Anh Wei Yun, 23 tuổi, sống trong làng Gongchuan, tỉnh Quảng Tây, bị bệnh tâm thần, mãi mãi ngây ngô như đứa trẻ 1-2 tuổi.
Anh Wei Yun không thể đi đứng, nói năng, nhận thức được gì cả, chỉ biết bò trong nhà.
Khi lên 2 tuổi, anh đã bò làm nồi nước sôi đổ vào người, bị bỏng gần chết. Từ đó gia đình phải nhốt anh vào cũi cho khỏi bị nguy hiểm vì không thể trông chừng cả ngày.
Bố của Wei Yun phải đi làm bên ngoài, ít có thời gian chăm con. Mẹ kế của Wei Yun cũng bận rộn suốt ngày với công việc đồng áng và những công việc lặt vặt khác để nuôi sống gia đình..
Wei Yun chỉ là một trong nhiều trường hợp người bị bệnh tâm thần ở Trung Quốc bị giam cầm, nhất là ở nông thôn – nơi còn nghèo khó, thiếu thốn điều kiện chăm sóc.
Cẩm Mai
Theo DM
Vui lòng nhập nội dung bình luận.