Chân dung nhà vô địch Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014

Chủ nhật, ngày 23/02/2014 13:48 PM (GMT+7)
Hội chọi trâu Báo NTNN - huyện Phúc Thọ 2014 đã tìm được "Ngưu vương" xứng đáng. Đó là trâu số 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ. Dân Việt xin giới thiệu đôi nét về nhà vô địch này.
Bình luận 0
Trâu số 25 được ông Trịnh Quang Tuyên - sinh năm 1978, quê ở huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) tiến cử cho xã Sen Chiểu. Ông Tuyên chính là chủ đại lý trâu chọi lớn nhất miền Bắc. Hầu như trâu ở hội chọi Đồ Sơn (Hải Phòng), Hải Lựu (Vĩnh Phúc), Tuyên Quang và cả Phúc Thọ (Hà Nội) đợt này, đều qua tay của ông Tuyên cung cấp.

Với kinh nghiệm của mình, ông Tuyên dự đoán, tại Hội chọi trâu Báo NTNN - Phúc Thọ 2014 này, trâu số 25 sẽ là một trâu tài. Đặc biệt nhất của trâu 25 là lối đánh kiểu bay dập thần tốc như tên lửa hành trình.
img
Trâu số 25 đã đăng quang ngôi vị "Ngưu vương" một cách xứng đáng.

Cũng không quá lạ của kiểu đánh này bởi thể hình của trâu 25 có tầm vóc là một trâu đại, sừng cánh cung, lưng tôm hùm, ức rộng, chiều cao 156cm. Trâu 25 có vòng ngực 234cm, độ mở sừng 95,4, chân vững chắc, mắt tinh khôn, lông bờm rậm.

“Ngoài yếu tố tốc độ, sức mạnh ra thì trâu số 25 có 2 vũ khí khiến các trâu khác đều phải khiếp sợ, đó là sự can trường, lì lợm và khả năng tung những miếng đánh quyết định, có thể móc hầu các trâu khác lên chỉ trong vòng một tích tắc đồng hồ”- ông Tuyên cho biết trước ngày vào hội.

Không phụ lòng trông đợi của chủ, "ông trâu" 25 đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Ở vòng loại diễn ra ngày 22.2, đã chiến thắng trâu số 02 ngay sau đòn đánh hổ lao khiến đối thủ bỏ chạy ở giây đầu tiên. Đây là “kỷ lục” về trận thắng với thời gian nhanh nhất tại giải.

Đến vòng 1/8 diễn ra sáng nay, dù gặp đối thủ khá mạnh là trâu số 10 nhưng trâu 25 vẫn thi đấu áp đảo. Cuối cùng, bằng đòn cáng hầu đẹp mắt, trâu 25 đã khiến đối thủ phải bỏ chạy sau 1 phút 34 giây thi đấu.

Ở tứ kết, ngưu thủ số 25 tiếp tục thi đấu ấn tượng khi chỉ mất 15 giây 06 để “lùa” trâu 13 bỏ chạy, tiếp tục băng băng trên hành trình hướng tới ngôi vô địch.

Cũng bằng lối chơi dũng mãnh, tấn công quyết liệt ngay từ đầu, trâu 25 lại một lần nữa giành chiến thắng chớp nhoáng trong trận bán kết trước trâu số 03 sau 27 giây 16.

img
BTC trao giải nhất cho ông Nguyễn Văn Hoan, chủ trâu 25.


Và cách đây ít giờ, "ngưu thủ" 25 đã xuất sắc đánh bại trâu số 17 sau 6 giây tranh tài để đăng quang ngôi vị vô địch. Đây là danh hiệu "Ngưu vương" xứng đáng giành cho "ông trâu" này sau những chiến thắng tuyệt đối và chớp nhoáng suốt cả giải đấu.

Sau khi đoạt chức vô địch, ông Nguyễn Văn Hoan, chủ trâu 25 cho biết: "Đây mới là lần đầu tiên tôi tham dự một hội chọi trâu. Tôi may mắn được ông Trịnh Quang Tuyên, chủ đại lý trâu chọi lớn nhất miền Bắc chọn giúp "ông trâu" này. Cả giải, trâu số 25 của tôi liên tục chiến thắng áp đảo và đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Phúc Thọ là huyện thuần nông, gắn bó với ruộng đồng quanh năm lao động vất vả. Bởi vậy, chúng tôi và bà con rất muốn hàng năm được tham dự những ngày hội như thế này để có thêm niềm vui và động lực trong sản xuất và nuôi trâu tốt."

Trong khi đó, ông Đỗ Đình Nam, chủ trâu 17, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành cho biết: "Dù tôi đứng tên chủ trâu nhưng thực tế là kinh phí do người dân trong xã đóng góp. Do chúng tôi mới lần đầu tham dự nên kinh nghiệm chưa có nhiều. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến trâu 17 không thể đăng quang ngôi vô địch dù đã đi đến trận đấu cuối cùng của giải. Thật đáng tiếc! Nói thực nếu giành ngôi vị "Ngưu vương" có lẽ cả xã tôi sẽ mất ngủ vì vui mừng. Năm sau chúng tôi sẽ cố gắng đầu tư mua trâu chất lượng hơn, đóng góp vào thành công hơn nữa của giải".

Được biết, ngưu thủ vô địch số 25 sẽ nhận giải thưởng là 3 cây vàng 9999 từ Ban tổ chức Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014. Trong khi đó, nhà á quân số 17 nhận giải nhì trị giá 2 cây vàng 9999.
P.V (P.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem