-
Đêm ấp ôm trong mình bao tâm sự, bao điều suy tư chưa ngỏ. Tôi dõi về phố, mông lung siết chặt mảng màu tối sẫm, choàng lấy cả những tiếng rao đêm chơ vơ, lạc lõng, cảm thương.
-
Sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Dung, chị Loan khiến nhiều người dân bàng hoàng, xót xa. 5 đứa con thơ cùng lúc đội lên đầu 2 vành khăn tang trắng, không biết rồi đây sẽ sống như thế nào.
-
Cảm thương cụ già mù lòa bị kẻ bất lương giật vé số, người dân và người đi đường tốt bụng đã quyên góp giúp cụ có tiền trả cho đại lý vé số.
-
Các bậc cha mẹ nào cũng đều mong muốn con cái mình thường xuyên vui cười nhưng đối với mẹ của một cậu bé 11 tuổi người Anh, nụ cười của con trai là niềm ám ảnh đối với chị.
-
Dân Việt – Trong khoảng 60 phút có mặt trên sân trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Hà Nội T&T (2-1) chiều nay, tuyển thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân gần như luôn ở tình trạng “đói bóng”.
-
Dân Việt - Cảm thương Phạm Duy, người lữ khách đã đi trọn một hành trình của mình trên con đường cái quan của đời ông, cũng là con đường của nhiều thế hệ người Việt. Cầu mong ông nhẹ bước phiêu bồng...
-
Dân Việt - Dưới cát bỏng là nước mát, dưới những trang văn quyết liệt, dữ dội là lòng nhân ái, là sự bao dung, là tình cảm thương yêu vô bờ bến giữa người với người...
-
Dân Việt - Cuối cùng thì Văn Quyến cũng đã được tìm được bến đỗ mới khi V.Ninh Bình mở vòng tay đón nhận anh. Vấn đề lúc này là Quyến phải giữ gìn được cơ hội sau cuối này.
-
(Dân Việt) - Gần 2 năm nay, chị Huỳnh Thị Nga (thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã cùng con sống chung với nỗi đau bệnh tật.
-
Cảnh tượng bé Hinh Hinh vừa hút sữa vừa chơi đùa vô tư trên giường bệnh khiến nhiều người rơi nước mắt. Khuôn mặt của em bị chảy xệ như bà cụ 80 tuổi, phần da phía dưới của em cũng biến dạng, nhăn nheo.