Cái dùi trống 15 triệu đồng

Thứ sáu, ngày 30/07/2010 10:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xin nói ngay là chiếc dùi trống ấy không phải nạm vàng hay đá quý gì cả, cũng chẳng phải món đồ cổ vừa được đào lên mà chính là một chiếc dùi trống được ném từ khán đài xuống sân trong trận HP Hà Nội - XM.Hải Phòng.
Bình luận 0

Tại sao nó đắt thế? Một trong những lý do khiến BTC V.League phạt BTC sân 15 triệu đồng sau trận đấu chính là chiếc dùi trống này. Có vẻ nó chỉ là cái cớ để hợp lý hóa khoản thu của BTC vì chẳng lẽ ở trận trước, khi Hà Nội T&T gặp XM.Hải Phòng, đội chủ nhà đã phải móc hầu bao nộp phạt cho BTC 15 triệu đồng, chẳng nhẽ lại tha HP Hà Nội dù hiện tượng đốt pháo sáng là như nhau.

Điều nực cười khi giá của chiếc dùi trống cao ngất ngưởng mà chủ nhà phải cắn răng chịu phạt thì hai quả pháo sáng lại có giá... 0 đồng. Chỉ vì không ai có thể khẳng định những người đốt pháo là CĐV Hải Phòng.

Lý do đã có lệnh cấm của chính BTC: Không cho các CĐV Hải Phòng vào sân. Lệnh như vậy, nhưng cũng bằng không vì ai cũng thấy hàng chục người ở khán đài B sân Hàng Đẫy mỗi người mặc áo có một chữ cái, ghép lại thành "Hải Phòng vô địch". BTC V.League không xử được cũng chính vì "tay nọ đập tay kia".

Thế nên cũng chẳng lạ, khi những quyết định xử phạt của VFF chẳng khiến ai sợ, mà mỗi ngày một nhờn. Trong khi thay vì cứ phải ra những cái lệnh (chẳng có giá trị gì trên thực tế), BTC, Ban Kỷ luật phải tìm ra những biệt pháp cụ thể để ngăn chặn đám dầu loang này.

Vòng đấu này, XM Hải Phòng hành quân tới Nha Trang và BTC sân nơi này đang lo sốt vó với lực lượng CĐV Hải Phòng làm loạn và dẫn đến chuyện "quýt làm cam chịu". Cũng chính vì "cái dùi" mà BTC V.League bỏ lại khi đánh trống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem