Cảnh ngộ rơi nước mắt của chàng thủ khoa hiếu thảo

Thứ hai, ngày 30/07/2012 11:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cha mất vì ung thư gan, anh trai cũng mất vì bị ung thư máu, hoàn cảnh của tân thủ khoa 29 điểm ĐH Dược Hà Nội - Lê Đức Duẩn khiến không ít người rơi nước mắt…
Bình luận 0

Chúng tôi tìm đến nhà Duẩn ít ngày sau khi biết tin em đỗ thủ khoa. Căn nhà cấp 4 xập xệ, trống hoác của 3 mẹ con Duẩn tại xóm Nhị Khê, xã Hoàng Long (Phú Xuyên, Hà Nội) mấy ngày nay bỗng nhộn nhịp vì bà con chòm xóm đến chia vui. Trong căn nhà cũ kỹ ấy, thứ đáng giá nhất có lẽ là những tấm giấy khen của Duẩn. Nhà có 3 sào ruộng, hết mùa màng, mẹ Duẩn lại đi phụ hồ, rồi nhận đồ mây tre đan xuất khẩu về làm buổi tối, mỗi tháng cũng tiết kiệm được thêm 500.000 đồng bù vào để mua sách vở cho 2 con ăn học.

img
Thủ khoa Lê Đức Duẩn giúp mẹ đan lát để kiếm thêm thu nhập.

Thương mẹ, thương em còn nhỏ dại, Duẩn chỉ còn biết lao đầu vào học thật tốt để mong sau này thành đạt sẽ giúp mẹ bớt khổ. Những tấm giấy khen treo khắp nhà và thành tích học tập tốt chính là thành quả của người con hiếu thảo dành cho mẹ. Ngoài việc học ở trường, chỉ cần có thời gian là Duẩn lao vào đan rổ, rá giúp mẹ kiếm thêm vài đồng mỗi ngày.

Nhà nghèo nên Duẩn không bao giờ đòi hỏi gì ở mẹ, quần áo chỉ có 2 bộ đồng phục mùa đông và mùa hè của trường, một đôi dép tổ ong đã mòn gót, chiếc xe đạp cũ rích đã rơi mất một bên bàn đạp theo em ngày ngày “kẽo kẹt” 10 cây số đến trường.

“Ban đầu, Duẩn định thi vào Học viện An ninh để mẹ không phải lo phần học phí nhưng lúc đi sơ tuyển, do gầy quá chỉ được hơn 33kg nên bị trượt. Khi về báo tin cho mẹ nó buồn lắm. Sau đó, Duẩn có nói với tôi rằng, thôi con sẽ thi vào Trường Dược để sau này có cơ hội chữa bệnh cho mẹ và mọi người”- cô Thu kể.

Niềm vui con đỗ ĐH đến, cũng là lúc cô Thu phải vắt óc nghĩ đến việc làm thế nào có tiền nuôi con học mấy năm trời trên thành phố trong khi gia đình vẫn phải ăn đong “bữa no, bữa đói”. Cô Thu cho biết ban đầu đã dạm vay được của hội phụ nữ thôn 8 triệu đồng để chuẩn bị nhập học cho con. Còn Duẩn thì cho biết, sau khi nhập học em sẽ kiếm việc làm thêm, vừa học vừa làm để đỡ đần cho mẹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem