Chân dung hot girl của tuyển futsal Việt Nam

Thứ sáu, ngày 10/01/2014 10:26 AM (GMT+7)
8 năm theo nghiệp bóng đá, nữ tuyển thủ Phạm Thị Huế khiến mọi người trầm trồ với làn da trắng ngần cùng vẻ ngoài xinh xắn như hotgirl.
Bình luận 0
Tại SEA Games 27 vừa qua, không ít CĐV trầm trồ khi nhắc đến nữ tuyển thủ futsal Việt Nam Phạm Thị Huế. Dù đã theo nghiệp đá bóng từ năm 13 tuổi đến nay, chẳng ai tin Huế lại là dân đá bóng thứ thật.

Cô gái trẻ mới 21 tuổi có khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng như trứng gà bóc khiến mọi người không thể không ngoái nhìn. Mái tóc ngắn vừa cá tính lại hợp khuôn mặt, Phạm Thị Huế còn sở hữu nụ cười và giọng nói truyền cảm. Không những thế, khi cùng tuyển futsal nữ Việt Nam giành ngôi á quân SEA Games 27, ấn tượng về cô gái trẻ người Hà Nam rất sâu đậm, với khả năng đi bóng tốc độ, kỹ năng xử lý bằng cả hai chân hoàn hảo.

Phạm Thị Huế có khuôn mặt ưa nhìn và làn da trắng bóc. Ảnh: AT.
Phạm Thị Huế có khuôn mặt ưa nhìn và làn da trắng bóc. Ảnh: AT.

Nữ tuyển thủ có dáng vẻ của một hotgirl cho biết cô từ quê nhà huyện Duy Tiên lên Phủ Lý, Hà Nam tập bóng đá từ năm 13 tuổi. Đam mê với trái bóng tròn và sự ngưỡng mộ những đàn chị ở đội một như Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hương, Đỗ Thị Hải Anh... giúp Huế nỗ lực trở thành tuyển thủ đội một nữ Hà Nam tròn 5 năm qua. Ngoài ra, cô gái xinh đẹp cũng từng lên đội U16 nữ năm 2009 rồi U19 nữ năm 2010-2011.

Theo nghiệp bóng đá sân cỏ, Huế lại chưa có cơ hội lên mình khoác áo đội tuyển nữ quốc gia. Đến khi chuyển sang chơi bóng đá trong nhà từ tháng 4.2013, Huế bất ngờ lọt vào mắt xanh ban huấn luyện đội tuyển nữ futsal quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn, Huế trở thành gương mặt quen thuộc của đội tham dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc và SEA Games 27 vừa qua.

Phạm Thị Huế chơi cả futsal và sân cỏ. Ảnh: AT.
Phạm Thị Huế chơi cả futsal và sân cỏ. Ảnh: AT.

Sau khi trở về từ Myanmar, Huế lại cùng đồng đội tại Hà Nam chuẩn bị cho giải vô địch nữ quốc gia tổ chức trên sân cỏ trong năm 2014. Nhiều người cứ tấm tắc khen Huế xinh gái, sao lại chọn nghề cầu thủ vốn tàn phá không thương tiếc nhan sắc phái đẹp cho uổng phí. Nhất là mức lương cầu thủ nữ chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu mỗi tháng vốn chẳng đủ để mua kem, phấn bảo vệ da, chứ đừng nói có đồng dư để lo cho bản thân sau này.

Đối diện những câu hỏi như thế, rồi chuyện có người yêu hay chưa, Huế lại cười trừ bảo mình vốn đam mê bóng đá vào máu nên không thể dứt được. Dù sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn, xinh xắn, đến nay Huế vẫn chưa có người yêu. Chắc chắn trong các trận đấu của đội nữ Hà Nam đến đội nữ futsal Việt Nam thời gian tới, cánh mày râu sẽ để ý kỹ hơn tới "hoa khôi" bởi vẻ đẹp lẫn đam mê với trái bóng tròn của cô gái trẻ sinh năm 1993 này.
Ngôi sao (Theo Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem