Cậy cốp xe trộm 250 triệu đồng của bạn xóm trọ

Thứ hai, ngày 18/02/2013 13:09 PM (GMT+7)
Dân Việt – Làm ăn thua lỗ, bị một số chủ nợ hối phải trả nên khi phát hiện thấy chị Oanh bỏ bọc tiền trong cốp xe đạp điện, Khuyến đã cậy cốp cuỗm số tiền trên.
Bình luận 0

Ngày 17.2, Công an phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa điều tra làm rõ vụ trộm cắp 250 triệu đồng của chị Phạm Thị Oanh (19 tuổi, ở ngách 124/22/32 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội).

img
Ảnh minh họa.

Theo trình báo của chị Oanh với cơ quan điều tra, trưa 5.2 (tức 25 tháng Chạp năm Nhâm Thìn), chị cùng bạn cùng xóm trọ là Nguyễn Thị Khuyến (23 tuổi, HKTT ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) đi chợ Tết bằng xe đạp điện.

Trong cốp xe chị Oanh có để 250 triệu đồng nhưng khi về nhà kiểm tra thì số tiền đã "không cánh mà bay".

Vào thời điểm chị Oanh phát hiện mất tiền, Khuyến cũng rời khỏi nơi trọ. Từ dấu hiệu trên, cơ quan điều tra xác định Khuyến là nghi can chính gây ra vụ trộm.

Sáng 6.2, cơ quan công an triệu tập Khuyến lên trụ sở làm việc khi cô này trở về phòng trọ.

Tại cơ quan công an, Khuyến khai nhận đã trộm cắp số tiền trên. Khuyến cũng khai thêm: Do làm ăn thua lỗ, áp Tết, các chủ nợ liên tục hối thúc trả tiền đã làm liều. Theo đó, trưa 5.2 khi đi chợ với Oanh, Khuyến phát hiện trong cốp xe đạp điện của chị này có bọc tiền. Về nhà, lợi dụng lúc chị Oanh sơ hở, Khuyến mở cốp trộm số tiền 250 triệu.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem