa bóng vào lưới không? Anh ta có thực sự thông minh khi lựa chọn phương án dứt điểm như vậy?".
Tương tự, Gary Lineker cũng nhận xét: "Đó có thể là pha bỏ lỡ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy ở cấp độ này. Erling Haaland phải đánh đầu ở tình huống đó. Thật không thể tin được".
Cựu danh thủ Roy Keane chia sẻ khi bình luận trên Sky Sports: "Tôi không thể giải thích được".