Cha mẹ hơn cả hổ dữ

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 15/09/2014 07:13 AM (GMT+7)
Ngày 14.9, Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Đỗ Trọng Minh (SN 1987, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1988, ngụ huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, cùng tạm trú ở TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “hành hạ trẻ em”. 
Bình luận 0

Bước đầu khi bị bắt giữ cặp “vợ chồng” này đã thừa nhận hành vi phạm tội hết sức man rợ: Đó là hành hạ chính con ruột của mình gây thương tích nặng cho cháu Đỗ Thị Kim Ngân (SN 2011).

Hành hạ chính con ruột

Theo thông tin ban đầu và nhân chứng Trần Thị Quế Nhàn (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng kể, trưa 12.9 chị Nhàn đang ở phòng trọ ở khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, TX.Dĩ An bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau gay gắt ở phòng trọ của vợ chồng Minh – Trang ngay bên cạnh. Vì nhiều lần thấy cảnh vợ chồng Minh – Trang đánh con - tức cháu Ngân nên lần này chị Nhàn nghĩ cháu Ngân cũng bị hành hạ nên qua gõ cửa hỏi han nhưng cặp vợ chồng này không trả lời.

Lo sợ cháu Ngân gặp nguy hiểm, chị Nhàn gọi thêm một số người hàng xóm giúp sức, đập cửa gây áp lực nên vợ chồng Minh – Trang mới chịu mở cửa. Khi chị Nhàn cùng một số người lao vào phòng thì kinh hãi khi phát hiện cháu Ngân bị thương tích nặng, bị tím tái mặt mày… Chị Nhàn cùng những người dân lập tức đưa cháu Ngân đi cấp cứu; đồng thời trình báo vụ việc cho công an địa phương.

Ban đầu cháu Ngân được đưa đến Bệnh viện TX.Dĩ An nhưng vì thương tích nặng nên được chuyển lên tuyến trên, BV Đa khoa tỉnh Bình Dương. Các y bác sĩ tại đây chẩn đoán, cháu Ngân bị kiệt sức, đa chấn thương, chấn thương sọ não… Hiện cháu bé đã hồi tỉnh nhưng vẫn được các y bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Chị Nhàn và những người lao động trong khu trọ thay phiên nhau chăm sóc cháu Ngân. Theo đó khi điều tra ban đầu về vụ việc, Công an TX.Dĩ An đã tiến hành tạm giữ hình sự vợ chồng Minh – Trang để làm rõ.

Bước đầu tại cơ quan công an, vợ chồng Minh – Trang thừa nhận hành vi “dạy con” bằng bạo lực. Cụ thể cả 2 khai báo, sống như vợ chồng từ giữa năm 2010 đến nay vẫn không tổ chức kết hôn, sống không hôn thú. Giữa tháng 2.2011 Trang sinh cháu Ngân nhưng cũng không làm giấy khai sinh. Trang làm công nhân may ở gần nơi trọ, còn Minh làm bảo vệ ca đêm cho một công ty nhưng gần đây bị thất nghiệp ở nhà trông coi con.

Theo đó khoảng 20 giờ đêm 11.9 khi vợ chồng Minh – Trang đang ở nhà thì cháu Ngân có đến gần khu vực bếp, nghịch bếp gas. Trang phát hiện, lớn tiếng chửi con rồi lấy thanh tre đánh tới tấp vào mông, 2 tay của con rồi bắt cháu Ngân quỳ xuống nền nhà. Minh đang ở trên gác biết chuyện nên leo xuống, vừa chửi, vừa dùng tay đánh vào mông, mặt, đầu của con. Chưa dừng lại, Minh dùng bịch nylon làm dây trói 2 tay cháu Ngân, bắt cháu tiếp tục quỳ. Hơn 1 giờ sau, Minh cởi trói cho cháu Ngân nhưng vẫn bắt quỳ dưới nền nhà. Mãi cho đến 0 giờ 15 phút rạng sáng 12.9 vợ chồng Minh – Trang mới cho cháu Ngân đi ngủ.

Câu chuyện tình người

Đến sáng 12.9 khi cháu Ngân ngủ dậy thì những vết thương ở khắp cơ thể mới sưng tấy nhưng vợ chồng Minh – Trang không đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Khi nghe tiếng vợ chồng Minh – Trang lớn tiếng với nhau thì lúc đó chị Nhàn mới phát hiện và cùng những người trong xóm trọ giải cứu cháu Ngân như nói trên.

Đáng nói với nhiều người dân xóm trọ ở khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An thì vợ chồng Minh – Trang hành hạ cháu Ngân thường xuyên, nhưng không ai dám can thiệp. Cứ vài bữa, họ thấy cháu Ngân bị đánh đập, còn thường ngày cháu bé này bị cha mẹ nhốt trong phòng trọ, thậm chí bị bỏ đói thường xuyên, hầu như không cho ra ngoài vui chơi với các bạn bè cùng trang lứa.

Sau khi vụ việc xảy ra, những người chứng kiến tình trạng cháu Ngân ai cũng thương xót và không kìm được sự phẫn nộ. Nhiều người đã cùng nhau quyên góp tiền bạc để những người như chị Nhàn và hàng xóm chung trọ của chị này, túc trực chăm sóc sức khoẻ cho cháu Ngân.

Hiện những người đang chăm nom cháu Ngân tại bệnh viện là những người dưng nước lã với cháu, nhưng họ không ngại thức đêm hôm, tốn tiền bạc để ở cạnh, giúp cháu bé đáng thương này phục hồi sức khỏe.

Họ bức xúc đề nghị cơ quan pháp luật xử lý thích đáng vợ chồng Minh – Trang và đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương có sự hỗ trợ cho cháu, cùng với họ giúp cháu bé phục hồi sức khoẻ, tâm lý và có không ít người sẵn sàng nhận cháu Ngân để nuôi dưỡng.

   Cha mẹ của Đỗ Trọng Minh đã tới BV để thăm hỏi cháu Ngân. Hai người đưa cho những người đang trông cháu Ngân 500 ngàn đồng rồi bỏ về vì theo họ, Trang và Minh chưa đăng ký kết hôn, họ không thừa nhận Trang là con dâu, không thừa nhận cháu Ngân là cháu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem