Chấn động vụ trộm hộp cơm vàng của vị vua giàu nhất thế giới

Thứ tư, ngày 05/09/2018 20:00 PM (GMT+7)
Cảnh sát Hyderabad, phía nam Ấn Độ đang điều tra vụ trộm một hộp cơm bằng vàng, nạm kim cương từng thuộc về vị vua giàu nhất thế giới.
Bình luận 0

img

Hộp cơm bằng vàng bị lấy trộm. Ảnh: BBC.

Theo BBC, những tên trộm cũng lấy đi một tách trà, muỗng cafe và đĩa bằng vàng, hồng ngọc. Các món đồ bị đánh cắp có tổng trọng lượng lên tới 3kg và trị giá khoảng 7 triệu USD (hơn 160 tỷ đồng).

Chúng thuộc sở hữu của Mir Osman Ali Khan, Nizam (vị vua) cuối cùng của Hyderabab và từng là người giàu nhất trên thế giới.

Vụ trộm được phát hiện vào sáng 3.9. Cảnh sát cho rằng, vụ trộm xảy ra vào đêm hôm trước và nghi ngờ hai người có liên quan. Những tên trộm đã làm xáo trộn camera giám sát nên không có dữ liệu hình ảnh về cuộc đột nhập.

Các đồ vật bị đánh cắp nằm trong Bảo tàng Nizam, nơi trưng bày những món quà đắt đỏ mà Mir Osman Ali Khan được tặng vào năm 1937.

img

Mir Osman Ali Khan, Nizam (vị vua) cuối cùng của Hyderabab. Ảnh: Wordpress.

Mir Osman Ali Khan là người cai trị cuối cùng và là người lãnh đạo bang Princely của Hyderabad và Berar, thuộc lãnh thổ Ấn Độ ngày nay. Ông trị vì Hyderabad trong 37 năm (1911-1948) và qua đời vào năm 1967.

Tài sản của ông còn có viên kim cương Jacbob có kích cỡ bằng một quả trứng gà nổi tiếng thế giới cùng bộ sưu tập trang sức hơn 400 triệu USD.

Sầm Hoa (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem