Chất độc da cam

  • Lễ Vu lan, nhiều người con có bông hồng cài áo, thương nhớ đấng sinh thành, nhưng có nhiều người con không còn nhận thức để làm việc đó. Sự sống của họ vừa là niềm hy vọng, vừa là nỗi đau trải dài cuộc đời của cha mẹ…
  • Những nữ bệnh binh khóc vì nhớ mẹ, những thương binh ngậm ngùi cắt đứt với gia đình vì không muốn người thân thêm khổ… Đó là những cảnh đời đau đáu ở Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương) - nơi những nỗi đau của chiến tranh vẫn còn vĩnh viễn ở lại.
  • Trong các ngày từ 6 đến 8.8, Công ty CPHH Vedan Việt Nam (viết tắt là Vedan) phối hợp với UBND các huyện Tân Phú, Trảng Bom và Cẩm Mỹ (Đồng Nai) tổ chức cho Tổng Bệnh viện Vinh Dân (tại Đài Trung – Đài Loan) khám bệnh từ thiện, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.600 người.
  • Trong vai trò đại sứ của chương trình đi bộ “Vì Nạn nhân chất độc da cam và Người khuyết tật nghèo lần thứ 7”, Trà Ngọc Hằng và Khánh My xuất hiện giản dị, nhẹ nhàng bên cạnh các em bé nhiễm chất độc da cam.
  • Ngày 28.7 Báo NTNN cùng các tăng ni phật tử Hà Nội, các nhà hảo tâm đã đến thăm và tặng quà cho 100 nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Nguyên (huyện Phú Lương 30 suất, huyện Đồng Hỷ 30 suất, TP.Thái Nguyên 40 suất), mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổng trị giá chương trình trên 100 triệu đồng.
  • Ngày 28.7, Hội Nạn nhân chất độc da cam cho biết, tỉnh Gia Lai hiện đang triển khai xây dựng nhà xông hơi tẩy độc nhằm nâng cao điều kiện chăm sóc cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nhà xông hơi được xây dựng từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (gần 100 triệu đồng), số tiền còn thiếu Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Gia Lai đang huy động thêm.
  • Một số người chọn Việt Nam là nơi định cư, số khác đi về liên tục, họ là những người Mỹ, Pháp, Canada… nặng lòng với nước Việt. Tất cả cùng chung một mục đích: xoa dịu nỗi đau, nhân lên tình yêu thương giữa người với người.
  • Ngày 6.7, Báo Nông Thôn Ngày Nay, Hội Tích thiện liên phường Hà Nội và một số nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà cho 20 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (mỗi phần quà trị giá 750.000 đồng) và hỗ trợ 1 tấn gạo cho bếp ăn từ thiện.
  • Ngày 6.7 vừa qua, Báo Dân Việt - báo Nông thôn Ngày nay cùng Nguyễn Đức Hậu (Lệ Rơi) và một số nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà 20 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Kiến Xương (mỗi phần quà trị giá 750 nghìn đồng) và tặng 1 tấn gạo cho bếp ăn từ thiện tại bệnh viện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
  • Để các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa yên tâm công tác, trong 2 ngày 25 và 26.6, đại diện Báo NTNN, Trường chim Anh Phạm đã tới thăm, tặng quà động viên gia đình các chiến sĩ.