-
Do ảnh hưởng của thời tiết nên bà con nông dân trồng bắp của phường Cẩm Nam (TP. Hội An) bị mất mùa, thiếu nguồn bắp nên Lễ Hội Bắp nếp Cẩm Nam chỉ tổ chức phần Lễ, phần Hội “tạm gác lại” chờ đến năm sau.
-
Sáng nay (25.1), trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang trục vớt chiếc ô tô kèm thi thể 3 nạn nhân từ dưới sông lên trên bờ để điều tra làm rõ nguyên nhân.
-
Bị khiếm khuyết bẩm sinh, không có tay nhưng cậu học trò Hồ Hữu Hạnh (15 tuổi, ngụ xã Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai) đã khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục. Ngoài việc viết chữ, chải đầu… bằng chân, Hạnh còn có khả năng lái xe đạp bằng cằm và bơi lội, ngụp lặn nhanh như rái cá.
-
Ba năm nay, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm quy tụ “lũ quỷ đầu gấu” - như tên gọi của người dân - tại chợ Tân Biên (P.Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai) để cảm hóa. Để làm điều này, chị đã dùng một biện pháp độc nhất vô nhị, bắt “lũ quỷ” mỗi tháng nghỉ làm một buổi tối để… gói thai nhi.
-
Dù mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo nhưng những vòng xe, đôi vai gầy và bước chân chị đã in mòn trên mọi nẻo đường con gái cần đi qua.
-
Cô vẫn luôn nóng bỏng như những số đo hoàn hảo trên thân thể cô. Miranda chính là cô gái biết nắm giữ vận mệnh của mình để hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.
-
Dân Việt - Công ty kỹ thuật Touch Bionics đã thiết kế ra cánh tay giả mang tên "i-limb ultra revolution" được điều khiển bằng một ứng dụng trên iPhone.
-
Dân Việt - Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, ngụ tại khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, cho biết, một con dơi màu vàng óng, rất lạ đã bay vào nhà từ mùng 2 Tết và ở trong nhà cho đến hôm nay.
-
Một nghiên cứu mới phát hiện, các ngón tay và ngón chân bị nhăn nheo khi ngâm nước nhằm giúp chúng ta cầm nắm hoặc bám vào những vật bị ẩm ướt.
-
Nhặt được túi tiền do 2 người nghi là kẻ trộm đánh rơi, ông Đặng Xuân Cử giao nộp cho công an xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk). Đây là số tiền lớn nhất trong đời mà ông Cử từng cầm nắm.