Hà Anh Tuấn: "Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời mình cả hạnh phúc lẫn đau khổ"

M.T Chủ nhật, ngày 24/03/2024 14:19 PM (GMT+7)
Đêm nhạc nhiều ý nghĩa của Hà Anh Tuấn tại TP.HCM vừa khép lại tối qua 23/3 khiến nhiều khán giả vẫn còn tiếc nuối. Và lần này, nam ca sĩ mở ra một cơ hội "hẹn hò với âm nhạc" của anh cùng khán giả, khi công bố 2 chương trình live concert tại Singapore và Úc.
Bình luận 0

Sau nhiều năm dày công lên kế hoạch và may mắn được sự ủng hộ của các nhà hát, giấc mơ cùng khán giả Việt Nam bước vào các "thánh đường" âm nhạc mang tính biểu tượng trên thế giới đã thành hình, giờ là lúc Hà Anh Tuấn chia sẻ với khán giả.

Hà Anh Tuấn: "Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời mình cả hạnh phúc lẫn đau khổ"- Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn "hẹn hò" với khán giả trong đêm nhạc tại TP.HCM tối 23/3. Ảnh: NVCC

Dự án âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay của ca sĩ Hà Anh Tuấn – "Hà Anh Tuấn live concert "Sketch a rose" sẽ bắt đầu với 2 đêm diễn 11-12/6 tại Nhà hát "trái sầu riêng" Esplanade, Singapore, và sau đó tại biểu tượng âm nhạc và kiến trúc của thế giới - "Nhà hát con sò" Sydney Opera House, Australia vào ngày 29/9.

Hà Anh Tuấn: "Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời mình cả hạnh phúc lẫn đau khổ"- Ảnh 2.

Nam ca sĩ sẽ có 2 live concert tại Singapore và Úc

Chủ đề của tour diễn - "Sketch a rose" (Phác thảo hoa hồng) được lấy cảm hứng từ kịch bản nổi tiếng "Tin ở hoa hồng" do cố tác giả Lưu Quang Vũ chắp bút vào năm 1982, và được dàn dựng thành tác phẩm kịch nói vào năm 1986. Đó là câu chuyện của niềm tin vào cái đẹp, cái tốt vẫn luôn tồn tại với chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh thử thách nào.

Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời hiện tại của mình, cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Những năm tháng này, tôi đau đáu với niềm tin vào cái tốt, cái đẹp xung quanh mình. Tôi bám chặt lấy để dấn thân và kiên định với những giấc mơ mà tôi tin cũng là những điều tốt đẹp. Giống như tất cả mọi người, dù khả năng và sứ mệnh là gì, chúng ta giống nhau ở chỗ: đều có quyền phác thảo nên hoa hồng, tình yêu và niềm tin vào điều tử tế tốt đẹp theo cách riêng của mình. Đó là thứ duy nhất giữ chúng ta lại với nhau trên hành trình sống và đi tìm sự hạnh phúc".

Hà Anh Tuấn: "Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời mình cả hạnh phúc lẫn đau khổ"- Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời hiện tại của mình, cả hạnh phúc lẫn đau khổ"

Với hình ảnh xuyên suốt là đóa hoa hồng - biểu tượng của tình yêu - con người - cuộc đời, âm nhạc của Hà Anh Tuấn live concert được sáng tác và sản xuất bởi những nhạc sỹ trẻ, là thông điệp sống hướng đến những niềm tin đẹp đẽ nhỏ bé nhưng bất tử được truyền tải qua câu chuyện của "Sketch a rose".

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng và chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh, cùng các nghệ sĩ trong dàn nhạc The Crystal Band & Saigon Pops Orchestra sẽ tham gia trong hai chương trình đặc biệt này.

Hà Anh Tuấn: "Tôi luôn muốn hát ra cuộc đời mình cả hạnh phúc lẫn đau khổ"- Ảnh 4.

Hà Anh Tuấn đưa ra lời hẹn cho cuộc hội ngộ âm nhạc tiếp theo với khán giả tại một trong những nhà hát biểu tượng của châu Á – "Nhà hát trái sầu riêng" Esplanade tại Singapore

Một năm trước, tại sân khấu "Chân trời rực rỡ" diễn ra tại Ninh Bình, Hà Anh Tuấn đã khép lại 2 đêm diễn với lời hẹn cho cuộc hội ngộ âm nhạc tiếp theo với khán giả tại một trong những nhà hát biểu tượng của châu Á – "Nhà hát trái sầu riêng" Esplanade tại Singapore. Giờ đây, cuộc hẹn ấy đã được ấn định với hình hài đầy đủ hơn - tour diễn đi qua 2 nhà hát mang tính biểu tượng của thế giới.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc trải dài 18 năm qua của mình, Hà Anh Tuấn đã liên tiếp để lại "chữ ký" cá nhân bằng những đêm diễn đậm dấu ấn ở nhiều địa điểm trên khắp Việt Nam, từ những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội đến những sân khấu đặc biệt tại Đà Lạt, Hội An hay hành trình tìm về cội nguồn ở đất Ninh Bình. Lần này là một hành trình chinh phục một giấc mơ lớn hơn, một chặng đường mộng mơ hơn, mang theo những ý nghĩa và thông điệp lan tỏa cảm hứng sống đến những vùng đất mới.

Nhìn lại chặng đường 18 năm âm nhạc của mình, Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Chúng ta không bao giờ chê trách chính mình của quá khứ. Giống như đến một ngày nào đấy, quý vị nhìn lại những năm 20 và bảo 'ghét quá, sao ngày xưa mình trẻ trâu thế!'. Không có trẻ trâu thì làm sao có bây giờ. Mà chắc gì bây giờ đã hay bằng tuổi trẻ trâu. Thế nên dù ngày xưa có mặc cái gì, hát cái gì, thì đó cũng đã là những ký ức đẹp đẽ nhất của chúng ta".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem