Cháu bé 14 lần mổ não, bố mẹ không còn gì để bán

Phạm Ly Chủ nhật, ngày 22/03/2020 09:36 AM (GMT+7)
Mới 4 tuổi đầu nhưng cháu Nông Chí Kiên đã trải qua 14 lần phẫu thuật vì căn bệnh não úng thủy, bố mẹ cháu là anh Chuyên và chị Hiếu không còn gì để bán. Mỗi lần cháu mổ xong ở Bệnh viện Nhi đồng II, anh Chuyên lại gửi con cho ông bà nội để đi Đồng Nai xin làm công nhân kiếm tiền chạy chữa.
Bình luận 0

Anh Nông Văn Chuyên (32 tuổi) và chị Lục Thị Hiếu (27 tuổi), đều là người dân tộc Tày ở thôn 10, xã Phú Xuân (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) lấy nhau năm 2014. Đến nay anh chị đã có 3 cháu. Cháu gái đầu 5 tuổi, cháu trai thứ hai 4 tuổi, một cháu trai mới sinh được 4 tháng.

img

Cháu Nông Chí Kiên sau một ca phẫu thuật mổ não

Nhưng khi cháu trai thứ hai là Nông Chí Kiên (SN 2016) được 6 tháng tuổi, anh chị thấy cháu có những biểu hiện bất thường, đưa đi khám phát hiện cháu bị viêm màng não nặng, có mủ, dẫn đến não úng thủy. 

Từ đó đến nay, anh Chuyên phải thường xuyên đưa cháu đi Bệnh viện Nhi đồng II ở TP.Hồ Chí Minh điều trị. Những lúc cháu kêu đau hoặc lên cơn sốt, số lần bố con anh có mặt tại bệnh viện càng dày hơn. Tính đến nay cháu Kiên đã trải qua 14 lần phẫu thuật vì căn bệnh quái ác này. 

Nhờ phát hiện sớm, cháu Nông Chí Kiên đã được phẫu thuật lắp một ống dẫn dịch từ não xuống thẳng dạ dày. Trừ những ngày vật vã trên giường bệnh, cháu vẫn có thể đi lại và nói chuyện. Chỉ những khi quằn quại trong cơn đau sau phẫu thuật, cháu mới kêu lên trong nước mắt: "Bố ơi cho con về nhà đi, con hết đau rồi mà".

img

Mỗi lần nhìn thấy ảnh con trai trên giường bệnh, chị Lục Thị Hiếu lại tụt huyết. (Ảnh: PL)

Vừa qua, cháu Kiên lại trải qua một đợt phẫu thuật vì bị nhiễm trùng nơi đặt ống dẫn dịch. Ngay sau khi ca mổ kết thúc, anh Chuyên đã vội vàng gửi con lại cho mẹ già ở bệnh viện trông nom để đi Đồng Nai xin làm công nhân, kiếm tiền tiếp tục chữa bệnh cho con. 

"Riêng chi phí mỗi lần phẫu thuật tháo ống dẫn dịch và điều trị đã lên đến 70 - 80 triệu đồng. Đợt này mong bệnh viện lắp ống dẫn loại tốt cho cháu để khỏi nhiễm trùng nữa", anh Chuyên nói.

Ngồi ôm đứa con trai mới sinh được 4 tháng trong căn nhà trống, không có vật dụng gì đáng giá (ở thôn 10, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk), chị Lục Thị Hiếu nói trong nước mắt: "Đợt này anh Chuyên đưa cháu Kiên đi Bệnh viện Nhi đồng II từ đầu tháng 3, đến nay chưa thấy về, em gọi điện hỏi thì anh ấy nói chưa biết khi nào về được".

Chồng thường xuyên đưa cháu Kiên đi bệnh viện, chị Hiếu ở nhà trông 2 đứa con nên không đi làm thuê được, hơn nữa sức khỏe chị cũng rất yếu, chị vừa xuất viện mấy hôm do bị tụt huyết áp. 

"Người dân ở đây thương tình nên giao cho em con trâu, trả mỗi tháng 1 triệu đồng để chăn dắt, nhưng giờ mấy chị trong xóm cũng phải dắt giúp em" - chị Hiếu rưng rưng kể.

Bà Hoàng Thị Tình, hàng xóm của chị Hiếu cho biết: "Vợ chồng nó hiền lành, lại chăm chỉ làm ăn. Tôi thương thằng bé quá nhưng gia cảnh mình nghèo chẳng giúp được nhiều tiền bạc. Tôi có cái sổ hưu, năm ngoái đưa cho chồng nó đi cầm được 40 triệu. Giờ muốn giúp nữa cũng không có, chỉ biết qua lại dắt hộ con trâu, cắt cỏ, chăm mẹ con nó lúc sinh nở, ốm đau thôi".

Ông Hoàng Nông Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: "Trước đây anh Nông Văn Chuyên là công an viên của xã, vợ chồng anh chịu khó làm ăn và sống hòa đồng với xóm làng nên bà con rất quý. Nhưng từ khi lo chữa bệnh hiểm nghèo cho con trai, gia đình anh Chuyên rất khó khăn, có thể nói là hiện nay không có phương hướng nào cả, trong khi hành trình giành lại sự sống cho cháu bé vẫn chưa dừng lại".

Cũng do thời gian chạy chữa cho cháu Kiên kéo dài nhiều năm, thiếu lao động chính nên gia đình anh chị đã khánh kiệt, phải vay mượn khắp nơi. 

"Em không nhớ đã chi phí điều trị cho cháu hết bao nhiêu, mà cũng không dám nhớ tới. Mỗi lần đưa cháu đi TP.Hồ Chí Minh là vợ chồng em lại vay mượn khắp nơi, đến nay đã nợ rất nhiều người, muốn vay nữa cũng khó rồi" - chị Hiếu nói trong nước mắt.

Khi bài viết chuẩn bị được xuất bản, chúng tôi nhận được thông tin từ bố cháu Nông Chí Kiên: "Chi phí cho ca phẫu thuật lần này hết 150 triệu đồng nhưng gia đình mới chạy vạy được 61 triệu đồng, còn lại chưa biết tìm đâu ra".

Hành trình chữa trị cho cháu Nông Chí Kiên còn nhiều khó khăn, rất cần đến sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và những nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin quý độc giả gửi về: Báo Nông thôn Ngày nay, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay - Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cháu Kiên - Đắk Lắk

Hoặc anh Nông Văn Chuyên. ĐT 0989609683. Tài khoản: 111493038, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh TP.HCM

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem