Cẩm Vân hát nhạc Trịnh giữa thác Bản Giốc hùng vĩ

M.T Chủ nhật, ngày 31/03/2024 21:10 PM (GMT+7)
Hành hương về quê cha ở Cao Bằng, ca sĩ Cẩm Vân gây kinh ngạc khi quay MV ở thác Bản Giốc và trên đồi cao, đứng hát trên bè trôi lững lờ bằng chất giọng lay động, làm thành bản hòa ca không thể quên giữa đất trời và con người.
Bình luận 0

Tối ngày 31/3, ca sĩ Cẩm Vân giới thiệu MV mới mang tên "Hành hương trên đồi cao", một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. MV ra mắt nhằm tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm 23 năm ngày mất của ông.

Cẩm Vân hát nhạc Trịnh giữa thác Bản Giốc hùng vĩ- Ảnh 1.

Ca sĩ Cẩm Vân hát trên chiếc bè trôi giữa hồ. Ảnh: NVCC

Cẩm Vân "Hành hương trên đồi cao" trên quê cha

Nói về lý do thực hiện MV lần này, ca sĩ Cẩm Vân cho biết phần lớn là để hoàn thành lời gửi gắm của ba chị. Suốt bao nhiêu năm là người của công chúng, người hâm mộ đều biết Cẩm Vân sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, rất ít người biết quê ba của chị ở Cao Bằng. Chị nói: "Ba tôi là người Nùng, sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng. 16 tuổi, ba tôi mới vào Sài Gòn lập nghiệp". Mang tâm sự của người xa quê, rất nhiều lần ông đã chia sẻ mong muốn là con gái được một lần về với nơi chôn nhau cắt rốn. Phải đến cuối năm 2023, Cẩm Vân và gia đình mới thu xếp được thời gian để lần đầu đặt chân đến quê cha, vừa để thực hiện một dự án âm nhạc.

Đặt chân đến Cao Bằng, nữ danh ca thừa nhận: "Ê kíp chúng tôi đến Cao Bằng chỉ với hình dung duy nhất là thác Bản Giốc, ranh giới giữa hai quốc gia Việt - Trung nhưng không ngờ mọi cảnh vật và con người nơi đây đều để lại nhiều ấn tượng khó quên". 

Cẩm Vân hát nhạc Trịnh giữa thác Bản Giốc hùng vĩ- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ hành hương về quê cha ở Cao Bằng

Chính từ cảm xúc của chuyến đi cùng phong cảnh đẹp mê đắm lòng người của Cao Bằng đã khẳng định lần nữa "Hành hương trên đồi cao" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là lựa chọn không thể hợp lý hơn cho MV. Một chuyến đi về thăm quê cha của nữ ca sĩ Cẩm Vân đã trở thành một chuyến "hành hương" của những người con đất Việt tìm về những giá trị sơ khai nhất của đất nước. Tiếng hát đầy nội lực của Cẩm Vân như tan vào cảnh trời mây non nước ở Cao Bằng, hòa quyện cùng con người và thiên nhiên, trời đất.

MV "Hành hương trên đồi cao" -  bản hòa ca giữa con người và đất trời

Cẩm Vân nhắm mắt lại, trong tâm trí vẫn nhớ như in những cảnh sắc lay động lòng người: "Cảnh vật Cao Bằng quả là một niềm tự hào của Việt Nam. Mây và núi quấn lấy nhau, trùng điệp và hùng vĩ". Một cách tình cờ, tất cả những câu từ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều được tìm thấy tại đây, từ những "đồi dốc", những "vực sâu", những "lối sương" đều được "khoe sắc" qua ống kính và bàn tay dàn dựng của đạo diễn Tùng Phan.

Cẩm Vân hát nhạc Trịnh giữa thác Bản Giốc hùng vĩ- Ảnh 3.

MV "Hành hương trên đồi cao" được xem như một kỷ niệm của Cẩm Vân với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hát giữa núi và mây

Với "Hành hương trên đồi cao" lần này, Tùng Phan tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình với những góc quay đẹp như tranh vẽ, hoàn toàn tự nhiên nhưng lại lung linh huyền ảo như được dụng công bằng kỹ xảo.

Các địa điểm quay đều nằm rất sâu bên trong khu vực tự nhiên, cách xa đường, nơi xe cộ có thể qua lại dễ dàng. Vì vậy đoàn xe phải "tập kết" từ rất xa và cả ekip phải đi bộ sâu vào bên trong. Ca sĩ Cẩm Vân cũng dậy từ rất sớm giữa cái lạnh đầu đông vùng núi phía Bắc. Cùng các thành viên, chị phải leo lên mấy quả đồi ở khu vực đồi cỏ cháy Vinh Quý từ lúc mờ sáng. Có lúc, chị một mình đứng chơ vơ trên chiếc bè bé xíu ở hồ Bản Viết để quay được những khung hình ưng ý.

Cẩm Vân hát nhạc Trịnh giữa thác Bản Giốc hùng vĩ- Ảnh 4.

Cẩm Vân thể hiện ca khúc "Hành hương trên đồi cao" bằng một cảm xúc sâu nặng khó quên

Đạo diễn Tùng Phan thán phục trước nghị lực và tinh thần yêu nghề của nữ ca sĩ: "Mình thật sự nể phục cô Cẩm Vân với thái độ nghiêm túc trong công việc. Nhưng rồi mình thấy dễ hiểu thôi, chính điều đó mới tạo nên một Cẩm Vân không hề phai nhòa trong lòng công chúng như ngày hôm nay".

"Anh Sơn nói với tôi, em có quyền hát sai giai điệu nhưng đừng sửa câu từ của anh"

Cẩm Vân cho biết MV được ghi hình vào những tháng cuối năm 2023. Mục đích chính vẫn là có một dự án âm nhạc kỷ niệm với quê hương của người cha. Một cách tình cờ, MV lại được hoàn thành vào những ngày cận kề kỷ niệm 23 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. "Xem như đây là một kỷ niệm nữa của Cẩm Vân và anh Trịnh Công Sơn", ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ.

Cẩm Vân hát nhạc Trịnh giữa thác Bản Giốc hùng vĩ- Ảnh 5.

Cẩm Vân ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nhạc Trịnh

Suốt nhiều năm trong sự nghiệp, ca sĩ Cẩm Vân hát rất nhiều ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chị vẫn nhớ bài hát đầu tiên của người nhạc sĩ tài hoa này mà chị hát trên sân khấu là "Diễm xưa". Ngày đó, chị đang hát trong một buổi họp. Cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã yêu cầu chị hát một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - khi đó đang ngồi ngay cạnh. Cẩm Vân nhẹ nhàng từ chối với lý do "Em không thuộc bài nào của anh Sơn cả". Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói luôn: "Để anh nhắc lời cho em". 

Dứt lời, ông lên sân khấu đứng sau lưng Cẩm Vân và nhắc từng lời trong bài "Diễm xưa" cho chị hát. Đó là kỷ niệm đầu tiên Cẩm Vân gặp gỡ và hát một sáng tác của Trịnh Công Sơn. Từ mối duyên này, cả hai đã có nhiều thời gian để làm việc cùng nhau nhiều hơn. 

Cẩm Vân nhớ lại: "Anh Sơn nói với tôi là em có quyền hát sai giai điệu nhưng đừng sửa câu từ của anh". Chị luôn hiểu, đối với người nhạc sĩ này, từng lời từng chữ ông đặt để đều có những ý nghĩa, giá trị riêng của nó. Dẫu vậy, riêng với Cẩm Vân lại có một ngoại lệ, đó là khi chị hát "Xin cho tôi". Ngay từ những câu đầu bài hát, nhạc sĩ viết "Xin cho mây che đủ phận người". Cẩm Vân đã hát nhiều lần và cảm thấy khi mình hát chữ "đủ" không được hay. Chị đã "liều mình" sửa "đủ" thành "phủ" để hát trước mặt nhạc sĩ. Chị nhớ lại: "Anh Sơn chỉ nhìn tôi cười, chắc ảnh không giận gì đâu (cười!)".

Cẩm Vân hát nhạc Trịnh giữa thác Bản Giốc hùng vĩ- Ảnh 6.

Ca sĩ Cẩm Vân và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Cẩm Vân cũng không quên được kỷ niệm cuối cùng với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là ngày sinh nhật cuối cùng của ông, ngày 28/02/2001. Chị đến thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại tư gia. Lúc này nhạc sĩ cũng đã yếu đi nhiều, nhưng ông vẫn ngồi trên ghế đón người em của mình đến thăm. Ông nhẹ nhàng nói: "Vân hát cho anh nghe đi!". Cẩm Vân trả lời: "Hôm nay em khàn tiếng, lại không có nhạc, sao hát được anh". 

Người nhạc sĩ vẫn cố nài nỉ, Cẩm Vân cũng chiều lòng, chị hỏi: "Anh muốn em hát bài gì?". Ông trả lời: "Sóng về đâu". Và từ căn phòng đó tiếng hát đầy nội lực của Cẩm Vân đã hát cho ông nghe "Sóng về đâu" lần cuối cùng. Chia tay ông ra về, Cẩm Vân không thể tin rằng chỉ 1 tháng sau, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Tin đến với chị đúng vào ngày cả thế giới nói dối, chị nửa tin nửa ngờ, phải đi hỏi han nhiều người mới chấp nhận được rằng, một người anh lớn của mình đã ra đi.

Sau MV này, trong năm nay, ca sĩ Cẩm Vân sẽ kết hợp cùng các đơn vị quốc tế để thực hiện một đĩa than cũng về nhạc Trịnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem