Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông

Thứ ba, ngày 17/10/2023 05:20 AM (GMT+7)
Làng Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) là khu vực thuộc dạng thấp trũng nhất trên địa bàn tỉnh và đã bị nước lũ bủa vây từ ngày đầu tiên diễn ra mưa lớn, cuộc sống người dân lại lâm vào cảnh khốn khổ.
Bình luận 0

Làng Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị nước lũ bủa vây từ ngày đầu tiên diễn ra mưa lớn, cuộc sống người dân lại lâm vào cảnh khốn khổ.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 1.

Khi nhắc đến mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, không thể không nhắc đến địa phương được ví như “túi nước” của tỉnh, đó là vùng thôn quê Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền).

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 2.

Hàng năm, địa phương này ghi nhận nhiều đợt nước dâng, lũ lụt, đặc biệt phải kể đến năm 1999, một cột mốc không thể nào quên đối với bà con nơi đây, khi đợt lũ đã tàn phá, gây mất mát lớn tài sản ở vùng quê nghèo này.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 16.10, sau gần 4 ngày mưa lớn diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó, toàn bộ khu vực thôn Xuân Tùy hiện đang bị bủa vây bởi biển nước.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 4.

Theo người dân, nước bắt đầu dâng từ ngày 13.10 và tràn vào nhà dân ngay từ thời điểm đó.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 5.

Đợt này mực nước còn ít hơn so với mọi năm nhưng hầu hết đường sá tại làng Tùy Xuân đã bị nhấn chìm, người dân không thể di chuyển bằng phương tiện nào khác ngoài thuyền, ghe.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 6.

Bà Phạm Thị Uyển (trú tại làng Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, việc nước lũ ngập úng toàn bộ khu vực làng là chuyện thường niên hàng năm, năm nào cũng lũ lụt, có năm thì 4 đến 5 đợt lũ.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 7.

“Địa phương có địa hình thấp, hễ có mưa lớn là xảy ra ngập, ít thì ngập toàn bộ đường đi, lớn thì tràn vào trong nhà, nói chung là khổ lắm”, bà Uyển nói.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 8.

Cứ đến mùa lũ, bà Uyển sẽ phải bắt nhốt động vật, đưa lên cao để tránh bị nước cuốn trôi.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 9.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Tía đang di chuyển đồ đạc lên cao để chuẩn bị cho những đợt nước dâng tiếp theo. Bà Tía cho biết, hiện tại người dân chưa thể đi chợ mua đồ ăn, chỉ còn lương thực có sẵn trong nhà để sử dụng.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 10.

Sân vườn ở làng làng Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, (tỉnh Thừa Thiên Huế) hễ mưa ngập là biến thành hồ bơi cho đàn ngan, đàn vịt.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 11.

Qua quan sát, hầu hết nhà nào ở làng Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, (tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng có ít nhất một chiếc thuyền nhỏ, bởi cứ đến mùa nước dâng, đây là phương tiện duy nhất để bà con có thể sử dụng đến.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 12.

Theo ông Phạm Khởi (người dân làng Xuân Tùy) cho biết, hiện tại mực nước đã rút khá nhiều, nhưng đường sá vẫn chưa thể hết ngập vì mưa vẫn tiếp tục diễn ra, người dân trong làng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những đợt nước dâng tiếp theo.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 13.

“Đến mùa lũ là khổ lắm, cuộc sống của chúng tôi luôn luôn bị thời tiết đe dọa, làm ăn không được mà năm nào cũng lo lũ lụt khiến chúng tôi cứ quanh quẩn với cuộc sống khốn khó suốt đời”, ông Khởi chia sẻ.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 14.

Việc nước lũ dâng nhanh, rút lâu, đã ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, hoa màu của bà con trong làng. Theo người dân, vốn là một địa phương vùng nông thôn nhưng hiện tại rau còn không có ăn khi bị nước ngâm lâu ngày.

Cái làng thấp trũng nhất ở Thừa Thiên Huế, ngan, vịt bơi đầy sân, gà "chạy" lên gác, đường xóm thành sông - Ảnh 15.

Đường bê tông của làng Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, (tỉnh Thừa Thiên Huế)  biến thành sông.

Phúc Đạt-Nguyễn Luân (Báo Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem