• Viên cảnh sát đã khom mình làm điểm tựa cho chân của nạn nhân đang lơ lửng bên ngoài xe, giúp nạn nhân bớt đau đớn trong nhiều giờ.
  • Hàng trăm năm nay, người dân thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) gọi hòn đá được họ thờ ở điện Mẹ Nằm của xã là “thạch thần”. Theo người dân nơi đây, thạch thần rất linh thiêng, từng giúp nhiều người thoát khỏi tai ương và trừng phạt nhiều kẻ ác đức. 
  • “Mẹ yêu con” là ba tiếng mẹ nói nhiều nhất mỗi ngày. Mẹ cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho các con lớn lên mỗi ngày. Sinh ra các con mẹ cảm nhận mẹ được quá nhiều thứ - biết yêu thương nhiều hơn, biết mình trưởng thành hơn.
  • Điều khủng khiếp nhất anh vẫn chỉ nghĩ tôi với Hoàng mới nhắn tin yêu đương rồi đi uống nước chứ chưa đi quá giới hạn, nếu anh biết chúng tôi đã ngủ với nhau, tôi không hình dung được mọi chuyện sẽ như thế nào.
  • Với cộng đồng người Rục ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) rừng vẫn là người mẹ như đã từng che chở, nuôi dưỡng họ ngàn đời, trước khi ra với xã hội năm 1959.
  • Đình làng là hình ảnh thân quen, gắn bó với tâm hồn của mọi người dân Việt, là nơi chứng kiến những sinh hoạt, lề thói và mọi đổi thay trong đời sống xã hội của làng quê Việt Nam qua bao thế kỷ….
  • Dân Việt - Mỹ nhân gợi cảm của Cbiz khiến nhiều người choáng váng khi chia sẻ, đôi lúc cô muốn được đại gia che chở, bảo bọc và muốn thử cảm giác tình một đêm với người nhiều tiền, chịu chi.
  • Dân Việt - Tai nạn liên hoàn đã khiến chiếc ô tô bốn chỗ bị hai xe tải ép bẹp dúm. Người phụ nữ trên xe tử nạn ngay tại chỗ nhưng cô vẫn kịp lấy thân mình che chở cho con trai 5 tuổi để cậu bé sống sót thần kỳ.
  • (Dân Việt) - Lễ hội Nào Sồng là một lễ hội đặc sắc của đồng bào Mông. Lễ Nào Sồng cúng Thổ thần, tạ ơn đã che chở mọi người.
  • Ngày 16.8, gia đình ông Hồ Văn Thoa, ở thôn Vùng Kho, xã Đakrông, thuộc huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) vừa lo xong đám tang cho hai đứa con là Hồ Thị Thâm (6 tuổi) và Hồ Văn Thắt (4 tuổi) vì bị ong độc đốt chết.