Chào đi học, con phát hiện mẹ chết, bố hôn mê

Thứ tư, ngày 28/12/2011 19:58 PM (GMT+7)
Theo người dân địa phương kể lại, sáng ngủ dậy đứa con đầu sang phòng chào bố mẹ đi học nhưng gọi mãi không thấy trả lời, liền lấy tay kéo chiếc chăn đang phủ trên người bố mẹ xuống nhưng không thấy động đậy.
Bình luận 0

Tối 27.12, anh Nguyễn Văn Bình (SN 1976) và vợ Trần Trị Tám (SN 1978), trú tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà gặp tai nạn khi dùng than để sưởi ấm trong phòng kín.

Khi phát hiện người vợ là chị Tám đã tử vong, những người hàng xóm đã nhanh chóng đưa anh Bình đi cấp cứu.

Theo người dân địa phương kể lại, sáng ngủ dậy đứa con đầu sang phòng chào bố mẹ đi học nhưng gọi mãi không thấy trả lời, liền lấy tay kéo chiếc chăn đang phủ trên người bố mẹ xuống nhưng không thấy động đậy.

Nghe tiếng la hét của bé, những người hàng xóm chạy đến thì phát hiện chị Tám đã tắt thở, còn anh Bình vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Thông tin mới nhất tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, anh Bình đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa xuất viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thạch Hà cùng Cơ quan pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo Công an huyện Thạch Hà, chưa thể kết luận chính thức nguyên nhân khiến đôi vợ chồng trên gặp nạn. Tuy nhiên, căn cứ tại hiện trường, có thể nhận định ban đầu là do bị ngạt khi sưởi than trong phòng kín.

Trước đó, ngày 26.12 tại huyện Can Lộc, có 3 mẹ con tử vong do ngạt khói than trong lúc sưởi ấm.

Theo Thanh niên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem