Chelsea từng mời Mạc Hồng Quân thử việc

Chủ nhật, ngày 27/01/2013 14:11 PM (GMT+7)
Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân tiết lộ, anh từng được Chelsea mời thử việc vào năm 15 tuổi. Nhưng Quân đã bỏ lỡ cơ hội này vì gia đình không đồng ý.
Bình luận 0

Tối 25.1, tại khách sạn La Thành (nơi đóng quân của tuyển Việt Nam) khi trò chuyện với báo chí, Hồng Quân kể: "Tôi sinh ra và lớn lên tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (quê của bố và mẹ). Từ nhỏ tôi đã mê bóng đá và suốt ngày đá bóng với đám trẻ con ở làng.

Thần tượng lúc đó của tôi là anh Hồng Sơn, anh Huỳnh Đức và cầu thủ David Beckham. Tôi mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành cầu thủ như các anh ấy. Năm 8 tuổi (học lớp 3), tôi theo bố mẹ sang CH Czech làm ăn. Hiện chị gái tôi vừa lấy chồng và làm việc tại TP.HCM".

img
Mạc Hồng Quân (trái) trong trận tuyển VN thắng V.Hải Phòng 2-0 chiều 26-1 - Ảnh: Q.Minh

Khi mới sang CH Czech, việc học và chơi bóng của Hồng Quân thế nào?

- Tôi học chậm mất hai năm vì phải dành thời gian học tiếng Czech. Học ngoại ngữ là một khó khăn rất lớn. Vì vậy, nhiều năm đầu khi tôi mới sang, lúc trò chuyện cả nhà phải nói bằng tiếng Czech để giúp tôi thành thạo. Từ bé tôi đã thích học toán, khi sang Czech tôi học chuyên toán và học cũng rất tốt.

Ngoài chuyện học văn hóa, bố mẹ cũng đưa tôi đi học bóng đá ở CLB Tachov - nơi gia đình tôi sinh sống. Đội lớn của CLB này khi đó đá ở giải Hạng tư của CH Czech và tôi học bóng đá trong đội thiếu nhi của CLB. Từ nhà đến CLB chỉ mất 10 phút đi bộ nên sau giờ học tôi đi bộ đến đội để học bóng đá.

Năm 11-15 tuổi tôi là cầu thủ xuất sắc nhất của đội Tachov, được cử tham dự giải quy tụ các cầu thủ xuất sắc nhất của vùng Plzen. Từ bé tôi đã chơi vị trí tiền vệ tấn công và rất hợp với vị trí đó. Năm 14 tuổi, trong màu áo Plzen tham dự một giải đấu, tôi được bầu chọn là một trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bước ngoặt nào đưa anh đến với lò đào tạo bóng đá số 1 của CH Czech: CLB Sparta Prague?

- Năm 15 tuổi, tôi được 3 CLB tại Czech và CLB Chelsea (Anh) mời thử việc. Tuy nhiên vì bố mẹ không đồng ý để tôi đến Anh thử việc cho Chelsea, nên tôi đến CLB Prague.

Khi tôi được nhận vào đội U.15 của Sparta Prague, gia đình phải chuyển công việc kinh doanh từ Tachov đến Prague để thuận lợi cho việc chơi bóng của tôi. Gắn bó với Sparta Prague từ năm 2007, hằng ngày tôi đi học văn hóa xen lẫn học bóng đá cùng các cầu thủ trong CLB.

Tôi là một trong vài cầu thủ ở đội U.15 được ký hợp đồng chuyên nghiệp chính thức với đội bóng luôn từ thời điểm đó. Lúc đó, tôi học văn hóa từ 8g-10g, 10g-12g tập bóng đá, 12g-14g học văn hóa, sau đó ăn trưa, đến 16g lại tập bóng. Buổi tối, tôi mất một giờ đi tàu điện ngầm từ CLB về nhà.

Quân có vẻ là người yêu toán?

- Từ năm 18 tuổi đến nay, bố mẹ không phải hỗ trợ tiền vì lương CLB trả cho tôi cũng đủ chi tiêu. Tôi đá trong đội hình chính đội hạng hai của Prague từ năm 2011. Ở CH Czech, tôi vẫn học lớp chuyên toán, lên cấp III thi vào lớp chọn toán vì tôi thích toán từ bé. Tuy nhiên, do tập bóng đá nhiều quá không có thời gian nên sau đó tôi chuyển sang lớp thường.

Ở CH Czech cấp III kéo dài 4 năm, chúng tôi được chọn chuyên ngành học ngay tại cấp III và tôi chọn chuyên ngành kế toán - kinh tế. Vừa rồi tôi mới thi tốt nghiệp năm thứ tư của cấp III.

Tháng 5.2013, tôi phải bước vào một đợt thi tốt nghiệp hoàn thành chương trình cấp III với 5 môn: kinh tế, kế toán, tiếng Czech, tiếng Anh, toán. Vì thế trong thời gian về Việt Nam tập trung cùng đội tuyển, tôi phải mang bài theo để ôn và thường xuyên trao đổi bài qua Internet với thầy giáo. 

Hồng Quân có dự định học lên đại học?

- Tôi rất thích học đại học và nếu có thể sẽ học tiếp đại học về kinh tế. Vì đã có 2 năm học kế toán - kinh tế ở cấp III nên nếu học đại học chuyên ngành này, hai năm đầu sẽ rất đơn giản.

Nhưng ở thời điểm này do muốn tập trung vào bóng đá nên tôi tạm thời chưa theo học đại học. Khi được VFF gọi vào đội tuyển tôi rất vui và sẽ nỗ lực hết mình.

Quân sẽ làm gì sau khi kết thúc đợt tập trung với tuyển Việt Nam?

- Tôi vừa có một tuần thử việc tại CLB Hertha Berlin, nhưng khi được gọi vào đội tuyển quốc gia tôi đã bỏ dở kỳ thử việc này. Sau 6 năm gắn bó với Sparta Prague, tôi nghĩ mình cần đến một môi trường mới, muốn chơi cho một CLB chuyên nghiệp.

Do vậy sau đợt tập trung này với đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, do hiện nay tôi mới 21 tuổi nên chưa đủ tuổi chuyển nhượng. Theo quy định phải 23 tuổi tôi mới được rời CLB đã đào tạo mình.

VFF nói sẽ trả tiền vé máy bay khứ hồi để Hồng Quân đi từ CH Czech về Việt Nam nhưng vì sao gia đình anh lại không nhận?

- Vâng. Dù VFF nói sẽ trả tiền di chuyển cho tôi nhưng thủ tục rất phức tạp, nên bố mẹ tôi nói cứ để gia đình trả tiền vé, như thế sẽ tiện hơn.

Hồng Quân và gia đình chủ trương hạn chế trả lời báo chí?

- Từ trước khi về Việt Nam, tôi và bố mẹ thống nhất sẽ ít nói để tôi tập trung vào đá bóng. Những ngày qua có nhiều người hỏi thăm tôi trên Facebook quá nên tôi cũng sợ.

Theo Tuổi trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem