Cặp đôi “kim đồng ngọc nữ” trong “Mắt biếc” của Vitor Vũ là ai?

Lê Thoa Thứ tư, ngày 27/02/2019 18:05 PM (GMT+7)
Người hâm mộ bất ngờ khi hai gương mặt trẻ Nguyễn Trúc Anh và Trần Nghĩa được đạo diễn Victor Vũ “chọn mặt gửi vàng” cho bộ phim “Mắt biếc”.
Bình luận 0

Nói về lý do lựa chọn hai diễn viên trẻ, đạo diễn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tiết lộ ở họ toát lên vẻ đẹp thuần Việt, có khả năng diễn xuất để thể hiện tâm lý phức tạp của nhân vật ở lứa tuổi nổi loạn trong xã hội gia giáo những năm 1970.

img

Ngay từ khi êkip sản xuất phim “Mắt biếc” tổ chức tuyển diễn viên chính, đã có hơn 1.400 hồ sơ đăng ký và chỉ chọn ra được gần 200 gương mặt thử diễn xuất. Đạo diễn Victor Vũ thử thách các thí sinh qua 3 vòng tuyển chọn gắt gao để có thể tìm ra 2 gương mặt xứng đáng nhất.

Vai nữ chính Hà Lan được giao cho cô sinh viên Nguyễn Trúc Anh sinh năm 1998, đang học ngành Quản lý sự kiện ở Đại học Greenwich (Việt Nam). Cô từng góp mặt trong một số phim chiếu mạng như: "Ê! Nhỏ lớp trưởng", "Hoàng hôn đến từ bình minh", "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi".

img

Sau khi được công bố đóng chính trong "Mắt biếc", cô gái được khán giả chú ý vì nhan sắc xinh đẹp. Trên trang cá nhân, Trúc Anh cũng đăng rất nhiều hình ảnh theo phong cách "như hoa, như mộng", khoe nét thơ ngây. Hà Lan cùng đôi mắt biếc sẽ được diễn viên Trúc Anh thể hiện với nét đẹp nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú. Hy vọng rằng với vai diễn này, cô sẽ đưa khán giả đến gần hơn với tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

img

Trúc Anh hiện có gần 30.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Cô nàng chính thức theo nghề diễn sau một clip quảng cáo cách đây 4 năm. Từ trước đến giờ, Trúc Anh vẫn luôn nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh xắn, đôi mắt long lanh to tròn mà nhiều người nhận xét là “sinh ra để vào vai Hà Lan của "Mắt biếc"”. Với mái tóc đen dài, biểu cảm nữ tính, dịu dàng, cô gái khiến người ta hình dung đến vẻ đẹp của một nàng thơ.

Trong khi đó, vai diễn Ngạn được giao cho Trần Nghĩa. Victor Vũ nhận xét chàng diễn viên sinh năm 1993 toát lên vẻ nho nhã, thư sinh đúng với hình ảnh mà anh hướng đến cho nhân vật trong phim. Trước đó, Trần Nghĩa từng gây chú ý khi xuất hiện trên tạp chí Vogue của Ý vào tháng 5.2018 với bộ ảnh mang phong cách Harajuku. Anh còn đóng một số phim truyền hình như "Chiều ngang qua phố cũ", "Lặng yên dưới vực sâu".

img

Chàng trai si tình, mê nhạc yêu thơ, rụt rè nhút nhát Ngạn sẽ được nam diễn viên trẻ thủ vai. Trong trang phục áo sơ mi trắng và quần âu, sự nho nhã mà chàng diễn viên trẻ mang tới thực sự như bước từ trang sách ra. Đó là một con người sống chết với tình yêu lý tưởng của đời mình. Đây là vai diễn nhiều thách thức, với sức trẻ và nhiệt huyết, Trần Nghĩa được tin tưởng sẽ làm thật tốt để thể hiện được một nhân vật nhiều nội tâm như vậy.

Một điều thú vị khác mà các khán giả đã nhanh chóng nhận ra, đó là Trần Nghĩa có nét gì đó khá giống với nam tài tử Hoắc Kiến Hoa. Cùng sở hữu gương mặt góc cạnh đầy nam tính và lạnh lùng, thế nhưng cả hai không giấu được men say tình yêu trong đôi mắt của mình.

img

Cặp diễn viên chính được cộng đồng mạng nhận xét là rất hợp vai: Trúc Anh có nét xinh xắn, ngây thơ và đôi "mắt biếc" hoàn toàn giống hình ảnh Hà Lan trong tưởng tượng của độc giả truyện Nguyễn Nhật Ánh. Còn Trần Nghĩa điển trai theo cách hiền lành, hơi khắc khổ đúng với số phận của nhân vật Ngạn.

img

"Mắt biếc" khởi quay từ tháng 3 năm nay. Đây là phim chuyển thể từ truyện dài được yêu thích bậc nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, và cũng là câu chuyện tình có chất "người lớn" nổi bật của ông. Đặc biệt, nhân vật Hà Lan với đôi mắt tuyệt đẹp và nhân vật Ngạn với mối tình chung thủy, sắt son đã làm xiêu lòng độc giả nhiều thế hệ. Với "Mắt biếc", Victor Vũ cho biết sẽ thực hiện tác phẩm về tình yêu thuần khiết sau thời gian dài thử sức nhiều thể loại. Đây là lần thứ hai đạo diễn Việt kiều chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh, sau "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" (2015). 

“Mắt biếc” là bộ truyện được xuất bản năm 1990, kể về cuộc đời của nhân vật chính là chàng trai tên Ngạn. Cả tuổi thơ và lớn lên của Ngạn gắn với Hà Lan, cô hàng xóm có đôi mắt tuyệt đẹp. Tình cảm bạn bè của Ngạn đã dần chuyển thành tình đơn phương với Hà Lan.

Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của hai người lại đi đến một cái kết buồn. Hà Lan dù không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với Dũng thì cũng quyết định không đến với Ngạn. Vì cô biết rằng con đường mình đi khác với Ngạn.

Sau này, Ngạn dành hết yêu thương cho Trà Long, con gái của Hà Lan và Dũng, nhưng cuối cùng Ngạn cũng quyết định rời xa Trà Long. Chàng “thầy giáo si tình” nhận ra rằng Trà Long vẫn mãi chỉ là cái bóng của Hà Lan.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem