Hàng ngàn người Israel hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Nông nghiệp nước này, tập trung cầu nguyện trong bối cảnh Vùng đất Thánh trải qua 5 năm khô hạn liên tiếp.
Câu chuyện Chu Văn An nhờ học trò cầu mưa chống hạn giúp dân chỉ là truyền thuyết nhưng phần nào cho thấy tinh thần thương dân, yêu nước của người được tôn là "thầy của muôn đời".
Nguyễn Nghiêu Tư đỗ trạng nguyên khoa thi Mậu Thìn niên hiệu Thái Hòa 6 (1448), đời vua Lê Nhân Tông. Bằng tài năng của mình, ông khiến nhà Minh nể phục khi đi sứ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua lửa) ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL).
Tin rằng ngôi làng đang bị ma quỷ ám, toàn bộ người dân ở đây đồng loạt bỏ nhà cửa vào một khu rừng gần thị trấn Krishnagiri ở Tamil Nadu, Ấn Độ để ở tạm.
Ở Tây Nguyên người ta hay nói đến Vua lửa, ít người biết còn có Vua nước, Vua gió. “Vua” ở đây chỉ là cách dịch 2 từ “Pơtao Ya”, hoàn toàn không giống khái niệm vua thế tục.