Cập nhật tình tiết vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Texas khác với thông tin ban đầu của cảnh sát?

Lê Phương (Reuters) Thứ sáu, ngày 27/05/2022 13:02 PM (GMT+7)
Hôm 26/5, cảnh sát cho biết tay súng trong vụ thảm sát trường học ở Texas đã lẻn vào qua một cánh cửa không khóa, sau đó giết chết 19 trẻ em và 2 giáo viên trong lớp học, cố thủ một giờ trước khi đội chiến thuật xông vào và hạ gục người đàn ông.
Bình luận 0
Cập nhật tình tiết vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Texas khác với thông tin ban đầu của cảnh sát? - Ảnh 1.

Đài tưởng niệm bên ngoài trường tiểu học Robb, ở Uvalde, Texas, Mỹ ngày 26 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Những chi tiết chính thức mới nhất từ Bộ An ninh Công cộng Texas (DPS) về vụ xả súng hàng loạt hôm 24/5 khác hẳn với các hồ sơ ban đầu từ cảnh sát, từ đó đặt ra câu hỏi về các biện pháp an ninh tại trường tiểu học và phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật.

Học khu ở Uvalde, Texas, cách San Antonio khoảng 130 km về phía tây, có quy định khóa tất cả các lối ra vào, bao gồm cả cửa lớp học, như một biện pháp phòng ngừa an toàn. Nhưng một học sinh nói với Reuters rằng một số cửa đã được mở khóa vào ngày xảy ra vụ nổ súng để cho phép các phụ huynh đến thăm và tham dự một sự kiện trao giải.

Trình tự thời gian chi tiết mới được đưa ra vài giờ sau khi xuất hiện video cho thấy cảnh các bậc cha mẹ tuyệt vọng bên ngoài trường tiểu học Robb trong cuộc tấn công. Họ cầu xin các sĩ quan xông vào tòa nhà, thậm chí một số phụ huynh bắt đầu tỏ ra tức giận.

Tại một cuộc họp báo với các phóng viên, người phát ngôn của DPS, Victor Escalon cho biết tay súng Salvador Ramos, 18 tuổi, đã đi đến sân trường mà không bị cản trở gì sau khi đâm chiếc xe bán tải của mình xuống con mương gần đấy. Cuộc tàn sát bắt đầu 12 phút sau đó.

Báo cáo sơ bộ của cảnh sát cho thấy Ramos đã đối mặt với một viên cảnh sát khi anh ta chạy về phía trường. Tuy nhiên theo Escalon, không có sĩ quan vũ trang nào có mặt khi Ramos đột nhập vào trường.

Nghi phạm đã đâm xe bán tải của anh ta lúc 11:28 sáng (16:28 GMT), nổ súng vào hai người tại một nhà tang lễ bên kia đường, sau đó vượt hàng rào vào khuôn viên trường học và đi vào một trong các tòa nhà qua cửa sau không khóa lúc 11:40 sáng (16:40 GMT), theo Escalon.

Hai sĩ quan bước vào trường bốn phút sau đó nhưng đã núp ngay khi Ramos xả súng vào họ, Escalon nói.

Escalon cho biết, hung thủ đã tự cô lập bên trong một lớp học trong suốt một giờ trước khi một đội chiến thuật của Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đột nhập căn phòng và bắn chết anh ta. Các cảnh sát cho biết đã nghe thấy ít nhất 25 tiếng súng phát ra từ bên trong lớp học, ông nói.

Câu hỏi khó

Cập nhật tình tiết vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Texas khác với thông tin ban đầu của cảnh sát? - Ảnh 2.

Nhân viên FBI đang kiểm tra hiện trường hung thủ đột nhập ở trường tiểu học Robb, ở Uvalde, Texas, Mỹ ngày 26 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Khoảng thời gian kéo dài một giờ từ trước khi cảnh sát ập vào dường như mâu thuẫn với các phát biểu trước đó của nhiều cơ quan thực thi pháp luật.

Khi được hỏi liệu cảnh sát có nên vào cuộc sớm hơn không, Escalon trả lời, "Đó là một câu hỏi hóc búa", đồng thời nhấn mạnh rằng nhà chức trách sẽ cung cấp thêm thông tin khi cuộc điều tra được tiến hành.

Trong một video được đăng trên Facebook bởi một người đàn ông tên là Angel Ledezma, có thể thấy các bậc cha mẹ đã phá sợi dây rào màu vàng của cảnh sát và la mắng các sĩ quan đi vào tòa nhà.

"Đã một giờ trôi qua, và họ vẫn không thể đưa tất cả bọn trẻ ra ngoài", Ledezma nói trong video. Người đàn ông không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Một video khác được đăng trên YouTube cho thấy các cảnh sát đang khống chế một người đàn ông quá khích. Có thể nghe thấy một người phụ nữ nói: "Tại sao lại để bọn trẻ chết? Có súng ở trong đó".

Ngày diễn ra lễ trao giải thưởng

Các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm động cơ, Escalon nói. Ramos đã bỏ học, không có tiền án tiền sự và không có tiền sử bệnh tâm thần. Tuy nhiên, vài phút trước khi vụ tấn công xảy ra, người đàn ông này đã viết một tin nhắn trực tuyến nói rằng anh ta sắp "xả súng tại một trường tiểu học", theo Thống đốc Greg Abbott.

Cha của tay súng, cũng tên là Salvador Ramos, 42 tuổi, bày tỏ sự hối hận về hành động của con trai mình trong một cuộc phỏng vấn do trang tin The Daily Beast đăng hôm 26/5.

"Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng tôi xin lỗi vì những gì con trai mình đã làm", ông nói. "Nó nên giết tôi, bạn biết đấy, thay vì làm điều tương tự với ai đó".

Kinh khủng hơn, một cậu bé lớp 4 chứng kiến sự việc nói với đài truyền hình địa phương KENS5 rằng tay súng đã xông vào lớp và nói: "Đã đến lúc phải chết!"

Escalon cho biết nguyên nhân cánh cửa phía sau trường học bị mở vẫn đang được điều tra. Miguel Cerrillo, 35 tuổi và con gái 8 tuổi, Elena, học sinh lớp 3 tại Robb, cho biết cánh cửa này thường bị khóa.

"Hôm ấy họ không khóa vì là ngày trao giải, một số phụ huynh đang đi vào bằng những cánh cửa đó", Elena, người có mặt trong trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, cho biết. "Bãi đậu xe phía trước chật cứng nên mọi người phải sang đậu xe ở sau và sử dụng cánh cửa đó".

Ít nhất 17 người, bao gồm cả trẻ em, bị thương trong vụ thảm sát.

Vụ tấn công diễn ra 10 ngày sau khi 10 người bị một tay súng 18 tuổi giết chết trong một siêu thị ở Buffalo, New York. Điều này đã khơi dậy một cuộc tranh luận trên toàn quốc về giới hạn sử dụng vũ khí. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các thành viên đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ thúc đẩy các hạn chế sử dụng súng mới, bất chấp sự phản đối từ các đảng viên Cộng hòa. 

Được biết, Tổng thống Biden sẽ đến Uvalde vào 29/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem