Miranda Kerr: "Thiên thần" chưa bao giờ hết "hot"

Thứ tư, ngày 24/07/2013 06:23 AM (GMT+7)
Cô vẫn luôn nóng bỏng như những số đo hoàn hảo trên thân thể cô. Miranda chính là cô gái biết nắm giữ vận mệnh của mình để hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.
Bình luận 0

Một đêm nhộn nhịp tại trụ sở Victoria 's Secret ở Midtown, New York, dù có 2 vệ sĩ luôn giám sát và ống kính camera thường trực chĩa vào, nhưng chẳng thể tước đi nét hồ hởi trên gương mặt mẹ bé Flynn. Đôi môi ngọt như kẹo đường, nụ cười tươi rói lộ rõ 2 lúm đồng tiền sâu tựa nước hồ thu, Miranda Kerr khiến bao người mê đắm, choáng ngợp khi bước ra sàn diễn. Trên vai cô, đôi cánh khổng lồ nạm 3.400 viên đá quý, gồm kim cương trắng, kim cương vàng, ngọc trai, vàng trắng, ngọc bích rung rinh chuyển động theo từng bước đi duyên dáng.

"Tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, tỏa sáng lấp lánh", đó chính là khoảnh khắc Miranda vinh dự khoác lên mình chiếc áo lót trị giá 2,5 triệu USD (hơn 50 tỉ đồng) có tên Fantasy Treasure Bra.

Vịt con xấu xí thành "Nữ hoàng nội y" thế giới

img

"Tôi nhìn thấy cửa hàng Victoria's Secret ở Virgina lần đầu tiên lúc mới chỉ là một cô gái 16 tuổi và hoàn toàn bị chúng mê hoặc. Cho đến khi được ký hợp đồng với Victoria's Secret tôi vẫn không thể tin nổi rằng họ đã lựa chọn mình". "Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác khi được gặp Adriana Lima, Heidi Klum rồi Gisele Bundchen. Họ thực sự quá tuyệt vời! "Mình đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ", tôi đã hỏi bản thân hàng trăm lần như thế đấy", Miranda cười lớn khi chia sẻ kỷ niệm đầu đời khó quên của cô. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một giấc mơ mà là sự thật, thật đến độ có thể cầm nắm và nhai ngấu nghiến.

Nấc thang đầu đời đưa cô đến với sàn catwalk chính là tạp chí Dolly, năm đó cô bước vào tuổi 13 đầy sôi nổi và hào hứng. Miranda tốt nghiệp trường All Hallows' School và dễ dàng nhận tấm bằng tốt nghiệp khoa Dinh dưỡng và Sức khỏe tâm lý. Ra trường, thay vì chọn một công việc làng nhàng ở ngoại ô Gunnedah, New South Wales, nơi có thể đua mô tô và cưỡi ngựa quanh trang trại của ông bà thì cô vào Chaay's Modelling Agency để thử sức. Rất nhanh chóng, Miranda chiến thắng một cuộc thi tìm kiếm người mẫu vào năm 1997 được tổ chức bởi hãng nước hoa Impulse. Vài năm sau, gia đình chuyển đến Brisbane còn Miranda một mình đến miền đất hứa mang tên: New York.

Với mọi người, 2007 là tên cụ thể của một năm nhưng với Miranda đó là một bước ngoặt. Miranda Kerr đặt bút ký vào bản hợp đồng đắt giá triệu đô để bắt đầu hành trình làm một mảnh ghép thiên thần cho hãng Victoria's Secret. Từ đây, cô chính thức thế chỗ cho siêu mẫu người Brazil Gisele Bundchen. Quê kệch, vô danh, ngơ ngác trên sàn catwalk khiến không ít người đã tỏ ra hoài nghi liệu cô "vịt con xấu xí" này có làm nên "cơm cháo" gì không? Điều đó khiến Miranda gánh trên vai áp lực khổng lồ.

Suốt khoảng thời gian đó, cô vẫn loay hoay, không định hình được gu thời trang của mình. Lựa chọn thiên về màu đen và những thiết kế an toàn với phom áo rộng thùng thình khiến hình ảnh của cô trở nên nhạt nhẽo. Khuôn mặt mộc vô hồn càng khiến người ta không mấy lưu tâm. Rồi công cuộc lột xác bắt đầu vào năm 2010. Cô nhận ra lợi thế đôi chân dài để tiến đến những chiếc váy xẻ khoe đôi chân thon cùng cách thức biểu cảm trên gương mặt thiên sứ của mình. Từ đó, nhắc tới Miranda Kerr chắc chắn luôn phải có chữ thiên thần đi kèm. Mỗi bước đi của cô đủ làm tan chảy trái tim bất kỳ người đàn ông nào và cũng đủ làm dâng trào niềm khát khao lẫn ganh tị cho hầu hết phái nữ.

img

Không ai tự nhiên sinh ra đã là "thiên thần"

Nhưng đó chỉ là "điều kiện cần" cho một thiên thần trong hàng ngũ Victoria's Secret. "Tôi tự hào vì mình đã trở thành một mảnh ghép của Victoria's Secret cùng với rất nhiều các người mẫu khác. Nhưng điều làm tôi cảm thấy tự hào hơn, chính là những nỗ lực cố gắng của mình đã thu về kết quả nhất định. Bạn biết đấy, không ai tự nhiên sinh ra đã là "thiên thần" - Miranda phát biểu chia sẻ cùng tạp chí People. Vậy nghĩa là cô còn phải có thêm "điều kiện đủ" nữa mới có thể tồn tại và vươn đến đỉnh cao.

"Một chế độ tập luyện khắc nghiệt, món ăn chính là... nước lọc nhưng Victoria's Secret là niềm đam mê của cuộc đời tôi". Để được là "thiên thần", Miranda phải đánh đổi rất nhiều. Cô chỉ dám ăn món bít tết tuyệt hảo và món chocolate đen yêu thích... trong mơ mà thôi. Với chế độ dinh dưỡng đặc biệt nghiêm ngặt để có thân hình chuẩn hoàn hảo, cô đã khiến Gwyneth Paltrow - ngôi sao được vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới - cũng phát thốt lên tại Met Ball Gala 2013: "Cô ấy quá đẹp, thậm chí là đẹp đến mức không bình thường". Sự đẹp của cô cũng gây ra lắm phen hoảng hốt cho người hâm mộ.

Chính hình ảnh hoàn hảo rực rỡ của cô đã khiến Steven C. Swanson, một cư dân sống ở Đông Sandwich, Massachusetts bị say cuồng. Hắn dán hình cô khắp mọi nơi trong nhà, kể cả tủ lạnh, lò vi sóng và toilet. Hắn liên tục gọi siêu mẫu 30 tuổi là "vợ", là "tri kỷ" đồng thời lên kế hoạch "giải cứu" cô bằng súng. Cũng vì quá xinh đẹp mà người ta lơ đễnh đến mức đâm vào xe cô khiến cô chấn thương nặng phải nẹp cổ...

img

Khoảnh khắc Miranda khoác chiếc áo lót kim cương Fantasy Treasure Bra.

Nhưng xét cho cùng, trong giới người mẫu, có mấy ai can đảm nắm giữ hạnh phúc như cô? Nếu áp dụng tháp nhu cầu Maslow thì Miranda đã thỏa mãn đủ 5 tầng tháp này một cách trọn vẹn: tiền tài, danh vọng, mái ấm hạnh phúc và biết bằng lòng với những gì mình có.

Giữa tháng 4, tờ US đưa tin Miranda Kerr kết thúc hợp đồng với Victoria's Secret. Người ta nhao nhao hỏi: Vậy là thiên thần gãy cánh? Các tạp chí bắt đầu bới lông tìm vết để điều tra nguyên nhân. Miranda Kerr quá kiêu căng, tự phụ và trễ hẹn? Miranda hết thời, không đẩy doanh số bán hàng lên?... Và rồi đích thân Ed Razek, Giám đốc Marketing của Victoria's Secret thừa nhận: "Miranda Kerr là siêu mẫu hàng đầu. Cô ấy thực sự rất tài năng. Mọi đồn thổi đều sai cả. Cô ấy ra đi vì có nhiều việc khác để làm. Với tôi, Miranda mãi là một "thiên thần".

Người vợ tuyệt vời nhất nước Mỹ

US Weekly chính là tờ báo đầu tiên cho đăng tải hình ảnh tình cảm giữa "cướp biển" Orlando Bloom và "thiên thần nội y" Miranda Kerr. Sau khi chia tay nữ diễn viên Kate Bosworth vào năm 2006, Orlando dành trọn lòng tin vào Soka Gakkai, một nhánh thuộc Phật giáo Nichiren và làm việc cho công ty môi trường Global Green. Bất chấp phát ngôn đầy tự mãn của một "thiên thần" khác của Victoria's Secret là Jess Hart rằng "Chàng trai bình thường đừng mơ có cơ hội hẹn hò cùng thiên thần nội y", Orlando đã chinh phục trái tim thiên thần Miranda Kerr theo cách của mình.

img

Đầu tiên, để có được số điện thoại của Miranda, Orlando phải cầu viện tới sự giúp đỡ của người quản lý vì nàng không có ấn tượng gì đặc biệt với chàng. Tiếp đó, phải lẽo đẽo theo chân nàng như một trợ lý mẫn cán. Thử thách một thời gian, Miranda Kerr mới nhận lời yêu đương sau khi thấm đòn lừa đảo của nhà môi giới tài chính Adrian Camilleri. Khỏi phải nói, thời gian này, cô luôn bị sự thù ghét từ phía fan cuồng của Orlando Bloom, thậm chí còn từng bị dọa giết. Đã vậy, Orlando cũng mất đến 3 lần cầu hôn mới được nàng gật đầu. Xét cho cùng, Miranda không cần một đại gia vì Forbes đã đưa cô vào danh sách siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới với 4 triệu USD (hơn 80 tỉ đồng) năm 2012. Sau nhiều thử thách, cô chọn Orlando vì anh có một thứ còn quý hơn tiền, đó là tấm chân tình.

Một đám cưới bí mật diễn ra ở Los Angeles. Một cuộc sống mới bắt đầu với phát ngôn rất phụ nữ: "Tôi thấy rất tuyệt vời khi yêu và được Orlando yêu, chúng tôi sẽ có con và sống với nhau đến già". Nói là làm, ngay sau đó, Miranda "hiện thực hóa" phát ngôn của mình bằng việc sinh con. Ai cũng biết rằng, với đặc thù nghề người mẫu, khi sinh con là sẽ bị "bể" phom người. Nhưng, Miranda đã quyết là làm vì với cô: "Làm cha mẹ là một phần trong cuộc đời chúng ta". Bù lại, Orlando rất cưng chiều vợ, anh túc trực khi vợ vượt cạn. Sau khi Flynn chào đời, anh đã gần như lui về hậu phương chăm sóc con để vợ có thể quay lại sàn catwalk.

img

Miranda rất cảm kích khi chồng tâm lý đến mức chấp nhận đặt tên con là Flynn Christopher. Đây là tên bạn trai đầu tiên của Miranda. Anh qua đời ở tuổi 15 trong một tai nạn xe hơi. Flynn là một cậu bé ngoan và xinh. Bé thừa hưởng hầu hết mọi nét đẹp của cha và mẹ. Cuộc sống vợ chồng thỉnh thoảng có chút hiểu lầm khi xuất hiện hình ảnh cô thân mật với tài tử Leonardo DiCaprio hay chụp hình ngả ngớn với nhiếp ảnh gia Mariano Vivanco. Song, Orlando không bao giờ chỉ trích vợ, anh cho rằng đó là phút cao hứng vui vẻ. Suy cho cùng, tìm đâu ra một người chồng biết suy nghĩ thấu đáo và tràn đầy tình yêu thương, nhẫn nhịn như thế?

Sáu tháng sau khi sinh con, Miranda bắt đầu đề ra kế hoạch tập luyện để trở lại sàn diễn. Điều đáng khâm phục chính là ngày cô khoác lên mình chiếc áo lót 2.5 triệu USD Fantasy Treasure Bra là lúc cô đã sinh con. Tất cả nhờ vào sự nỗ lực của 7 giờ yoga mỗi ngày, uống sinh tố và chỉ ăn rau xanh. Nhưng, nếu tinh ý hơn một chút, bạn sẽ nhận ra "thiên thần" ngày chưa làm mẹ sẽ khác với ngày có Flynn. Sự nóng bỏng, hoang dại được thế chỗ dần cho nét đằm thắm và nền nã của một người mẹ hạnh phúc.

Xinh đẹp và thông minh, cô biết đâu là điểm dừng của mình. Theo BuzzFeed, độ tuổi nghỉ hưu đối với một "thiên thần" trung bình là 28,375. Miranda đã chạm ngưỡng 30. Flynn giờ đã 2 tuổi, chồng cô cũng đã đến lúc quay lại với sự nghiệp và dù không gắn bó với Victoria's Secret thì cô vẫn mãi là thiên thần trong mắt mọi người. Vậy thì để bảo toàn điều đó, cách tốt nhất vẫn là lùi lại để làm một người vợ hạnh phúc. Đây là lý do Miranda viết cuốn Treasure Yourself cùng lời phát biểu trên W: "Tôi đã chạm tới một vị trí nhất định trong sự nghiệp, vậy đủ rồi".
Thế nên, nếu một số tờ báo gán mác rằng cô là "thiên thần gãy cánh" thì xem ra đó là một sự bôi nhọ có chủ ý. Miranda đã bước vào giai đoạn mới, giai đoạn chín muồi và thăng hoa nhất trong vòng đời một người phụ nữ đang cầm nắm đầy đủ mọi thứ trong tay.

img

"Tất cả các loại hoa đều đẹp, theo cách của riêng chúng và phụ nữ cũng thế!", Miranda chia sẻ với Y!7 Lifestyle. Vậy nên, đừng ngạc nhiên khi thiên thần thôi mang cánh mà lại hăm hở xòe tay dắt tay con ra công viên, đi nhà trẻ và bắt đầu tập nấu những món ăn ngon thết đãi chồng. Với Miranda lúc này, việc làm mẹ, làm vợ được ưu tiên hơn làm một thiên thần. Còn bạn, nếu trót yêu quý cô, sao không ủng hộ những gì mà cô theo đuổi?

Thebox (Theo Thebox)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem