Mùa giải này, hàng công luôn
được xem là mắt xích yếu nhất trong đội hình Chelsea, bởi cả 4 chân sút của họ
là Fernando Torres, Samuel Eto’o, Demba Ba và Andre Schurrle đều thi đấu khá mờ
nhạt. Vì vậy, Jose Mourinho đang muốn tậu thêm một tiền đạo đẳng cấp nhằm tăng
cường “hỏa lực” cho hàng công The Blues.
Karim Benzema.
Thời gian qua, Mourinho đã
nhắm tới một số mục tiêu như Radamel Falcao (Atletico Madrid), Christian
Benteke (Aston Villa), Jackson Martinez (Porto), Mario Balotelli (AC Milan) và
Robert Lewandowski (Borussia Dortmund). Tuy nhiên, các thương vụ này đều rơi
vào tình trạng “đóng băng”. Do đó, Mourinho đã quyết định hỏi mua cậu học trò
cũng tại Real Madrid là Karim Benzema.
Mặc dù đang có được phong độ
khá ấn tượng ở mùa giải này với 8 pha lập công và 8 đường kiến tạo thành bàn
sau 16 lần ra sân trên tất cả các mặt trận, song Benzema lại không “được lòng”
HLV Carlo Ancelotti cũng như các CĐV Real. Vì vậy, tiền đạo người Pháp đang
tính tới khả năng “đào tẩu” khỏi sân Bernabeu để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.
Về phần mình, Ancelotti và
các quan chức Real cũng không mặn mà với việc giữ chân Benzema. Cụ thể, họ đang
lên kế hoạch chiêu mộ Luis Suarez (Liverpool) hoặc Sergio Aguero (Man City)
để thay thế ngôi sao 25 tuổi.
Kể từ mùa hè đến nay, Arsenal
đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Benzema. Được biết, HLV Arsene Wenger
sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 27 triệu bảng nhằm đưa cựu cầu thủ Lyon về sân Emirates để san sẻ gánh nặng ghi bàn với
Giroud.
Để qua mặt đối thủ cùng thành
phố trong thương vụ này, Chelsea
không ngần ngại đưa ra mức giá cao hơn so với con số 27 triệu bảng của Arsenal.
Đồng thời, The Blues cũng chấp nhận
trả cho Benzema mức lương hậu hĩnh để thuyết phục anh chia tay Real trong kỳ
chuyển nhượng mùa đông.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.