Cậu ruột

  • Dân Việt - Ngày 26.10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) bắt giam Nguyễn Văn Tầu (SN 1991, ngụ thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy) về hành vi cố ý gây thương tích.
  • Dân Việt - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe gắn máy vừa xảy ra sáng 19.8 tại vòng xoay cầu Tuyên Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà Nẵng) khiến hai cậu cháu chết ngay tại chỗ.
  • (Dân Việt) - Duy nghĩ cậu vợ khinh thường, xúc phạm mình nên đã im lặng xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào cổ ông Chỉnh. Sau khi chém nạn nhân gục hẳn, Duy gọi điện cho mẹ vợ, rồi vợ báo đã giết cậu.
  • Ngày 20.6, Phạm Văn Tần (ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đầu thú về hành vi giết người.
  • (Dân Việt) - Gia đình ngoại tôi thuộc dòng dõi làm Đông y nổi tiếng. Có cụ tham Hạp là ngự y của Vua Khải Định. Cậu ruột tôi là lương y Lê Khánh Quyền (Sơn An, Hương Sơn, Hà Tĩnh), thông kinh bác sử, từng được tham gia bắt mạch chẩn bệnh và ra bài thuốc Đông y cho nhiều yếu nhân ở Hà Nội thời trước...
  • (Dân Việt) - Hơn 40 năm, cô gái ấy luôn băn khoăn: Mình là ai, mình ở đâu? Sự thôi thúc mãnh liệt về cội nguồn đã khiến một cô gái Cơtu không nhiều chữ viết nên cuốn tự truyện đã nổi tiếng ngay từ khi mới xuất bản: “Làng T’Râu của tôi”.
  • Dân Việt - Cháu Vũ Quốc Linh, 3 tuổi, nạn nhân bị bố đẻ đổ xăng đốt ở Nông Cống, Thanh Hóa đang trong tình trạng nguy kịch, bỏng 30% toàn thân, trong đó có 20% cơ thể bị bỏng ở mức độ sâu nhất.
  • (Dân Việt) - Khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 17.4.2011, tại suối Vạt Lò đoạn chảy qua địa bàn thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm chết 3 trẻ em.
  • Dân Việt - Trưa 12.3, một người nhảy từ phòng 703, chung cư Tuệ Tĩnh (góc đường Tuệ Tĩnh – Lãnh Binh Thăng, phường 12, quận 11, TP.HCM) xuống đường Lãnh Binh Thăng, chết tại chỗ. Nạn nhân tên là Chí Kế Nghiệp (SN 1986, tạm trú nhà cho thuê trên đường Tô Hiệu, quận Tân Phú).
  • Chị Ý và anh Quyết vào trong nhà, hãi hùng phát hiện ông Chỉnh đã chết trên giường, trên mặt và cổ có nhiều vết chém... Ở đầu giường cạnh nơi ông Chỉnh nằm có 1 con dao.