Cát tặc hung hăng, manh động

Thứ tư, ngày 31/08/2011 17:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một số đối tượng ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Luộc, và táo tợn hơn, chúng còn tổ chức truy sát cán bộ và người dân...
Bình luận 0

Thách thức dân, chính quyền

Sáng 16.8, khi một số người dân thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đi làm đồng ở ngoài đê sông Luộc thì phát hiện một tàu mang số hiệu HD - 1279 với trọng tải lớn đang khai thác cát gần bờ đê. Một trong số những người này đã về báo cho trưởng thôn để có biện pháp ngăn chặn.

Theo anh Lê Văn Núi, khi tổ tự quản thôn và người dân yêu cầu ngừng khai thác, chờ cơ quan chức năng tới xử lý, các đối tượng trên tàu càng cho máy nổ to hơn, chửi bới, thách thức dân…

img
Người nhà đau xót trước cái chết của anh Vũ Văn Trưởng.

Trước tình hình đó người dân đã bố trí thuyền nan để anh Núi và 3 người là anh Vũ Văn Trưởng, Vũ Văn Hào, Hoàng Văn Luyện ra tận tàu xua đuổi.

"Khi thuyền nan cách tàu 2 - 3m thì những người trên tàu khai thác cát dùng gạch đá, tuýp sắt, cây gậy ném, đâm chọc và chuyển hướng tàu chạy về cầu Quý Cao. Theo hướng quay tàu, thuyền nan chạm vào tàu cát. Hai đối tượng trên tàu cát cầm mũi thuyền nan hất ngược làm 4 người trên thuyền rơi xuống sông, gần chân vịt, khiến anh Trưởng tử vong, 3 người còn lại bị thương" - anh Núi bàng hoàng kể.

Theo ông Nguyễn Văn Huy - Trưởng thôn Tri Lễ, thấy anh Trưởng bị chìm, một số người nhìn thấy trên tàu cát có mang theo thuyền cứu hộ nên đã gọi quay lại để cứu, nhưng mọi lời kêu cứu đều chìm vào vô vọng.

Sau khi xảy ra vụ việc, tàu HD - 1279 chạy về bến trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng đỗ. Hơn 1 giờ sau, các ngành chức năng mới có mặt để khám nghiệm hiện trường. Tại đây, Công an huyện Tứ Kỳ thu giữ một thuyền nan bị thủng và xác định chủ tàu cát là Nguyễn Văn Lợi (SN 1977), ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang và 5 đối tượng trên tàu.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, có lần ông Huy cùng 2 công an viên đã lên tàu yêu cầu ngừng khai thác thì bị chủ tàu khống chế, chở sang bên kia bờ thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng thả, phải đóng bè chuối về.

Chính quyền bó tay?

Có mặt tại điểm "nóng", theo quan sát của PV, giữa ban ngày, trên sông Luộc (cạnh cầu Quý Cao đoạn QL 10), trên địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, 3 tàu khai thác cát có trọng tải hàng trăm khối nổ inh trời "rút ruột" lòng sông.

Có lần ông Phạm Duy Đông - Trưởng Công an xã Hà Thanh lên tàu HD-1279 yêu cầu ngừng khai thác cát trái phép trên địa bàn thì bị các đối tượng trên tàu chém nên phải nhảy xuống sông để thoát thân.

Ông Nguyễn Văn Huy cho biết, tình trạng khai thác cát trái phép với số lượng lớn và cường độ mạnh diễn ra từ 3 - 4 năm nay. Trong chiều dài 3km đê qua thôn hiện nay chỉ còn khoảng 200m còn an toàn. Điều đáng nói là khi phát hiện tàu khai thác cát, nhân dân và thôn đã báo lên xã để báo cáo lên huyện về giải quyết, nhưng khi các ngành chức năng về tới nơi thì tàu cát cũng về đến bến an toàn (!). Trong 4 năm qua, các ngành chức năng bắt được vài vụ do người dân giữ được thuyền rồi báo cáo lên.

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Ngọc Sẫm - Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ thừa nhận toàn bộ việc khai thác cát trái phép và sự bất ổn trên sông Luộc thuộc địa bàn huyện là có thật. Ông Sẫm cho biết thêm, năm 2010, huyện đã thành lập tổ công tác liên ngành, nhưng do số người trong tổ công tác mỏng, không tập trung, kèm theo là thiếu cơ sở vật chất nên tình trạng khai thác cát trên địa bàn hiện nay là khó tránh khỏi(!).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem