Cái nghèo cản bước tới trường

Thứ tư, ngày 25/09/2013 06:47 AM (GMT+7)
Theo giấy báo của Trường Đại học Phú Yên, lẽ ra ngày 28.8 vừa qua, Ksor H'Na (18 tuổi, người Chăm H'Roi, ở buôn Ma Lưng, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã nhập học ngành ngữ văn hệ chính quy của trường, thế nhưng cô đành từ bỏ ước mơ khoác áo sinh viên.
Bình luận 0
Ông Ma Diệu - Trưởng buôn Ma Lưng cho hay: “Nhà Ksor H’Na nghèo lắm, cha mẹ bị bệnh tật, duy nhất chỉ có người anh là Ksor Y Hùng đi làm thuê nuôi sống cả gia đình. H’Na học đến lớp 12 là nhờ có học bổng vượt khó và một số thầy cô giáo ở trường giúp đỡ”.

Ksor H’Na bên người mẹ bị bệnh.
Ksor H’Na bên người mẹ bị bệnh.

Ksor Y Hùng buồn bã nói: “Cha tôi bị tai nạn giao thông cách đây mấy năm, bây giờ ông lúc nhớ lúc quên, cứ lang thang ngoài đường. Mẹ tôi bệnh gì không rõ lắm, mà rất ít nói, thỉnh thoảng lại cười một mình... Lúc Ksor H’Na đi học cấp 3, mọi công việc ở nhà tôi phải lo hết, nên chỉ dám đi làm thuê gần buôn làng thôi. Bây giờ thì khó quá, làm sao Ksor H’Na xuống đại học dưới Tuy Hòa được...”.

Biết tin Ksor H’Na không tiếp bước con đường học hành, nhiều thầy cô Trường THPT Phan Bội Châu (nơi em từng học cấp 3) và bà con buôn làng đều tiếc nuối, cảm thương. Ông Kpắ Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Cà Lúi cho biết: “Em Ksor H”Na con nhà nghèo nhưng chăm ngoan, học giỏi. Những ngày nghỉ học em về chăm sóc mẹ cha chu đáo. Chúng tôi cũng rất trăn trở, nhưng không biết cách nào để giúp em H’Na được đi học, hiện em chỉ còn một chút hy vọng là sẽ được một suất đại học cử tuyển...”..

Lê Kha - Đức Tuấn (Lê Kha - Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem