Chân dung nhà nông
-
Tại tỉnh Khánh Hòa hiện nay có nhiều địa phương nuôi dúi như xã Cam Tân (huyện Cam Lâm), xã Suối Tiên (huyện Diên Khánh) hiện nay bà con nông dân đang đầu tư vốn phát triển mô hình nuôi con dúi (hay còn gọi con heo đất).
-
“Thanh cây giống” là tên nhiều người gọi anh Tô Hữu Thanh (sinh năm 1972, ở thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) – một người chuyên sản xuất, cung ứng cây giống cho trồng rừng.
-
Là một kỹ sư hàng hải nhưng anh Đào Thanh Bình (thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) lại quyết định chuyển nghề và thành công với nghề nuôi vịt trời trên mảnh đất miền Đông Nam Bộ.
-
Hỏi đến cái tên Tăng Xuân Trường, hàng ngàn hộ trồng rau ở tỉnh Hải Dương nhắc ngay đến biệt hiệu “Trường rau”. Còn với giới doanh nhân trong tỉnh thì gọi anh là “Người buôn rau xuyên quốc gia”. Theo dõi, tìm hiểu mới thấy, nghề buôn rau có lẽ “vận” vào anh như một cái nghiệp lắm niềm vui, nhưng cũng nhiều gian nan, cực nhọc…
-
Với 3ha chuối, dự kiến cho thu về hơn 3 tỷ đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, ông Nguyễn Văn Thu ở thôn Địa Mối xã An Sinh (Đông Triều –Quảng Ninh) chia sẻ, trồng chuối đúng là “làm chơi, ăn thật”.
-
Khi nghe câu chuyện làm nấm của ông Phạm Văn Hùng ở xã Khánh Vân (huyện Yên Khánh, Ninh Bình), nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước mô hình làm ăn hiệu quả này.
-
"Đất ở Lĩnh Nam là đất bồi phù sa, vị trí địa lý và khí hậu đều thuận lợi cho cam đường Canh phát triển tốt nên tôi đã quyết định gắn bó với loài cây này”, anh Vũ Văn Dũng chia sẻ.
-
“Anh Tư là một thủ lĩnh toàn diện của nông dân (ND) chúng tôi. Anh không ngại khó khăn theo sát và tận tình quan tâm, giúp đỡ ND ở nhiều mặt. Vì vậy nhiều năm liền, Hội ND xã Trường Long đạt đơn vị vững mạnh, xuất sắc”.
-
Từ niềm đam mê lan, ông Bùi Minh Ngọc (còn gọi là Tám Ngọc, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) đã tận dụng khoảnh đất nhỏ của mình trồng nhiều loại lan với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Không những vậy, ông còn tận tụy truyền dạy nghề cho các nông dân khác để cùng nhau phát triển loại cây trồng có giá trị kinh tế cao này.
-
Với những công việc không tưởng như cưỡi xe máy, bắt châu chấu; xem chim công múa; chăn trâu thuê, "chơi" với rắn hổ mang, xin phân lợn,... những người nông dân dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách đã trở thành những ông chủ, bà chủ với khối lượng tài sản hiện tại lên tới... hàng tỷ đồng.