Cậu trò nghèo “thịt” con lợn nhựa, cả thảy được 1,6 triệu ủng hộ đường bê tông cho xóm

Thứ bảy, ngày 17/04/2021 11:13 AM (GMT+7)
Nhà nghèo, mồ côi bố, cậu học trò lớp 5 Trần Phùng Thiện ôm theo con lợn nhựa ủng hộ toàn bộ số tiền mừng tuổi để xóm làm đường nông thôn mới.
Bình luận 0

Hành động của Thiện khiến nhiều người bất ngờ. Từ một con lợn nhựa, đã lan tỏa thêm nhiều hành động chung tay ủng hộ khác, giúp xóm 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An hoàn thành đoạn đường đang bỏ ngỏ vì thiếu kinh phí.

Chuyện của Thiện

Gần 12 giờ trưa, Trần Phùng Thiện (11 tuổi) lúi húi nấu cơm, trên người vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo đồng phục trường. “Mẹ em bị bệnh đang nằm viện, anh trai đi làm chưa về. Em nấu cơm rồi đợi anh về cùng ăn”, Thiện nói. Sau một lúc loay hoay với quả bí to, cậu bé cũng “xử lý” xong để cho lên bếp.

Thiện là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Bố không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Một mình mẹ vừa lo đồng áng, vừa đi làm thuê lúc nông nhàn kiếm tiền nuôi các con ăn học. Chị gái Thiện học xong đã gả chồng. Hiện 3 mẹ con vẫn ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở xóm 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Chính vì thế mà khi Thiện ôm con lợn nhựa bên trong có hơn 1,6 triệu tiền tiết kiệm để “đóng góp làm đường nông thôn mới”, mọi người trong làng đều bất ngờ.

Người được Thiện gửi gắm con lợn nhựa là bà Bùi Thị Hiến – cách nhà cậu bé mấy trăm mét. Bà Hiến nhớ lại, dịp trước Tết Nguyên đán, người dân trong làng đóng góp bê tông hóa đường nông thôn mới. Nhưng có một đoạn đường đất lối đi ra ngoài đồng, phía đền Rậm Nhe thì không đổ bê tông nữa. Nhà bà Hiến ở ngay ngã ba, phía đầu con đường này.

“Có hôm, Thiện đi qua, dừng lại hỏi bác Hiến ơi, răng đoạn đường ni không mần cho đẹp? Tôi đáp: - Xóm làm đường đến đây là hết tiền rồi. Nếu làm tiếp con có ủng hộ không? Thiện nghĩ một lúc rồi nói: - Bây giờ thì con chưa có tiền, nhưng đến Tết, con được mừng tuổi sẽ ủng hộ. Lúc ấy tôi nghĩ cháu là trẻ con, tò mò rồi hỏi vậy thôi, rồi cũng quên bẵng đi”, bà Hiến kể.

Nhưng cậu học sinh lớp 5 lại không quên, mà coi là chuyện nghiêm túc. Người hàng xóm kể tiếp: “Cách đây hơn 1 tháng, buổi trưa, Thiện đến đứng gọi ngoài cổng “bác Hiến ơi, cháu góp tiền ủng hộ làm đường”. Trên tay ôm con lợn nhựa. Tôi ngạc nhiên quá, nhớ lại lần 2 bác cháu nói chuyện trước Tết, không ngờ thằng bé vẫn giữ trong lòng”. Thấy Thiện nhất quyết, bà Hiến phải chỉ cậu bé mang tiền ủng hộ sang cho xóm trưởng. Nghe vậy, Thiện lại ôm con lợn nhựa sang nhà bà Nguyễn Thị Thọ (xóm trưởng xóm 2, xã Thanh Lâm).

Cậu trò nghèo “thịt” con lợn nhựa, cả thảy được 1,6 triệu ủng hộ đường bê tông cho xóm - Ảnh 1.

Ngoài việc học ở trường, Thiện ở nhà giúp mẹ nấu cơm, quét dọn.

Con lợn nhựa “biến thành” đường bê tông 

Nhìn thấy cậu bé lớp 5 mang cả gia tài đi ủng hộ, bà Nguyễn Thị Thọ cũng vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Nhưng bà quyết định tạm nhận để “công dân nhỏ tuổi” thực hiện được nguyện vọng của mình. Trước sự chứng kiến của người dân trong xóm, xóm trưởng cùng với Trần Phùng Thiện mổ lợn, và đếm được 1.650.000 đồng cho vào công quỹ.

Là xóm trưởng nhiều năm, hơn ai hết bà Thọ hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Thiện. Nhà thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, cuộc sống vất vả, lại mồ côi cha, số tiền hơn 1,6 triệu đồng không phải là nhỏ. Nhận cho cháu vui, sau đó bà Thọ đem gửi lại tiền cho chị Bùi Thị Hương (mẹ của Thiện). Nhưng người mẹ nghèo cũng từ chối và tôn trọng quyết định của con trai út, dù chị “cũng không hay biết con mình mang tiền tiết kiệm đi ủng hộ”. “Cháu có tấm lòng tốt muốn góp sức cho xóm làng là điều đáng mừng. Nếu mẹ nhận lại tiền, cháu biết được sẽ buồn, mất đi ý nghĩa. Số tiền này với gia đình tôi là lớn, nhưng đem ủng hộ cũng không khiến mình nghèo đi. Quan trọng là cháu có ý thức với cộng đồng, quê hương chứ không đem tiền đi chơi, lãng phí, người làm mẹ như tôi phấn khởi rồi”, mẹ Thiện nói.

Cậu trò nghèo “thịt” con lợn nhựa, cả thảy được 1,6 triệu ủng hộ đường bê tông cho xóm - Ảnh 2.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Lâm viết thư khen Trần Phùng Thiện có hành động đẹp.

Theo vị xóm trưởng, trước đó bà con ở đây chưa có ý định làm thêm đoạn đường bê tông ra phía cuối làng. Vì lối đi này không qua nhà của hộ dân nào, mà hướng ra đồng, trong khi kinh phí đang thiếu. Nhưng trước suy nghĩ và hành động vô tư của một cháu học sinh, “tôi quyết định... làm liều, hứa với Thiện sẽ đổ bê tông nốt đoạn đường đó. Trước mắt kêu gọi ủng hộ, sau đó thiếu từng nào gia đình tôi sẽ bù vào”, bà Nguyễn Thị Thọ kể.

Nói là làm, xóm trưởng thông báo sẽ phủ kín đường bê tông và phát động đóng góp từ bà con trong làng và con em xa quê. Mức tiền khởi điểm chính là hơn 1,6 triệu đồng của Trần Phùng Thiện. Hình ảnh cậu bé mồ côi mổ lợn ủng hộ toàn bộ tiền mừng tuổi được bà Thọ đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người. Từ 1 con lợn nhựa của Thiện, đã lan tỏa thêm nhiều hành động chung tay ủng hộ khác. Chỉ mấy ngày kêu gọi, ban cán sự xóm nhận được hơn 45 triệu đồng. Đoạn đường liên xóm với đền Rậm Nhe được hoàn thành với chiều dài 165m rộng 2,5m, dày 0,15m trong sự phấn khởi của người dân địa phương.

Cậu trò nghèo “thịt” con lợn nhựa, cả thảy được 1,6 triệu ủng hộ đường bê tông cho xóm - Ảnh 3.

Em Trần Phùng Thiện và bà Nguyễn Thị Thọ (xóm trưởng).

“Góp tiền làm đường cho mẹ đi làm đồng”

Hỏi Thiện tại sao lại có hành động lạ so với tuổi như vậy, Thiện chỉ cười bẽn lẽn: “Đó là đường mẹ em đi làm đồng. Em muốn được đổ bê tông cho sạch đẹp, trời mưa mẹ ra đồng không bị bẩn, trơn trượt. Trong xóm ai cũng góp tiền làm đường, nên em cũng ủng hộ”.

Tuy nhiên, với bà con xóm 2 xã Thanh Lâm, “xuất phát từ hành động đẹp của cháu Thiện, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng, nhờ đó chúng tôi mới sớm hoàn thành bê tông hóa đường nông thôn mới”, bà Nguyễn Thị Thọ nói.

Xóm trưởng cho biết thêm, sau khi làm xong đường, vẫn còn thừa 13 triệu đồng kinh phí ủng hộ. Ban cán sự xóm hoàn lại tiền cho Thiện, nhưng cháu vẫn một mực từ chối và nói các bác cứ dùng số tiền đó để làm việc chung của xóm, xây tường bao cho ngôi đền Rậm Nhe. Đây là ngôi đền có từ thuở khai phá, lập làng. Nhưng qua nhiều năm đã cũ kỹ, tường bao xung quanh đã hư hỏng.

Với bà con trong xóm, không chỉ có ý thức cộng đồng “hiếm gặp”, Trần Phùng Thiện là cậu bé chăm ngoan, lễ phép. Ở trường, năm nào em cũng đạt danh hiệu tiên tiến. Trong ngôi nhà nhỏ, ở vị trí cao nhất được dán giấy khen của Thiện qua mỗi năm học. Ngoài giờ học, em tự giác phụ giúp mẹ nhiều việc nhà: Nấu ăn, quét dọn, lấy cỏ, ngô cho trâu, bò… ăn. Nhưng trước lời khen của mọi người, Thiện khiêm tốn nói những việc làm đó của mình “là bình thường, không quá sức hay vất vả. Em thấy vui khi được giúp mẹ, anh trai và mọi người trong xóm”.

Sau khi biết thông tin về việc làm của Trần Phùng Thiện, lãnh đạo Trường Tiểu học Thanh Lâm – nơi em theo học - đã biểu dương tấm gương người tốt việc tốt trong lễ chào cờ. Cô Hiệu trưởng Bùi Bích Vân cũng viết thư khen cho Thiện. Thư viết: “Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, tại thôn 2 em Trần Phùng Thiện đã ủng hộ toàn bộ số tiền mừng tuổi của mình để cùng bà con nhân dân làm đường bê tông lối xóm. Đây là việc làm rất ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Con xứng đáng là tấm gương về người tốt việc tốt để các bạn noi theo. Nhà trường biểu dương, khen ngợi con, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có suy nghĩ, hành động đẹp và đầy trách nhiệm. Mong con luôn chăm ngoan, học giỏi và tiếp tục có nhiều việc làm tử tế, thiết thực cho gia đình và xã hội".


*Tiêu đề do Dân Việt đặt lại

Hồ Lài (giaoducthoidai.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem