Chăm rau tới 2 giờ sáng, 9X bị tiếng “yêu rau hơn chồng”

Bùi Hồng Liên Thứ hai, ngày 16/05/2016 06:30 AM (GMT+7)
“Có khi mình ham chăm rau quá đến 2 giờ sáng còn chưa xuống. Chồng mình trêu: Em mang giường lên sân thượng ngủ đi, vợ gì mà yêu rau còn hơn cả yêu chồng”.
Bình luận 0

Đó là chia sẻ vui của chị Trần Kim Hạnh (sinh năm 1991) - chủ một cửa hàng bán vải có tiếng trên đường Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM.

img

Ngoài công việc kinh doanh buôn bán bận rộn, chị Hạnh còn tự tay trồng rau, nuôi gà, ấp trứng ở sân thượng ngay tại nhà.

img

Từ nhỏ, chị Hạnh đã rất thích chăn nuôi, ba mẹ chị đều là nông dân nên từ khi còn bé chị đã làm nông phụ giúp ba mẹ. Với chị, việc trồng, chăm sóc vườn rau trên cao và chăn nuôi gà vừa là sở thích vừa là nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho cậu con trai 8 tháng tuổi của mình ăn dặm.

img"Không quá khó trồng, không tốn quá nhiều chi phí và diện tích, việc trồng rau xanh vừa tiết kiệm tiền mua, vừa đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho cả gia đình" chị Hạnh tâm sự.

img

img

Với diện tích vườn chỉ khoảng 40m2, la liệt các loại chậu trồng rau được sắp xếp ngay ngắn và ngăn nắp trong khu vườn trên cao.

img

Có khoảng trên 50 chậu trồng rau củ quả các loại trong khu vườn của chị.

img

Không chỉ có các loại rau ăn lá mà các loại rau gia vị và nha đam cũng được chị chăm sóc rất tươi tốt

img

Những trái cà chua chín đỏ trên cây

img

Giàn bầu lúc lỉu quả là một trong những thành quả đáng nể của bà mẹ một con xinh đẹp này

Mùa nào thức nấy, vườn rau của chị Hạnh luôn xanh mướt.  Hiện tại, khu vườn chủ yếu trồng các loại rau như cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, rau muống, bầu, bí, dưa leo… 

img

Những cây giống được trồng để luân phiên các loại rau

img

Chia sẻ về thời gian đầu trồng rau, chị Hạnh tâm sự: “Mình cùng chồng đã phải vác từng bao đất lên tầng ba, cắt ghép thùng xốp và thu gom chai nhựa về đục lỗ làm lớp đệm thoáng khí cho các loại rễ cây sinh trường và phát triển”.

img

Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng bà mẹ xinh đẹp một con này vẫn thường dành thời gian mỗi buổi chiều để cùng con tưới rau, bắt sâu và thu hoạch những nông sản sạch trên khu vườn trên cao của mình

img

Chuồng gà do chồng chị Hạnh đóng và nuôi trên sân thượngimg

Không chỉ nuôi gà, chị Hạnh cũng nuôi thêm cả bốn chú bồ câu

Không chỉ bản thân thích trồng rau, nuôi gà, chị còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của "anh xã". Chị kể: “Chồng mình còn hàn cả giàn sắt để chống bọn chuột phá rau. Anh còn làm hẳn cả chuồng nuôi gà vừa đảm bảo không chỉ nguồn thịt mà cả nguồn trứng sạch cho cả nhà”. 

“Khoe” về một trong những kỷ niệm vui của hai vợ chồng với khu vườn nhỏ xinh rộng 40m2 trên cao, chị Hạnh tươi cười kể:  “Nhà có con nhỏ nên mình tranh thủ lúc con ngủ là hai vợ chồng leo lên sân thượng làm đến khuya mới xuống, thậm chí có những hôm tới 2 giờ sáng”.

img

img

Trứng tự ấp, gà tự nuôi để gia đình có nguồn thực phẩm xanh- sạch

"Từ ngày có vườn rau này, hầu như cuối tuần nào hai vợ chồng mình cũng lại tranh thủ cùng nhau chăm sóc vườn rau. Vườn rau chính là nơi giải tỏa những áp lực công việc mỗi ngày, cũng là nơi lưu giữ kha khá những kỉ niệm của gia đình mình.

img

img

Các loại rau trong khu vườn đều xanh tươi mơn mởn

img

"Chăm vườn rau sân thượng, mình thấy cuộc sống bình thản và hạnh phúc lắm", chị Hạnh tâm sự.

“Mới đầu anh chồng cũng sợ vợ cực nhọc vì chăm sóc con nhỏ mà còn trồng rau nên anh không muốn cho mình làm, nhưng thú thực vì đam mê và muốn có nguồn rau sạch nên mình hạ quyết tâm làm cho bằng được. Thấy vợ quyết tâm nên anh xã mình cũng cùng chung tay giúp đỡ”.

img

Ban đầu, chị Hạnh trồng thử nghiệm 10 thùng, sau thấy rau xanh tốt quá nên không chỉ mình chị mà anh chồng cũng “khoái” nên ủng hộ vợ trồng luôn.

img

Đặc biệt, cả nhà ai cũng thích lên sân thượng để chăm, ngắm cây và thu hoạch nông sản sạch do chính tay mình trồng ra. “Mỗi lần thu hoạch thích lắm luôn”- chị Hạnh không giấu được niềm vui.

img

Lúc chưa có vườn rau thì chẳng mấy ai lên sân thượng. Nhưng từ khi trồng rau trên sân thượng thì mỗi ngày chị Hạnh leo lên sân thượng mấy lần mà không thấy mệt tí nào.

img

 Chị khoe: "Bé nhà mình mới 8 tháng tuổi thôi nhưng mỗi lần thấy mẹ hái rau, em bé cũng nhào nhào vào hái lấy hái để".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem