Các cầu thủ vô danh lên đời nhờ World Cup

Long Nguyên Thứ tư, ngày 16/07/2014 11:35 AM (GMT+7)
Với các siêu sao, World Cup là đấu trường lớn, là nơi họ chứng tỏ khát khao chinh phục danh hiệu. Nhưng Cúp thế giới không chỉ có sự hào nhoáng mà còn là cơ hội để những cầu thủ vô danh bước từ bóng tối ra ánh sáng.
Bình luận 0

Cầu thủ thất nghiệp hóa siêu sao

Trước World Cup 2014, tên tuổi Guillermo Ochoa là con số không tròn trĩnh. Thủ môn người Mexico là người thất nghiệp sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Ajaccio (Pháp), thậm chí đã tính đến việc theo đuổi nghề người mẫu thay vì chơi bóng. Nhưng tại Cúp thế giới ở Brazil, Ochoa, với những màn trình diễn siêu việt của mình, đã tự tạo ra rất nhiều cơ hội đổi đời.

Mexico đã dừng chân ở vòng 1/8, sau thất bại đầy tiếc nuối trước Hà Lan. Nhưng với cá nhân Ochoa, đó lại là khởi điểm của một tương lai đầy xán lạn. Ở Mexico, Ochoa đã có biệt danh, khi hầu hết người dân tại quốc gia Trung Mỹ này gọi anh là “Bức tường”. Trên thị trường chuyển nhượng, Ochoa trở thành một trong những cái tên lên giá vù vù, là tiêu điểm của rất nhiều kế hoạch chuyển nhượng.

Ochoa giờ vẫn đang nghỉ mát, ngẫm ngợi về các pha bay lượn siêu việt của mình và gần như chắc chắn sẽ có việc làm khi bóng đá châu Âu bước vào mùa giải mới. Liverpool, Atletico Madrid, Arsenal, Malaga… đã gửi những lời mời nặng ký đến Ochoa. Ở tuổi 28, độ tuổi đạt độ chín trong sự nghiệp, Ochoa có thể không cần vội vàng bởi anh thừa khả năng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hạ bút ký hợp đồng với một câu lạc bộ nào đó. Suy cho cùng, nếu không có World Cup 2014, sẽ chẳng ai biết Ochoa là ai. Mexico không thể tiến xa, nhưng Ochoa đã đạt được bước tiến cực lớn về nghề nghiệp, khi anh từ “tiểu tốt” đã biến thành siêu sao.

Cá chép hóa rồng

Ochoa chỉ là dẫn chứng tiêu biểu nhất về việc một cầu thủ ít tên tuổi hoặc còn trẻ được nâng lên tầm siêu sao. Nhờ World Cup, đã có rất nhiều người lên giá vùn vụt và kiếm được công việc mới với các hợp đồng đắt giá tại những CLB lớn ở châu Âu.


img
Thủ môn Ochoa  
 

Tôi sẽ suy nghĩ đến việc bỏ hẳn nghề người mẫu để chơi bóng thật tập trung”.

 

Divock Origi (Bỉ) trước World Cup là một cậu bé đích thực khi mới 19 tuổi. Nhưng khi được HLV Wilmots tạo cơ hội, chỉ cần được ra sân 245 phút và ghi 1 bàn, Origi đã có vai vế khác hẳn. Liverpool đã nhanh tay chi ra 10 triệu euro để có được chữ ký của Origi. Cũng từ World Cup 2014, khi tỏa sáng rực rỡ, những Daley Blind (Hà Lan), Enner Valencia (Ecuador), Yacine Brahimi (Algeria), Keylor Navas (Costa Rica), Marcelo Diaz (Chile), Ahmed Musa (Nigeria)… từ vị thế “cá chép” đã được trao cơ hội để “hóa rồng”. M.U, Liverpool đã mê mẩn Blind, Valencia gần như chắc chắn sẽ rời Pachuca (Mexico) để tới lục địa già, Brahimi đang được Everton, AS Roma, Tottenham liên hệ...

Đặc biệt, sau khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014, James Rodriguez (Colombia) đã tự nâng cấp thương hiệu của mình. M.U dự tính chi tới 70 triệu euro để mua tiền đạo đang đá cho Monaco, nhưng Rodriguez thậm chí còn không thèm đoái hoài lời đề nghị này, khi anh được Real Madrid “chăm sóc” nhiệt tình. Với những cầu thủ nói trên, World Cup 2014 quả thực là cơ hội đổi đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem