Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ: Trâu 25 đoạt ngôi "Ngưu vương"

Chủ nhật, ngày 23/02/2014 06:30 AM (GMT+7)
Hôm nay (23.2), trâu 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ đã đánh bại trâu 17 trong trận chung kết chỉ kéo dài 6 giây để đăng quang ngôi vị "Ngưu vương".
Bình luận 0

img
Bất chấp tiết trời mưa lạnh khó chịu, hàng ngàn người vẫn nườm nượp kéo về SVĐ trung tâm huyện Phúc Thọ

img
Đường vào SVĐ trung tâm huyện Phúc Thọ chật cứng người hâm mộ đến xem VCK chọi trâu

img
Giá vé vào xem Vòng chung kết diễn ra hôm nay là 150.000 đồng

img
Mưa, lạnh cũng không làm giảm sức hút của Hội chọi trâu Báo NTNN - huyện Phúc Thọ 2014

img
Hàng vạn khán giả làm nênbầu không khí nóng hừng hực cho Vòng chung kết Hội chọi trâu Báo NTNN - huyện Phúc Thọ 2014 diễn ra sáng 23.2.
img
Trận đấu đầu tiên tại VCK là cuộc so tài giữa trâu 09 và trâu 22
img
Trâu 22 càng đánh càng hay khiến đối thủ phải chịu thua sau 2 phút 59 giây thi đấu
img
Một trong những pha tấn công hay nhất giải của trâu 14. Chính đòn hổ lao này đã đoạt mạng trâu số 12.
img
Trâu 12 chết gục tại sới

img
"Ông trâu" này được đưa ra khỏi sân đấu bằng máy xúc
img
Những trận đấu sau đó cũng không kém phần máu lửa
img
img

img
Sau 30 trận đấu quyết liệt, cuối cùng đã chọn được 2 gương mặt xuất sắc nhất vào trận chung kết là trâu số 25 và trâu số 17

img
Trâu 25 đã có chiến thắng ấn tượng trong trận chung kết để đoạt ngôi vô địch.
img
Trâu 25 với liên tiếp những chiến thắng ấn tượng từ đầu giải đã lên ngôi một cách xứng đáng

img
Cận cảnh "Ngưu vương" số 25

img
BTC trao giải cho chủ nhân của "ông trâu" số 25
img
Các giải khác cũng lần lượt được trao cho những chủ nhân xứng đáng

img

img
Sau 2 ngày tranh tài, Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014 đã kết thúc tốt đẹp để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.


Diễn biến các trận đấu

Vòng 1/8


Trận 1 vòng chung kết bắt đầu lúc 9 giờ sáng 23.2: Trâu 09 của Công ty du lịch Hải Đăng (xã Phụng Thượng – Phúc Thọ) gặp trâu 22 của ông Đàm Thanh Văn (Sơn Dương, Tuyên Quang). Trâu 09 là ngưu thủ chủ động tấn công ngay từ những phút đầu xung trận nhưng trâu 22 đã bền bỉ đỡ đòn. Càng đấu, trâu 22 càng máu với việc tung ra những đòn phản công hiểm hóc, buộc trâu 09 phải bỏ chạy sau 2 phút 59 giây thi đấu.

Trận 2: Trâu 17 của xã Hiệp Thuận-Phúc Thọ gặp trâu 29 của Công ty CPĐT và TM Linh Châu (Hà Đông, Hà Nội). Với thể hình nhỏ hơn nhưng trâu 17 đã dũng mãnh tấn công trâu 29 với đòn hổ lao ngay từ cú ra đòn đầu tiên. Sau khoảng 1 phút liên tiếp phải chịu những đòn tấn công bão táp từ phía trâu 17, trâu 29 đã phải chịu thua.

Trận 3: Trâu 01 của ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) và trâu 23 của ông Phạm Thúc Ý (Anh Sơn, Nghệ An). Trâu số 01 đã chứng tỏ sức mạnh để vượt qua đối thủ và giành quyền vào tứ kết.

Trận 4: Trâu 12 của ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng) và trâu 14 của Công ty Tuấn Linh, thị trấn Phúc Thọ - huyện Phúc Thọ. Ngay trong đòn đánh đầu tiên cả hai đối thủ đã tung đòn hổ lao rất mạnh về phía nhau. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Đến phút quyết định, trâu trâu 14 bất ngờ tung đòn hiểm hóc đoạt mạng trâu 12. Đây chính là trận đấu đầu tiên có trâu tử trận tại Hội chọi trâu Báo NTNN - huyện Phúc Thọ 2014. Được biết, trâu số 14 là trâu được mua về từ Thái Lan.

Trận 5: Trâu 10 của ông Hoàng Xuân Tùng (Đồ Sơn, Hải Phòng) và trâu 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ. Đây là trận đấu thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả bởi lẽ trâu 25 được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Không phụ sự trông đợi, ngưu thủ này đã có trận đấu áp đảo. Cuối cùng, bằng đòn cáng hầu đẹp mắt, trâu 25 đã khiến đối thủ phải bỏ chạy sau 1 phút 34 giây thi đấu.

Trận 6: Trâu 15 của Đoàn thanh niên Công an huyện Phúc Thọ gặp trâu 13 của ông Hà Hữu Nho – Xí nghiệp thủy lợi Phúc Thọ. Ở vòng loại, trâu 15 đã thể hiện được sự gan dạ hiếm có. Tuy nhiên, trước “gã khổng lồ” trâu 13 với những miếng đánh hiểm hóc, bất ngờ, trâu 15 đã không chịu nổi “nhiệt”, bỏ chạy sau 3 phút 47 giây thi đấu.

Trận 7: Trâu 26 của ông Lê Quốc Tám (xã Sen Chiểu-Phúc Thọ) gặp trâu 03 của ông Nguyễn Tất Thắng (CLB doanh nghiệp trẻ Phúc Thọ). Không nằm ngoài dự đoán, trâu 03 đã tấn công ngay từ những giây đầu tiên và giành chiến thắng ở giây thứ 9 trước trâu 26. Thắng rồi nhưng trâu 03 vẫn tỏ ra rất hung hãn, đuổi đối thủ khắp sân để húc. Phải mất một thời gian, các "nghệ nhân" chuyên nghề bắt trâu mới có thể khống chế được trâu 03.

Trận 8: Trâu 19 của xã Võng Xuyên – Phúc Thọ gặp trâu 31 của ông Phạm Đức Trường (Hàm Yên, Tuyên Quang). Trâu 31 bị dính 2 đòn hổ lao liên tiếp nhưng vẫn kiên cường bám trụ. Tuy nhiên, sau một loạt đòn hiểm của trâu 19 sau đó thì trâu 31 không chịu nổi nhiệt đành chấp nhận thất bại sau 1 phút 02 giây.

Vòng tứ kết

Trận tứ kết 1: Trận tứ kết đầu tiên diễn ra rất căng thẳng và kịch tính giữa trâu 17 của xã Hiệp Thuận-Phúc Thọ và trâu 22 của ông Đàm Thanh Văn (Sơn Dương, Tuyên Quang). Trâu 22 được coi như một “hiện tượng” của Hội chọi trâu năm nay với những đòn đánh hiểm hóc, mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trước trâu 17 nhỏ con nhưng vô cùng táo bạo, dũng cảm, trâu 22 đã phải bỏ chạy sau 15 phút 13 giây thi đấu. Đây là trận đấu có thời gian dài nhất của Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014 tính đến thời điểm này.

Trong suốt thời gian giao chiến, trâu 17 luôn chủ động tấn công trước sự lì lợm, chống trả quyết liệt của trâu 22. Có tới 3 lần hai ngưu thủ đã dừng lại đứng nghênh nhau để dưỡng sức. Và trong những thời điểm quyết định nhất, Trâu 17 đã dồn hết sức bình sinh ra đòn liên tiếp khiến trâu 22 bỏ chạy. Với việc lọt vào bán kết, chí ít trâu 17 cũng sẽ giành giải Ba.

Trận tứ kết 2: Trâu 14 vốn đã bị choáng sau khi đánh trâu 12 tử trận ở vòng 1/8, bước vào tứ kết, trâu 14 chỉ có thể “doạ” hổ lao khi gặp trâu 01. Và khi chỉ còn cách đối thủ vài mét, trâu 14 đã quay ngoắt lại và không dám “đâm” tiếp. Diễn biến tiếp theo, trâu 01 vẫn với lối đánh tinh quái, vừa tung đòn lắc sừng hiểm hóc, vừa dung uy để “doạ” đối thủ. Sau khoảng 2 phút thi đấu, trâu 14 đã bỏ chạy, nhường vé vào bán kết cho trâu 01.

Trận tứ kết 3: Trâu 13 chứng tỏ mình không phải là đối thủ của ứng viên vô địch trâu 25. Chỉ mất 15 giây 06, Trâu 25 đã “lùa” trâu 13 bỏ chạy, tiếp tục thách thức mọi đối thủ trên hành trình hướng tới ngôi vô địch.

Trận tứ kết 4: Ngay trong pha giao chiến đầu tiên, trâu 19 và trâu 03 đều dùng đòn hổ lao dũng mãnh, va đập với nhau rất mạnh. Và ở đòn đánh tiếp theo ngay sau đó, trâu 03 đã khiến trâu 19 bỏ chạy sau khoảng 13 giây so tài.

Vòng bán kết

Trận bán kết 1: Trâu 17 gặp trâu 01. Có thể hình nhỏ nhưng hai ngưu thủ đều có lối đánh vô cùng hiểm hóc. Trâu 17 chủ động tấn công trước như thường lệ nhưng trâu 01 mới là ngưu thủ tung ra được đòn cáng hầu nguy hiểm đầu tiên vật ngã đối thủ. Tuy nhiên, sau khi dính đòn, trâu 17 vẫn chứng tỏ được sự lì lợm, không bỏ chạy.

Diễn biến sau đó, hai ngưu thủ giao chiến rất quyết liệt ở giữa sân với những đòn lắc sừng hiểm hóc, húc mạnh mẽ. Thế trận giằng co được kéo dài khá lâu, máu nhuộm đỏ đôi sừng của hai “ông trâu”, và càng đấu, trâu 17 càng tỏ ra sung mãn.

Sau khoảng 10 phút so tài, 2 trâu cân tài cân sức dành nhiều thời gian để nghênh nhau, nghỉ ngơi, chờ cơ hội ra đòn bất ngờ, chớp nhoáng mỗi khi đối thủ tỏ ra thiếu tập trung.

Khi trận đấu trôi qua khoảng 20 phút, ban tổ chức đã phải dùng dung cờ “kích” hai trâu vốn đã quá mệt tiếp tục thi đấu. Chưa ăn thua, ban tổ chức đã phải dùng dây ép hai trâu vào thi đấu.

Và sau hơn 30 phút thi đấu, Trâu 17 đã khiến trâu 01 phải bỏ chạy, qua đó giành quyền vào chung kết. Còn trâu 01 nhận giải Ba. Trận đấu này cũng là trận đấu có thời gian dài nhất tại Hội chọi trâu Báo NTNN-huyện Phúc Thọ 2014 tính tới lúc này.

Trận bán kết 2: Trâu 25 gặp trâu 03. Chỉ mất 27 giây 16, trâu 25 với lối đánh dũng mãnh đã buộc trâu 03 bỏ chạy. Trận chung kết sẽ diễn ra giữa trâu 25 và trâu 17.

Trận chung kết

Trận đấu cuối cùng của giải là cuộc so tài của trâu 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ và trâu 17 của xã Hiệp Thuận-Phúc Thọ. Chỉ mất 6 giây, trâu 25 đã buộc đối thủ phải bỏ chạy để giành thắng lợi chung cuộc.

Cũng phải nói thêm rằng sở dĩ trâu 17 không thể chịu nổi “nhiệt” bởi trước đó, ở trận bán kết, ngưu thủ này đã phải tốn quá nhiều sức. Trong khi đó, suốt hành trình hướng tới trận chung kết, trâu 25 dường như không tốn sức với những trận thắng rất chóng vánh.

Như vậy, sau 2 ngày tranh tài Hội chọi trâu Báo NTNN - huyên Phúc Thọ 2014 đã tìm ra được nhà vô địch xứng đáng. Ngưu thủ vô địch sẽ nhận giải thưởng là 3 cây vàng 9999 từ Ban tổ chức.

Các giải thưởng phụ, mỗi giải 5 triệu đồng/trâu

Giải Trâu gan dạ nhất thuộc về trâu 01 của ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội).

Giải cặp Trâu đánh hay nhất thuộc về cặp trâu 31 của ông Phạm Đức Trường (Hàm Yên, Tuyên Quang) và trâu 18 của ông Kiều Duy Huấn (Ban chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ) thi đấu ở vòng loại ngày 22.2

Giải Trâu có đòn đánh hiểm nhất thuộc về trâu 14 của Công ty Tuấn Linh (Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ).

Kết quả tại VCK Hội chọi trâu Báo NTNN

Kết quả trận Chung kết

Chung kết: Trâu 25 thắng trâu 17

Kết quả vòng Bán kết:

Bán kết 1: Trâu 17 thắng trâu 01

Bán kết 2: Trâu 25 thắng trâu 03

Kết quả vòng Tứ kết


Tứ kết 1: Trâu 17 thắng trâu 22

Tứ kết 2: Trâu 01 thắng trâu 14

Tứ kết 3: Trâu 25 thắng trâu 13

Tứ kết 4: Trâu 03 thắng trâu 19


Kết quả vòng 1/8


Trận 1: Trâu 22 thắng trâu 09

Trận 2: Trâu 17 thắng trâu 29

Trận 3: Trâu 1 thắng trâu 23

Trận 4: Trâu 14 thắng trâu 12 (trâu 12 tử trận)

Trận 5: Trâu 25 thắng trâu 10

Trận 6: Trâu 13 thắng trâu 15

Trận 7: Trâu 03 thắng trâu 26

Trận 7: Trâu 19 thắng trâu 31

Thông tin trước VCK Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014:

Sau 16 cuộc so tài sôi nổi, quyết liệt và kịch tính tại vòng loại diễn ra hôm qua (22.2), danh sách các “ông trâu” được coi là ứng cử viên vô địch đã có nhiều thay đổi khi nhiều trâu chọi không được đánh giá cao trước đó đã thể hiện bản lĩnh kiên cường.

Theo ông Hà Văn Đa, một người có kinh nghiệm 12 năm chăm sóc trâu chọi và tham gia Hội chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc), trâu số 14 của Công ty Tuấn Linh (thị trấn Phúc Thọ - huyện Phúc Thọ) mua về từ Thái Lan là "ông trâu" là ứng viên số 1 cho chức vô địch Hội chọi trâu Báo NTNN – huyện Phúc Thọ.

imgÔng Hà Văn Đa

“Với kinh nghiệm 12 năm huấn luyện trâu tham gia Hội chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc), tôi cho rằng trâu số 14 là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Đây là ông trâu có thể hình lý tưởng, vừa cao, vừa dài, một cặp sừng rất hiểm và gan dạ. Đặc biệt, ông trâu này có đòn đánh hổ lao vô cùng nguy hiểm.”, ông Đa cho biết.

Trong khi đó chuyên gia Phạm Đức Trường lại có ý kiến khác. Theo ông này, trâu số 25 mới là tiềm năng nhất: “Trâu số 25 do ông Trịnh Quang Tuyên (chủ đại lý trâu chọi lớn nhất miền Bắc) tiến cử cho xã Sen Chiểu (Phúc Thọ) là ứng cử viên vô địch nhờ những tố chất đặc biệt và đòn đánh thần tốc như tên lửa hành trình”.

img

Sở dĩ, trâu chọi này nhận được ý kiến đánh giá cao nhờ vóc dáng của một trâu đại, sừng cánh cung, lưng tôm hùm, ức rộng, chiều cao 156cm, vòng ngực 234cm, độ mở sừng 95,4cm, chân vững chắc, mắt tinh khôn, bờm rậm.

Thực tế, với những gì trâu 25 thể hiện ở vòng loại, nhiều người hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào “ông trâu” này. Chứng kiến đòn đánh hổ lao dũng mãnh để giành phần thắng chỉ trong những khoảnh khắc đầu tiên của trâu 25 trước trâu 02 ở vòng loại, đông đảo khán giả đã phải trầm trồ trước sức mạnh, sự táo bạo của ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Hội chọi trâu năm nay. Chiến thắng của trâu 25 có thể được ghi vào “ngôi đền của những huyền thoại” với tư cách là ngưu thủ có chiến thắng chóng vánh nhất trong lịch sử Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ nói riêng và cả nước nói chung.

Tới vòng chung kết diễn ra sáng nay, trâu 25 sẽ phải đối đầu với đối thủ thực sự xứng tầm là trâu 10 của ông Hoàng Xuân Tùng (Đồ Sơn, Hải Phòng). Điểm nổi bật của trâu 10 là thể hình “khổng lồ” cộng với cặp sừng dài hiếm có giống như một chú Tuần Lộc. Ở vòng loại, trâu 10 đã tỏ ra khá “thản nhiên” trước những đòn tấn công của Trâu 07, trước khi đưa ra những đòn phản công hiểm hóc để giành phần thắng. Phía trước, cuộc đọ sức giữa trâu 25 và trâu 10 xứng đáng được coi như một trận chung kết sớm.

Trâu thắng trong trận chung kết sớm nói trên (nhiều khả năng là trâu 25) sẽ có cơ hội tiến xa tại Hội khi đối thủ trong trận tứ kết sẽ là trâu thắng trong cặp đấu giữa trâu 15 của Đoàn thanh niên Công an huyện Phúc Thọ và trâu 13 của ông Hà Hữu Nho – Xí nghiệp Thủy Lợi Phúc Thọ. Điểm nổi bật của trâu 15 là sự gan dạ, kiên cường, trong khi trâu 13 có thể hình to lớn, có thể uy hiếm mọi đối thủ. Tuy nhiên, cả 2 “ông trâu” này xem ra khó là đối thủ của trâu thắng trong trận giữa trâu 25-trâu 10.

Đối thủ đáng ngại nhất của trâu 25 (trong trường hợp “thuận buồm xuôi gió” tiến vào bán kết) nhiều khả năng sẽ là trâu 31 của ông Phạm Đức Trường (Hàm Yên, Tuyên Quang). Trâu 31 có đặc điểm to lớn và có những đòn cáng hầu rất mãnh liệt, nhấc bổng đầu đối thủ lên. Và đây sẽ thực sự là mối đe dọa thường trực cho các ngưu thủ khi đối đầu với trâu 31.

Trận chung kết trong mơ được nhiều người chờ đợi sẽ là cuộc đối đầu giữa trâu 25 và trâu 12 của ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng). Điểm nổi bật của trâu 12 là rất lì đòn, luôn chiến đấu với hơn 100% sức lực. Và ngôi vô địch Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014 sẽ thuộc về “ông trâu” hội đủ 4 yếu tố: nhất lì, nhì tài, tam may, tứ phúc.

Các trận đấu tại Vòng chung kết Hội chọi trâu Báo NTNN - huyện Phúc Thọ 2014

Trận 1: Trâu 09 của Công ty du lịch Hải Đăng (xã Phụng Thượng – Phúc Thọ) gặp trâu 22 của ông Đàm Thanh Văn (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Trận 2: Trâu 17 của xã Hiệp Thuận-Phúc Thọ gặp Trâu 29 của Công ty CPĐT và TM Linh Châu (Hà Đông, Hà Nội).

Trận 3: Trâu 01 của ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) và Trâu 23 của ông Phạm Thúc Ý (Anh Sơn, Nghệ An).

Trận 4: Trâu 12 của ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng) và trâu 14 của Công ty Tuấn Linh, thị trấn Phúc Thọ - huyện Phúc Thọ.

Trận 5: Trâu 10 của ông Hoàng Xuân Tùng (Đồ Sơn, Hải Phòng) và trâu 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ.

Trận 6: Trâu 15 của Đoàn thanh niên Công an huyện Phúc Thọ gặp Trâu 13 của ông Hà Hữu Nho – Xí nghiệp thủy lợi Phúc Thọ.

Trận 7: Trâu 26 của ông Lê Quốc Tám (xã Sen Chiểu-Phúc Thọ) gặp Trâu 03 của ông Nguyễn Tất Thắng (CLB doanh nghiệp trẻ Phúc Thọ).

Trận 8: Trâu 19 của xã Võng Xuyên – Phúc Thọ gặp trâu 31 của ông Phạm Đức Trường (Hàm Yên, Tuyên Quang).

Các chủ trâu nói gì trước Vòng chung kết?

Ông Lê Văn Sơn (Sơn Dương, Tuyên Quang, chủ trâu số 22): Tôi là người có nhiều kinh nghiệm trong các lễ hội chọi trâu trên toàn quốc. Từ năm 2008, tôi đã mang trâu đi chọi và có năm tham dự tới 4 giải. Ở giải lần này, trâu số 22 của tôi đã được lựa chọn, nuôi và huấn luyện rất kỹ lưỡng. Tôi tin trâu của tôi sẽ vô địch.

Ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội, chủ trâu số 1): Trâu của tôi tuy tầm vóc nhỏ nhưng lại khôn ngoan và nhất là sự gan dạ, kiên cường khi đối đầu với những đối thủ to lớn hơn. "Ông trâu" này sẽ còn khiến mọi người ngạc nhiên trong VCK.

Ông Phạm Thúc Ý (Anh Sơn, Nghệ An, chủ trâu số 23): Sau khi có kinh nghiệm chiến thắng và sự hưng phấn ở trận đấu quyết liệt đầu tiên, đến vòng chung kết, càng chơi, trâu của tôi sẽ càng hay hơn nữa. Tôi rất tin tưởng vào khả năng đoạt giải cao nhất của trâu số 23.

Ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng, chủ trâu số 12): Theo quan sát của tôi, năng lực của các trâu tại hội chọi trâu lần này khá cân bằng. Các trận đấu vòng 1/16 đã chứng kiến nhiều trâu ở “cửa dưới” giành chiến thắng. Vì vậy, đến các trận đấu của vòng chung kết, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Ông Hoàng Xuân Tùng (Đồ Sơn, Hải Phòng, chủ trâu số 10): "Ông trâu" của tôi có cặp sừng rất độc đáo và đấy là lợi thế cực lớn trong các trận đấu. Theo quan điểm của tôi, trâu chọi muốn vô địch phải thể hiện được sự kiên cường, gan dạ ở những trận đấu đòi hỏi thể lực bền bỉ.

Lịch trình VCK Hội chọi trâu Báo NTNN - huyện Phúc Thọ 2014:

Ngày 23.02.2014 (tức ngày 24 tháng Giêng, Âm lịch): Vòng chung kết

+ Từ 7h30 đến 8h30: Đón tiếp đại biểu, khách mời
- Từ 8h35: Ca nhạc chào mừng vòng chung kết
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
+ Khai mạc vòng chung kết
+ Dẫn chương trình, Tổ trọng tài điều khiển 15 kháp đấu
+ Trao giải, bế mạc

Nhóm phóng viên (Nhóm phóng viên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem