Chả lo sữa tăng giá, là bởi...

Thứ tư, ngày 07/03/2012 20:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cái gì cũng tăng giá. Chán quá ông ạ!
Bình luận 0

- Cái gì tăng thì mình đừng dùng. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

- Xăng tăng giá, gas tăng giá thì sao?

- Xăng tăng giá, ta chuyển sang đi xe đạp, vừa rèn luyện sức khỏe, không ô nhiễm môi trường lại tiết kiệm. Gas tăng giá, ta chuyển sang đun than tổ ong, cũng tốt chán.

- Còn bệnh viện tăng viện phí?

- Thì lo mà mua bảo hiểm y tế. Chịu khó bị nhăn nhó một chút cũng chẳng sao. Còn không, thì hốt thuốc Nam. Sẵn đấy tuyên truyền luôn là dùng thuốc Nam là yêu nước, người Việt Nam dùng thuốc Nam…

- Rồi giá sữa tăng?

- Thì người lớn như ta chuyển sang uống sữa đậu nành cũng được. Nhưng không lẽ cho trẻ con nhịn sữa được à?

- Tôi thì chả ngán giá sữa tăng, tôi cứ cho con uống sữa ngoại.

- Trời. Sữa tăng giá toàn là sữa ngoại không đấy. Đâm đầu vào đấy mà chết à?

- Sữa ngoại tôi cho con tôi uống là sữa của… bà ngoại chúng nó đấy. Bà mới sinh cậu út. Nay tôi gửi thằng con tôi về bên ngoại cho nó bú ké cậu út mà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem