Cần Thơ: Tử vong sau khi lấy 3 lọ tủy sống, người nhà nạn nhân khiếu nại bệnh viện

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 14:23 PM (GMT+7)
Cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai mình là do bác sĩ lấy 3 lọ tủy sống trong lúc sức khỏe vừa hồi phục sau 5 ngày phẫu thuật do chấn thương sọ não, gia đình đã gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng, tố cáo bác sĩ và ê kíp trực.
Bình luận 0
Tử vong sau khi bị lấy 3 lọ tủy sống?

Vừa qua báo Dân Việt (Nông Thôn Ngày Nay) nhận đơn khiếu nại của ông Lại Văn Quang, cư ngụ tổ 1, khóm 5, phường thành Phước, TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long khiếu nại về việc bác sĩ tắc trách gây nên cái chết cho anh trai của ông là ông Lại Văn Tư.

img
Đơn khiếu nại của ông Lại Văn Quang

Theo tường trình của ông Quang, ngày 20.3.2014, anh trai ông là ông Lại Văn Tư, sinh năm 1956, cư ngụ cùng địa chỉ với ông bị tai nạn giao thông, ngã đập đầu xuống đường. Sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa TX Bình Minh cấp cứu, sau chẩn đoán được chuyển viện sang bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ trong tình trạng còn tỉnh táo.

Tại đây các bác sĩ chẩn đoán ông Tư bị chấn thương sọ não phải chuyển sang bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mổ gấp. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày ông Tư được nhập viện tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đến khoảng 15 giờ 30 phút thì ông Tư được chuyển vào phòng mổ, sau đó được chuyển vào phòng hồi sức sau mổ nằm 5 ngày.

Đến ngày 26.3, sức khỏe ông Tư hồi phục tốt và được chuyển ra Khoa Ngoại thần kinh nằm để tiếp tục điều trị. Lúc này ông Tư đã khỏe, tỉnh táo, nói chuyện và nhận biết người nhà.

Đến 6 giờ sáng ngày 27.3, con trai ông Tư làm vệ sinh cho cha và cho ông uống sữa, uống xong ông vẫn tỉnh táo bình thường. Đến khoảng hơn 8 giờ cùng ngày một bác sĩ tên Linh đến thăm khám và có dùng kim chích vào cột sống ông Tư lấy 03 lọ tủy sống.

Thấy lạ người nhà thắc mắc không đồng ý cho lấy tủy nhưng vị bác sĩ này không có lời giải thích nào với bệnh nhân và người nhà, vẫn tiếp tục lấy 03 lọ tủy sống. Sau 5 phút bị bác sĩ Linh lấy tủy sống, ông Tư kêu mệt, đau đầu, cơ thể tím tái. Quá hoảng hốt người nhà tức tốc chạy báo bác sĩ đến cấp cứu. Nhưng đến khoảng 9 giờ 30 thì ông tư tắt thở.

Quá bức xúc với cái chết của anh trai, ông Quang đã làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng nhờ làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Tư, chỉ ra sự tắc trách thiếu trách nhiệm của bác sĩ Linh và các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.

Bệnh viện nhận có sai sót nhưng không sai chuyên môn!

Ngày 7.4, trả lời phóng viên bằng văn bản, bác sĩ CKII La Văn Phương – Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tư là: Suy hô hấp cấp sau sặc nước+ viêm phổi hít/hậu phẫu ngày 7 phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng chẩm- hố sâu T + dập não trán hai bên thái dương viêm màng não.

Bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ
Bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ

Bác sĩ Phương cũng cho biết, việc lấy tủy sống theo tường trình của bác sĩ là không thành công và bệnh diễn biến sau thủ thuật 30 phút, lúc đó bệnh nhân vừa uống nước xong, nên chưa có cơ sở kết luận là bệnh nhân chuyển biến nặng là do lấy dịch tủy sống. Để có cơ sở xác định chính xác hơn nguyên nhân, bệnh viện đã có đề nghị thân nhân mổ tử thi để làm pháp y nhưng thân nhân không đồng ý.

Bác sĩ Phương cũng thừa nhận sai sót của bác sĩ Linh trong việc lấy tủy sống mà không giải thích rõ cho bệnh nhân và người nhà. Ông cho biết, theo quy trình, trước khi làm thủ thuật bác sĩ giải thích rõ với bệnh nhân và người nhà và làm cam đoan thủ thuật. Nhưng trường hợp này bác sĩ Linh đã không làm đúng quy trình.

“Thiếu sót của bác sĩ, bệnh viện nghiêm túc nhìn nhận sơ suất này, sẽ có biện pháp xử lý ê kip trực và nhanh chóng có biện pháp chấn chỉnh”- ông khẳng định.

Theo bệnh án, khoảng 12 giờ ngày 20.3.2014, ông Lại Văn Tư được chuyển viện đến bệnh viện với chẩn đoán: Tụ máu ngoài màng cứng, dập não trán/TNGT. Bệnh nhân vào viện với tình trạng kích thích, co giật, đến 14 giờ 35 thì mê, được chẩn đoán: Máu tụ ngoài màng cứng chẩm- hố sau T+ dập não trán hai bên, chỉ định phẫu thuật cấp cứu lúc 14 giờ 50 phút. Sau phẫu thuật bệnh diễn tiến khá, có lúc bệnh nhân tỉnh nhưng đến 7 giờ 50 phút ngày 27.3, bệnh nhân bị lơ mơ, sốt 39o 5C, cổ gượng, được chẩn đoán viêm màng não sau phẫu thuật và có chỉ định chọc vòi tủy sống.

Đến 9 giờ ngày 27.3 bác sĩ đến lấy tủy nhưng không thành công, không lấy được tủy. Đến 10 giờ bệnh nhân bị sặc sau khi thân nhân cho uống nước, rồi hôn mê. Sau khi bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản cấp cứu hút được nhiều dịch qua nội khí quản. Đến 13 giờ thân nhân xin đưa về trong tình trạng hôn mê sâu, Glassgow 3 điểm, ngưng thở (phải bóp bóng qua nội khí quản).

Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem